Kinh tế

6 cây cảnh đắt nhất Việt Nam: Đại gia đổi đất, đổi nhà cũng không thể sở hữu

Có giá hàng triệu USD, những “siêu cây” cảnh hiếm hoi này từng khiến dư luận xôn xao bởi mức độ đắt đỏ cũng như sự chịu chơi của các đại gia sở hữu chúng.

1. Siêu cây sanh cổ “Nham thạch bách niên” 460 tỷ đồng

“Nham thạch bách niên” có lẽ chiếm vị trí độc tôn khi là cây cảnh được định giá cao nhất Việt Nam với giá trị 460 tỷ đồng.

Cây sanh cổ này lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm cây cảnh ở Thanh Hóa năm 2019. Với vóc dáng bề thế, tổng khối lượng khoảng 50 tấn, siêu cây nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn của người tham gia triển lãm.

Theo chủ nhân, “Nham thạch bách niên” là cây sanh cổ quần thụ, thuộc dòng sanh quê (phát triển rất chậm) có chiều cao hơn 5m (tính từ mặt chậu), tán rộng khoảng 6m, bộ rễ gốc khoảng 4m, với 9 thân vạm vỡ, chắc khỏe tượng trưng cho 9 con rồng, hội tụ từ một gốc liền, tay tán bông đĩa được tạo tác tỷ lệ một cách hợp lý, hình thành 81 bông tán tựa tản vân, phần thân và gốc cây địa y toàn thân trắng xóa đã chuyển sang màu đồng dạng nham thạch. Đó là minh chứng rõ nét cho thấy tuổi đời hàng trăm năm của cây.

6 cây cảnh đắt nhất Việt Nam: Đại gia đổi đất, đổi nhà cũng không thể sở hữu
Cây sanh "Nham thạch bách niên".

Cây toạ trên một khối đá to, vững chãi, nằm trong một chậu 14m2 được các nghệ nhân chạm trổ với nhiều đường nét hoa văn tinh tế. Với trọng lượng lên đến 50 tấn, để có thể đem tác phẩm “Nham thạch bách niên” đến trưng bày tại triển lãm là một công việc vô cùng khó khăn, tốn rất nhiều thời gian, công sức và đòi hỏi sự cẩn thận, khéo léo, tỉ mỉ.

“Nham thạch bách niên” được chủ nhân của nó coi như bảo vật của gia đình. Vị chủ nhân từng cho biết, từ ngày có cây, gia đình gặp nhiều may mắn, sức khoẻ dồi dào, công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc hơn.

Với sự ưu tú về ngoại hình, tuổi thọ, thế cây…“Nham thạch bách niên” được một doanh nhân người Nhật Bản định giá khoảng 20 triệu USD (khoảng 460 tỷ), đây là mức giá chưa từng có khiến giới chơi cây cảnh choáng váng.

2. “Mộc Thạch Nghênh Phong” doanh nhân đổi 8 lô đất chủ vẫn không đồng ý bán

Tác phẩm sanh cổ “Mộc thạch nghênh phong” thuộc sở hữu của ông Bùi Văn Thái (Hoàng Mai, Hà Nội). Theo ông Thái, tác phẩm cây cảnh này có nguồn gốc từ gia đình quý tộc thời phong kiến. Trải qua quá trình thăng trầm của lịch sử hàng trăm năm cùng kiếp nhân sinh, dấu tích của thời gian chính là sự tương giao hòa hợp, cây và đá nương tựa vào nhau trường tồn cùng thời gian.

Cây cảnh sanh cổ được uốn theo thế "Mộc thạch nghênh phong". Bởi cây sanh có một bộ rễ ôm đá mà thế đứng làm cho cây và khối đá dưới chân gắn chặt vào nhau như đưa toàn thân vươn lên cùng nghênh đón gió.

6 cây cảnh đắt nhất Việt Nam: Đại gia đổi đất, đổi nhà cũng không thể sở hữu - 1
Cây cảnh "Mộc thạch nghênh phong". 

Cây sanh cổ cao 3m, trồng trong một chiếc chậu có kích thước lớn, chu vi của cả bộ rễ ôm đá này lên đến 5,5m.

