-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Kinh tế
30/01/2022 18:003,5 triệu đồng mâm ngũ quả Tết: Đắt khách mua, làm không kịp để bán
Chiều 28/1 (26 tháng Chạp), chị Lê Thị Hương - chủ cửa hàng trái cây sạch ở Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) - vẫn đang miệt mài ngồi xếp mâm ngũ quả để kịp giao cho khách. Chị chia sẻ, đến giờ này, chị đã ngồi làm gần 20 tiếng đồng hồ, chỉ nghỉ đúng 30 phút ăn cơm.
Chợ Tết năm ngoái, chị Hương cũng làm mâm ngũ quả bán, tuy nhiên số lượng chưa đến 300 mâm cho cả vụ mùa Tết. Còn dịp Tết Nhâm Dần, khách ồ ạt chốt đơn, chị huy động tất cả mọi người trong nhà cùng làm để kịp trả hàng cho khách.
Theo chị Hương, tuỳ khách yêu cầu mà mâm ngũ quả có giá khác nhau. Hàng chị bán giá dao động từ 600.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/mâm. Mâm xếp nhiều loại trái cây ngoại sẽ đắt đỏ hơn các loại trái cây Việt.
“Nay là ngày làm việc cuối cùng của năm 2021 theo Âm lịch, nhiều gia đình đặt mâm ngũ quả để kịp thờ Tết trước khi về quê”, chị nói. Riêng ngày hôm nay, chị làm hơn 250 mâm ngũ quả các loại. Còn đơn ngày mai và ngày kia, tổng cộng gần 500 mâm ngũ quả nữa.

Xếp mâm ngũ quả làm sao đảm bảo đẹp, khi vận chuyển không bị xô lệch là chuyện không dễ. Chị phải lấy băng dính dán quanh nải chuối, những loại quả còn lại xếp trên dùng keo gắn cho chắc chắn.
Công xếp mất khá nhiều thời gian, người làm lại có hạn nên cách đây 2 ngày, chị đã dừng nhận đơn khách. Số đơn đã nhận, chị cố gắng làm cho xong kịp giao đúng hẹn cho khách.
Chị Đoàn Như Mai, nhân viên một cửa hàng trái cây cao cấp trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, từ 24 tháng Chạp, chị được chủ cửa hàng phân công chuyên ngồi xếp mâm ngũ quả theo đơn của khách, cùng với 2 nhân viên khác.
Cửa hàng có làm hàng mẫu, có loại sử dụng chuối xanh trong mâm ngũ quả, có loại thì không tuỳ sở thích và nhu cầu. Mâm ngũ quả gồm rất nhiều loại quả khác nhau, giá tuỳ thuộc vào các loại quả được chọn. Mâm ngũ quả rẻ nhất giá 750.000 đồng; loại trung bình được nhiều đặt mua nhất có giá từ 1-2 triệu đồng.

Loại mâm cao cấp giá lên tới 2,5-3,5 triệu đồng. Những mâm này, ngoài chuối xanh, thanh long, dứa, xoài, phật thủ là trái cây nội địa thì còn kết hợp nhiều loại trái cây nhập khẩu cao cấp như lê, nho sữa Hàn, nho xanh mỹ, táo, dưa hay na Đài Loan,... Cùng với đó, còn có hoa tươi các loại cắm xen tuỳ khách yêu cầu.
“Hầu hết các loại quả chọn bày trong mâm ngũ quả đều có ý nghĩa Tết đong đầy, sum vầy, mong năm mới no ấm sung túc”, chị nói.
Theo đó, mỗi ngày riêng chi nhánh cửa hàng của chị Mai xếp khoảng 150 mâm ngũ quả các loại. Những chi nhánh khác số lượng cũng tương tự hoặc nhiều hơn.
Trên thị trường, dịch vụ làm mâm ngũ quả Tết đang nườm nượp khách. Loại rẻ nhất có giá 300.000 đồng, loại đắt nhất có giá lên tới 3,5 triệu đồng/mâm. Tuy nhiên, mâm ngũ quả có giá từ 500.000 đồng tới 1 triệu đồng là đắt khách đặt mua nhất.

Do khách đặt mâm ngũ quả quá nhiều, còn thời gian giao hàng chỉ trong vòng 3-4 ngày trước Tết. Thế nên, có nơi quá tải đành từ chối khách.
Sau khi chọn đặt mua mâm ngũ quả với giá 600.000 đồng, chị Phan Hà Giang ở Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) thừa nhận, mâm ngũ quả làm chuyên nghiệp, đẹp mắt, mà giá không đắt hơn so với chị tự đi mua về làm.
Còn nhớ chợ 28 Tết năm ngoái, chị phải chen chân mua hàng. Loại quả nào giá cũng tăng dựng đứng, vô cùng đắt đỏ. Mua một nải chuối xanh đẹp cũng đã 250.000 đồng, quả bưởi đủ cành lá 150.000 đồng, chưa kể xoài, dứa, cam, quất. Tính ra cũng hết khoảng trên dưới 600.000 đồng sau khi hoàn thiện mâm ngũ quả.
Nhưng về bày lên ban thờ kiểu gì cũng không ưng ý. Xếp được quả này thì quả kia lại rơi. Cuối cùng, phải kê bánh kẹo xung quanh mà vẫn không thấy đẹp mắt. Rút kinh nghiệm, năm nay chị đặt mua cho nhanh, cũng đỡ vất vả, chị cho hay.
Theo Châu Giang (Saostar.vn)








- Lên mạng tìm "bạn gái", thanh niên ở Hà Nội mất gần 600 triệu đồng (17/09/25 23:38)
- Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ (17/09/25 23:15)
- Lan Phương ly hôn chồng Tây (17/09/25 22:48)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (17/09/25 22:39)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (17/09/25 22:29)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (17/09/25 22:27)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (17/09/25 22:21)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (17/09/25 22:05)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (17/09/25 21:47)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (17/09/25 21:37)




