-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Kinh tế
31/01/2023 14:3810 triệu đồng vé máy bay từ Hà Nội vào TP.HCM: Đi kiểu gì đỡ xót ví?
Sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chặng bay căng thẳng nhất là từ Hà Nội vào TP.HCM. Ghi nhận của PV. VietNamNet đầu giờ chiều 30/1, trên hệ thống bán vé của Vietnam Airlines ngày 31/1 và 1/2, với gần 30 chuyến chặng Hà Nội - TP.HCM chỉ còn duy nhất vé hạng thương gia, giá lên tới gần 10 triệu đồng/vé (9,974 triệu đồng). Tới ngày 2/2, giá vé rẻ nhất là 3,581 triệu đồng.
Tại Bamboo Airways, giá vé đường bay trục cũng lên tới 9,156-9,818 triệu đồng/vé (ngày 1/2), sau đó giảm còn một nửa, chỉ 4,588 triệu đồng (ngày 2/2). Tuy nhiên, lượng vé giá này còn rất ít, nếu không nhanh tay đặt sẽ hết ngay, chỉ còn vé 7,3 triệu đồng.
Cũng chặng bay Hà Nội - TP.HCM những ngày sau Tết, giá vé có thấp hơn tại hãng hàng không Vietjet Air nhưng vẫn rất đắt đỏ. Cụ thể, ngày 1/2 ghi nhận giá vé máy bay thấp nhất là 5,735 triệu đồng/chặng bay đêm, còn lại cũng lên tới 7,165 triệu đồng.
Ngày 2/2, giá vé giảm dần, chỉ còn 4,5 triệu đồng. Lượng vé tầm giá này còn tương đối nhiều nếu khách hàng chấp nhận bay tối, từ sau 20h.
Không chỉ chặng bay trục Hà Nội - TP.HCM, các đường bay từ một số tỉnh miền Trung vào Nam đưa mọi người trở lại làm việc cũng vô cùng căng thẳng.
Chẳng hạn, chặng Đà Nẵng - TP.HCM ngày 1-2/2, giá vé Vietnam Airlines lên tới 5,2 triệu đồng/vé, từ 3/2 giá vé mới trở lại bình thường. Vietjet Air hết nhẵn vé đến ngày 3/2. Bamboo Airways ngày 2/2 còn vé, nhưng giá cũng lên tới 5 triệu đồng.
Hay chặng Huế - TP.HCM hết sạch vé từ nay đến ngày 1/2, ngày 2/2 còn nhưng giá vé lên tới 4,859 triệu đồng/chặng (Vietnam Airlines).
Chặng Thanh Hóa - TP.HCM cũng “cháy vé” đến hết ngày 2/2, sang ngày 3/2 mới có nhưng giá cũng lên tới gần 5 triệu đồng/vé (Vietnam Airlines). Vietjet Air, Bamboo Airways hết sạch vé chặng này đến ngày 3/2. Tương tự như vậy với chặng bay Vinh - TP.HCM, giá vé ngày 2/2 lên tới hơn 6 triệu đồng (Vietnam Airlines).
Theo ghi nhận chung, giá vé máy bay từ miền Bắc, miền Trung vào TP.HCM đặc biệt khan hiếm, đắt đỏ từ mùng 5 đến mùng 10 Tết, đặc biệt là ngày mùng 8 Tết (tức Chủ nhật). Phải qua mùng 10 âm lịch, giá vé mới dần hạ nhiệt và qua Rằm tháng Giêng, tức từ ngày 7/2 (16/1 âm lịch), giá vé mới trở lại bình thường.
Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, thời gian cao điểm người dân miền Bắc, miền Trung trở lại TP.HCM làm việc, các hãng hàng không liên tục phải thực hiện các chuyến bay rỗng (bay lệch tải) để đón hành khách vào phía Nam. Tổng cộng, từ ngày 26-30/1, đã có 399 chuyến bay rỗng cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, chủ yếu là tàu bay của Vietnam Airlines và Vietjet Air.
Vì phải gánh bớt chi phí cho các chuyến bay rỗng này nên giá vé không thể rẻ như mong đợi của người dân.
Do đó, thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, nếu sát ngày bay mới mua vé, hành khách khó có thể tìm được mức giá hợp lý, chưa kể vé còn khan hiếm. Do đó, từ trước Tết, Vietjet Air đã khuyến cáo hành khách, thời điểm thích hợp nhất để đặt vé máy bay sau Tết 2023 là khoảng 3-4 tháng trước ngày bay. Lúc đặt vé chiều đi, nên đặt luôn vé chiều về để đảm bảo còn vé và giá không quá đắt đỏ. Hành khách nên có kế hoạch về quê ăn Tết sớm.
Còn thời điểm này, nếu muốn bay vào TP.HCM mà tiết kiệm tiền, chỉ còn cách chấp nhận bay đêm hay sáng sớm. Ngoài ra, hành khách có thể xin nghỉ phép thêm 2-3 ngày để lùi thời gian bay, tránh giai đoạn căng thẳng.
Với chặng Hà Nội - TP.HCM, khách cũng có thể chọn cách bay vòng, như tạm hạ cánh ở các 'trạm trung chuyển' là Huế, Quy Nhơn, Phú Yên,... Ví dụ, hành khách đặt vé bay chặng Hà Nội - Quy Nhơn ngày 2-3/2 giá chỉ từ 1,14-1,94 triệu đồng/chặng; sau đó, đặt vé chặng Quy Nhơn - TP.HCM giá vé 2,46 triệu đồng/chặng. Cộng lại, giá vé khách phải trả chỉ dao động từ 3,6-4,4 triệu đồng/hai chặng bay. Các mức giá vé trên đã bao gồm thuế, phí.
Tuy nhiên, cách này chỉ áp dụng với hành khách có nhiều thời gian, vì sẽ mất hơn 3 tiếng bay, thay vì gần 2 tiếng như bay thẳng. Chưa kể, số chuyến bay lại ít, khách cũng phải nhiều lần làm thủ tục với hành lý lỉnh kỉnh.
Theo Ngọc Hà (VietNamNet)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (9 phút trước)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (37 phút trước)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (1 giờ trước)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (1 giờ trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (1 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (1 giờ trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (2 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (2 giờ trước)