-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Kinh tế
30/01/2019 00:0725 triệu đồng một gốc đào vẫn 'cháy hàng' tại Sài Gòn, người bán không lo rớt giá dịp Tết
Chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết Nguyên đán 2019, người dân Sài Gòn bắt đầu rục rịch mua sắm Tết, trong đó việc mua hoa trưng tết đã trở thành truyền thống. Dù mang nét đặc trưng cho không khí Tết ở miền Bắc nhưng tại Sài Gòn, hoa đào vẫn được bày bán rất nhiều, thậm chí cháy hàng với giá cao ngất ngưỡng.



Theo ghi nhận của phóng viên ngày 29/1 (tức 24 tháng Chạp), tại công viên 23/9 đường Lê Lai, hàng trăm gốc đào Nhật Tân từ ngoài Bắc được đưa vào Sài Gòn để phục vụ người dân trưng Tết. Ông Lê Văn Cương (ngụ Thái Bình) cho biết đã làm nghề buôn bán hoa đào Tết gần 20 năm, năm nào ông cũng vận chuyển số lượng đào lớn vào Sài Gòn để bán với giá từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu.
"Năm nào chuyển đào vào trong Sài Gòn cũng bán rất chạy hàng, người dân ở đây mua về trưng Tết nhiều, không lo ế khách. Ngoài vườn còn có cây đào lớn cả trăm triệu nhưng khó vận chuyển nên tôi đành để lại cho người ta thuê", ông Cương nói.



Việc vận chuyển đường xa với thời tiết nắng nóng ở Sài Gòn cũng khiến nhiều gốc đào đã nở sớm trước tết. Để hạn chế thiệt hại, canh đào nở đúng thời điểm, các gốc đào điều được ông Cương quấn dây, bọc bằng ni-lông.
Do hoa đào khá đắt giá nên tránh tình trạng hư hỏng, mất trộm, gia đình ông Cương phải thay phiên nhau, đem cả chiếu gối, mắc võng ngủ ngay tại công viên để canh hoa đào.



"Những gốc đào nhỏ, có giá từ 3 đến 5 triệu thường phục vụ cho những người dân thích hoa đào nhưng điều kiện kinh tế eo hẹp. Còn những gốc đào lớn từ 10 triệu đến vài chục triệu đồng, có cây lên đến 20, 25 triệu vẫn có khách hỏi mua. Mấy chục năm bán đào tại Sài Gòn, không có sợ hàng tồn", ông Cương nói.



Cũng bày bán vài trăm gốc đào, nhiều tuyến đường khác tại TP.HCM cũng tràn ngập sắc hoa đào, giá cả đều từ khoảng vài triệu đến vài chục triệu đồng. Theo khảo sát, những người mua đào đa phần là người dân gốc Bắc đang làm việc, sinh sống tại Sài Gòn mua về để trưng tết cho đúng phong tục tập quán.



Theo Văn Tiên (Trí Thức Trẻ)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