Tác phẩm sanh cổ “Mộc thạch nghênh phong” đã từng có doanh nhân đổi 8 lô đất nhưng chủ nhân vẫn không đồng ý bán. Tuy nhiên, những người am hiểu về cây cảnh cho rằng mức giá này không quá cao nếu nó thực sự có niên đại và mang những giá trị văn hóa lịch sử lâu đời so với cây cảnh trên thế giới.

Cây sanh cổ "Mộc thạch nghênh phong" đã được tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận là "Cây sanh ôm đá nghệ thuật lớn, cổ nhất châu Á" vào ngày 18/12/2010.

Theo kết quả giám định của bộ môn Dược liệu trường Đại học Dược Hà Nội vào năm 2010, xét theo mẫu vật lấy tại cành cây sanh này có độ tuổi khoảng 165 năm tuổi. Trên thực tế tuổi thọ của cây cảnh có thể cao hơn nhiều, bởi qua năm tháng cây biến dị, việc xác định chính xác số tuổi gặp nhiều khó khăn hơn.

3. Siêu cây “Ông bụt” của đại gia Toàn “đô la” ở Việt Trì

Trong giới mê cây cảnh Việt Nam, cái tên Phan Văn Toàn (hay còn gọi là Toàn "đô la") ở TP. Việt Trì, Phú Thọ được xem là một trong những đại gia chơi ngông nhất. Chưa đầy 8 năm, đại gia này đã bỏ ra 120 tỷ để… chơi cây.

6 cây cảnh đắt nhất Việt Nam: Đại gia đổi đất, đổi nhà cũng không thể sở hữu - 2
Tác phẩm “ông Bụt” được đại gia Toàn “đô la” mua lại của một tay chơi Nam Định.

Ở Việt Trì, Toàn “đô la” sở hữu 3 khu vườn lớn, cây bét nhất của anh cũng có giá 50 triệu đồng, cây đẹp “tầm tầm” cũng vài trăm triệu đến vài tỷ, còn đẹp nhất có hai cây, gồm cây tùng “ông Bụt” và cây sanh “dáng làng”. Trong đó, cây tùng có tên “ông Bụt” được giới săn cây cảnh coi là bậc “đại trưởng lão” có giá tới 1,2 triệu USD vì có 500 năm tuổi!

Tác phẩm “ông Bụt” được đại gia Toàn “đô la” mua lại của một tay chơi Nam Định. Việc mua bán siêu cây cảnh triệu đô này đến này vẫn được giới chơi sinh vật cảnh kể như một giai thoại. Theo đó, lần đầu ông Toàn đến Nam Định, chủ nhân của siêu cây này bắt ông đứng ở xa quan sát không cho lại gần. Những lần sau đó, ông Toàn phải lặn lội đặt cao hổ tận bên Lào làm quà biếu và cũng phải mất một năm trời mới có vinh hạnh được “rước ông Bụt” về tư dinh của mình.

4. Siêu cây “mâm xôi con gà” giá… 6 triệu đô!

Siêu cây “mâm xôi con gà” là cây sanh cổ thụ có tuổi đời hơn 150 tuổi. Năm 2010, trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, cây được giới chuyên môn xếp vào “tứ kỳ mộc” của đất ngàn năm văn vật. Chủ nhân của siêu cây này là ông Nguyễn Nam Thành (Việt Trì, Phú Thọ).

Nguồn gốc của siêu cây vẫn còn nhiều tranh cãi. Có người cho rằng cây có xuất xứ từ thôn Ngô Sài, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai thuộc Hà Tây cũ của dòng họ Phạm. Năm 1996, họa sĩ Đặng Xuân Cường (Cường họa sĩ), một nghệ nhân khá nổi tiếng ở đất Hà Thành đã phát hiện, tìm mua và trực tiếp tạo dáng cho cây cảnh này.

6 cây cảnh đắt nhất Việt Nam: Đại gia đổi đất, đổi nhà cũng không thể sở hữu - 3
Siêu cây “mâm xôi con gà” là cây sanh cổ thụ có tuổi đời hơn 150 tuổi

Năm 2008, ấn tượng với dáng vẻ độc đáo, “xuất thần” của siêu cây “mâm xôi con gà”, ông Nguyễn Nam Thành quyết định bỏ tiền để mua đứt. Thời điểm đó, theo nhiều tay chơi cây cảnh, cây "mâm xôi con gà” có giá vào khoảng 6 tỷ đồng, tương đương một chiếc Rolls Royce.

