-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Kinh tế
04/02/2019 20:56300.000 đồng một lần rửa xe ở Hà Nội ngày giáp Tết
Sáng 30 tháng Chạp, anh Tuấn (Đống Đa, Hà Nội) mang chiếc ôtô bốn chỗ đi rửa. Đến ba tiệm rửa xe, anh nhận được báo giá ba mức lần lượt là 300.000 đồng, 150.000 đồng và 120.000 đồng. Cuối cùng, anh chọn cửa hàng có giá thấp nhất mặc dù phải chờ đợi khoảng 30 phút mới đến lượt chiếc xe của anh được rửa.
"Cửa hàng đầu tiên cho biết chỉ còn hai người làm nên cũng rửa nốt sáng nay sẽ nghỉ, giá như vậy là gấp 6 lần ngày thường. Giá đắt như vậy nhưng vẫn thấy có vài chiếc xe đang xếp hàng chờ rửa. Ở các cửa hàng khác họ cũng chỉ nhận rửa xe, không dọn nội thất", anh Tuấn cho biết.

Anh Chính (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng giật mình khi nghe mức báo giá 300.000 đồng một lần rửa xe của một tiệm gần nhà. Tuy nhiên, không chắc có thể tìm được tiệm rửa xe còn mở cửa nên anh Chính vẫn xếp hàng chờ khoảng 30 phút, chiếc xe mới được rửa xong.
"Chủ tiệm cũng phân trần do người làm đã về hết rồi, hiện chủ yếu là anh em trong nhà ra làm nên tôi cũng chẳng tính toán. Tuy nhiên, cũng có nhiều người đến hỏi nhưng khi nghe báo giá họ lại bỏ đi", anh Chính nói.
Tại một số tiệm rửa xe tại Nguyễn Khánh Toàn, Trung Hoà, Hoàng Cầu, Võ Thị Sáu.. không chỉ ôtô, mà hàng chục chiếc xe máy cũng xếp hàng dài. Giá rửa xe máy từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng mỗi chiếc, trong khi đó ôtô từ 120.000 đến 200.000 đồng. Ngoài những tiệm rửa xe lớn vẫn còn hoạt động, nhiều tiệm rửa tự phát được mở ra hoạt động trong mấy ngày giáp Tết báo giá cao, xe máy thậm chí tới 50.000 đồng mỗi chiếc, ôtô là 300.000 đồng.
Tuy nhiên, một số tiệm rửa xe lớn đa số niêm yết giá mấy ngày sát Tết. "Làm như vậy cũng để không mất khách bởi thực tế những ngày này chúng tôi cũng phải trả thêm thù lao cho người lao động mới giữ chân được họ ở lại", chủ một tiệm rửa xe tại Đống Đa cho hay.
Chủ tiệm rửa xe trên phố Nguyễn Khánh Toàn cho biết, những người làm còn lại trong cửa hàng của anh hầu hết là người nhà, sinh sống ở gần đây ra phụ việc. Còn những nhân viên của tiệm đã được anh cho về nghỉ từ ngày 29 tháng Chạp.
"Tôi có trả thêm lương ngày này cũng khó giữ chân họ. Trong khi đó nếu có lấy khách hàng giá quá cao thì cũng không hay", anh này nói và cho biết dự định sẽ đóng cửa hàng vào lúc 16h chiều để về nhà ăn cơm tất niên.
Theo Minh Châu (VnExpress.net)








- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (2 giờ trước)




