-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Xã hội
03/03/2018 08:25Vụ ‘rắn thần’ trên mộ bà ăn mày: Xã cắt điện, người dân lại mua nến về thắp sáng quanh mộ
Mới đây, ông Trần Văn Trọng, Chủ tịch xã Quảng Văn (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) xác nhận, ngày 2/3, UBND xã đã tổ chức lực lượng đến ngôi mộ vô danh, nơi đang thờ 2 con rắn để tháo dỡ rạp che, vận động cắt điện nhằm giảm lượng người đổ về đây thắp hương, khấn vái.
Mặc dù lực lượng chức năng đã liên tục giải thích, tuyên truyền, khuyên can rồi mới tiến hành tháo bóng đèn, dỡ rạp nhưng lập tức bị nhiều người có mặt tại ngôi mộ chống đối, ngăn cản quyết liệt.

Không tháo được rạp, chính quyền địa phương đã chọn phương án cắt điện ở khu vực này, tuy nhiên sau đó người dân đã mua nến về thắp sáng xung quanh ngôi mộ. Đến sáng 2/3, khu vực ngôi mộ được người dân bắt điện trở lại, nhà rạp vẫn còn giữ nguyên và hàng trăm người vẫn kéo tới tới quỳ lạy, khấn vái “rắn thần”.
Chiều 2/3, lãnh đạo xã Quảng Văn (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) và UBND thị xã Ba Đồn tiếp tục họp bàn, tìm phương án xử lý vụ việc này. UBND TX.Ba Đồn cũng đã chỉ đạo xã Quảng Văn cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng mê tín dị đoan, trục lợi, xuyên tạc làm mất ổn định tình hình và trật tự ở địa phương. Cắt cử lực lượng công an đảm bảo trật tự tại khu vực ngôi mộ xuất hiện con rắn. Đồng thời, vận động, tuyên truyền cho người dân không được có những hành động mê tín thái quá.


Được biết, hiện số tiền mà người dân “dâng” cho “bà rắn” đã lên đến khoảng 230 triệu đồng. Số tiền này đang được giao cho trưởng thôn nơi có ngôi mộ xuất hiện rắn quản lý.

Trước đó, một cặp rắn bỗng dưng xuất hiện tại 1 ngôi mộ vô danh ở giữa cánh đồng thôn La Hà Tây (xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình). Đây là nơi chôn cất 1 bà lão ăn xin không rõ quê quán và chết vì đói rét. Do không có họ hàng thân thích nên dân làng đã cùng nhau đến chôn cất.
Hiếu kỳ, người dân kéo đến xem rất đông, tuy nhiên “rắn thần” vẫn quanh quẩn bên ngôi mộ và không chịu rời đi. Từ đây, rộ lên tin đồn “Bà ăn mày” hiển linh khiến nhiều người từ khắp nơi kéo đến ngày càng nhiều. Nhiều người còn mang cả hoa, hương đến để cúng bái, cầu xin. Một số người còn cố thoa vào đầu, lưng rắn để xin phước lành.
Theo PV (Saostar.vn)








- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (17 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (22 phút trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (28 phút trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (1 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (2 giờ trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (2 giờ trước)




