-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Kinh tế
10/03/2018 17:1540.000đ/ nửa lít xăng, dân vẫn chấp nhận mua
Trước trạm xăng dầu số 1 thuộc Công ty xăng dầu Quân đội, số 275 Giải Phóng, những "tiểu thương thức thời" đã lợi dụng việc đóng cửa của trạm xăng này trong vòng 7 ngày để sửa chữa, với mục đích tranh thủ kiếm thêm. Điều đáng nói, giá bán cắt cổ nhưng vẫn có người mua, mặc trưa nắng, người bán vẫn kiên trì mũ nón mời gọi "đổ xăng đi anh/chị ơi".

Hiếm thấy ở nơi nào có cảnh tượng bán xăng "nhộn nhịp" như vậy. Xăng được đong vào từng chai 1/2 lít, đặt lan ra lòng đường để cố gây sự chú ý. Hầu hết khách qua đây chỉ đổ tạm cho nên đựng vào từng chai nửa lít là hợp lý nhất, với giá 40.000đ một lần đổ. Mỗi lần khách tạt vào, người bán hồ hởi như được mùa.

Theo nghi nhận, buổi sáng và tan tầm là lúc mua bán xăng tại đây đông đúc nhất, một phần lý do bởi đoạn đường này ngay cạnh giao lộ ngã tư Trường Chinh - Giải Phóng - Đại La, giao thông ùn tắc, rất nhiều khách vãng lai phải tiếp tục đổ thêm xăng do không biết hoặc ngại tới trạm xăng gần nhất, mặt khác một số khách phải đổ vì... vội, bởi thủ tục mua xăng lẻ này diễn ra cực nhanh, không cần xếp hàng chờ đợi như vào trạm xăng giờ cao điểm.

Những người dân quanh đây cho biết, việc bán xăng tự phát, giá đắt và ảnh hưởng giao thông như thế này đã bị công an phường tuýt còi, nhưng đâu lại vào đấy. Khi khuất mắt lực lượng chức năng về trật tự an ninh đô thị, mọi thứ lại tiếp tục diễn ra. Chỉ cần một chiếc ghế và vài cái chai, cơ hội kiếm lời dễ tức thì, lại bất chấp.

"Quý khách không nên mua xăng dầu bán lẻ vì tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn về phòng chống cháy nổ và hư hỏng phương tiện vì xăng dầu không có cam kết về chất lượng, quý khách nên đến cây xăng gần Bách Khoa bơm hàng để đảm bảo an toàn về người và tài sản" là lưu ý trên băng rôn ngay trước trạm xăng dầu số 1, thế nhưng không ai để ý được bởi dòng chữ khó quan sát.
Biểu hiện của sự nhốn nháo, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến trật tự giao thông, an toàn cháy nổ một lần nữa lại hiện lên rõ ràng ở tuyến đường huyết mạch của thủ đô. Ngoài lý do vì "miếng cơm manh áo" đè bẹp sự hiểu biết và ý thức, còn là trách nhiệm của ai?!
Theo Thảo Vy (Dân Việt)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (47 phút trước)