Siêu cây “Mâm xôi con gà” nổi tiếng trong một triển lãm sinh vật cảnh vào năm 2010. Thời điểm đó, ông Nam Thành cho hay đã chi khoảng 600 triệu đồng để in 10 vạn ảnh về siêu cây này cho người yêu cây cảnh thưởng lãm.

Theo nhiều người chơi cây cảnh, sở dĩ cây “Mâm xôi con gà” tạo được sức hút là bởi nó hội tụ đủ 4 yếu tố “cổ - kỳ - mỹ - văn” và giống như một bức tranh thiên nhiên hoàn thiện với “Tay ngón long quần thụ - Bông tán tản vân - Thân vách dáng làng – Thạch thụ tương sinh”.

Tháng 4/2012, siêu cây triệu đô của đại gia đất Việt Trì đã được lên trang bìa của tạp chí về nghệ thuật chơi cây cảnh BCI của Mỹ. Trong một triển lãm sinh vật cảnh, Mâm xôi con gà được định giá 6 triệu USD, tương đương với 120 tỷ đồng.

5. Cây sanh cổ “Nỏ thần” từng được trả giá 30 tỷ đồng

Cây sanh tuổi đời trên 300 tuổi có nguồn gốc từ cung đình Huế, được cho là vua Bảo Đại từng chơi. Cây cảnh này có đường thân rất độc đáo, hình dáng giống như chiếc nỏ, từ thân cây "phóng" ra các cành giống như các mũi tên.

6 cây cảnh đắt nhất Việt Nam: Đại gia đổi đất, đổi nhà cũng không thể sở hữu - 4
Siêu cây cảnh sanh cổ “Nỏ thần” có nguồn gốc từ cung đình Huế, từng được vua Bảo Đại chơi.

Siêu cây cảnh đáp ứng được 3 yếu tố quan trọng nhất gồm: Cổ - Kỳ - Mỹ. Từ các rễ cây đến thân, bệ cây khúc khuỷu rất già và cổ kính. Các bông tán thì được tạo, tỉa rất ăn ý.

Thông tin mới nhất về “Nỏ thần" cho thấy, chủ sở hữu hiện tại là ông Phan Văn Toàn (TP. Việt Trì, Phú Thọ). Trước đây, cây có tên là “Phong vân thập toàn” sau này nhìn giống như một chiếc nỏ nên đã được đặt lại tên.

Ông Toàn cho biết, khoảng hơn 10 năm trước, ông mua lại cây sanh “Nỏ thần” của một người bạn với giá 10,5 tỷ đồng. Năm 2010, thời điểm đỉnh cao của giới chơi cây cảnh, cây từng được trả hơn 30 tỷ, hiện tại tác phẩm có giá khoảng trên 1 triệu USD.

6. Siêu cây cảnh “Bách niên giai lão” chưa hoàn thiện đã có giá 1 triệu USD

6 cây cảnh đắt nhất Việt Nam: Đại gia đổi đất, đổi nhà cũng không thể sở hữu - 5
Có nhiều người đến tìm hiểu và hỏi mua cây Bách niên giai lão với giá 1 triệu đô la Mỹ (hơn 23 tỷ đồng) nhưng ông Dần từ chối bán.

Siêu cây sanh “Bách niên giai lão” xuất hiện tại triển lãm cây cảnh Tam Chúc tại thị trấn Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam. Siêu cây cảnh này thuộc sở hữu của của ông Pham Văn Dần (Phủ Lý, Hà Nam), ông Dần cho biết cây có tuổi đời vài trăm năm, phải mất 10 năm để tạo tác, uốn nắm tay cành cây mới được như hiện nay.

Cây có đường kính gốc “khủng”, cao khoảng 3m, chiều dài hơn 4m, gốc rộng gần 2m. “Bách niên giai lão” gồm một gốc lớn và một thân dáng hoành, một thân dáng trực hơi xiêu. Mặc dù cây to nhưng chưa hoàn thiện 100% theo đúng mong muốn của chủ nhân. Tuy vậy, tại Đại lễ Vesak 2019 do tỉnh Hà Nam “Bách Niên Giai Lão” được đấu giá lên tới 1 triệu USD (Khoảng 23 tỷ đồng).

PN t/h (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/6-cay-canh-dat-nhat-viet-nam-dai-gia-doi-dat-doi-nha-cung-khong-the-so-huu-d170415.html