-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
Xã hội
09/08/2022 08:39Vụ thiếu nữ 16 tuổi nghi bị dụ dỗ sang Campuchia: Tin nhắn cuối gây sốc
Ngày 8/8, ông Bùi Đức Nghĩa (50 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đã gửi lời cầu cứu đến cơ quan chức năng tại TP.HCM về việc cháu gái tên Huỳnh Thị Khiết Sang (16 tuổi, quê huyện Tiên Phước, Quảng Nam) mất tích 4 ngày nay, nghi bị lừa bán sang Campuchia khi đến TP.HCM làm việc.

Cùng thời điểm, người thân của cô gái này cũng gửi đơn trình báo lên Công an huyện Tiên Phước và Công an tỉnh Quảng Nam về việc con mất tích.
Chia sẻ trên Công An Nhân Dân, người nhà nạn nhân cho biết cháu Sang sau khi học hết cấp 2 thì nghỉ xin làm phục vụ quán ăn ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ngày 5/8, một số đối tượng đã rủ rê cháu Sang vào TP Hồ Chí Minh chơi và thực tập nghề đầu bếp. Tin lời, cháu Sang cùng một người làm cùng trong quán đã theo nhóm người này.

Trước khi lên xe khách, cháu Sang có gọi điện báo với gia đình là vào TP Hồ Chí Minh để thực tập nghề nấu ăn, gia đình khi hay tin đã kêu cháu Sang giữ liên lạc. Suốt chuyến đi, Sang liên tục nhắn tin, gọi điện để cho gia đình yên tâm.
Tuy nhiên đến 21h cùng ngày, gia đình không còn liên lạc được với cháu Sang. Đến 10h30’ ngày 6/8, gia đình mới nhận được tin nhắn cầu cứu của cháu Sang, cho biết bị bắt qua Campuchia.

Chia sẻ với Zing, gia đình cho biết qua trao đổi điện thoại, Sang có nói khi đến bãi xe ở quận Bình Tân (TP.HCM) thì được nhóm người chuyển qua một ôtô khác để tiếp tục hành trình.
“Tôi không biết cháu gái từ quê vào TP.HCM. Nếu biết, tôi đã đón tại bãi xe chứ không để kẻ gian lừa như vậy. Trong tin nhắn cuối Sang gửi cho gia đình thì biết được định vị cháu đang ở Campuchia”, người nhà cô gái chia sẻ với Zing.
Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)








- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (19 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (23 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (23 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (26 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (29 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (41 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (43 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (51 phút trước)
- Thành viên thân cận với Quang Linh Vlogs đột ngột rời team (55 phút trước)