-
Không khí lạnh chuẩn bị tràn về, miền Bắc có còn "rét nàng Bân"? -
Hôn nhân của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu giữa tin đồn có "người thứ 3": Tổ ấm viên mãn bị thử thách? -
3 ông cháu thương vong sau khi vượt đường sắt bằng công nông, camera ghi lại cảnh xe văng chục mét -
Sống trong nhà bố mẹ đẻ nhưng vẫn bị chị dâu đe dọa "đuổi đi" nếu không biết điều -
Tưởng khách khó khăn nên không lấy tiền xe, tài xế bất ngờ khi bà cô rút cả xấp 500.000 đồng: Câu chuyện khiến dân mạng thích thú -
Bão Sinlaku tăng cấp cực đại 50.000 người có thể gặp thảm họa, Việt Nam chịu ảnh hưởng gián tiếp -
Cháy dữ dội tại TPHCM, 14 xe máy của công nhân bị thiêu rụi trong chốc lát -
Gia cảnh nữ sinh 17 tuổi tử vong sau khi lao ra biển cứu người: Học sinh ngoan, chăm 4 em nhỏ -
Vụ tài xế Mercedes G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong: Trách nhiệm pháp lý? -
Đề xuất sửa Nghị định 168: Tăng nặng mức phạt với xe ghép, xe dù và ô tô hợp đồng trá hình
Kinh tế
30/01/2019 15:348 tỷ phú châu Á trên 90 tuổi sẽ làm gì với khối tài sản 125 tỷ USD?
Khởi đầu năm 2019 thực sự không hề dễ chịu với 2 trong số các gia đình giàu nhất tại châu Á.
Theo Bloomberg, tỷ phú Eka Tjipta Widjaja, người khởi đầu với vai trò nhà kinh doanh dầu dừa và dầu cọ ở tuổi 15 tuổi sau đó xây dựng nên đế chế nhiều triệu USD tại Indonesia, đã qua đời vào ngày thứ Bảy ở tuổi 98.
Một tuần trước đó, người giàu nhất Philippines,ông Henry Sy, cũng qua đời ở tuổi 94. Tổng tài sản của hai người này ước khoảng hơn 16,5 tỷ USD.
Cũng không hề ngạc nhiên khi mà người giàu nhất thế giới cũng lại trong nhóm người sống lâu nhất thế giới bởi cần đến thời gian dài để tích tụ được được khối tài sản lớn đến như vậy.
Khoảng 20% trong số 500 người giàu nhất hành tinh trong chỉ số tỷ phú của Bloomberg ít nhất trên 80 tuổi, trong đó có 8 người đến từ châu Á có tổng tài sản ước khoảng 125 tỷ USD. Điều này đang đặt nền móng cho một trong những cuộc chuyển giao tài sản lớn nhất hành tinh.
Giám đốc trung tâm nghiên cứu Tanoto tại đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, ông Peng Qian: “Ngày một nhiều gia đình đang nghĩ về kế hoạch chuyển giao tài sản. Chúng tôi tin rằng nhu cầu đối với dịch vụ quản lý tài sản tại châu Á sẽ ngày một tăng nhanh chóng mặt trong vài năm tới”.
Khi một tỷ phú qua đời, mọi chuyện có thể diễn biến theo hai hướng. Có thể tài sản sẽ được chia một cách có trật tự, hoặc các thành viên trong gia đình sẽ không ngừng tranh giành nhau.
Ông Sy đã chọn cách thứ nhất. Tài sản của ông ước tính khoảng 7,2 tỷ USD khi ông chia cổ phần trong SM Investment Corp khoảng hơn 1 thập kỷ trước, và tất cả các con ông đều trở thành tỷ phú.
Ông Lý Gia Thành đã rời khỏi CK Hutchison và CK Asset Holding vào năm ngoái, con trai lớn Victor tiếp quản tập đoàn. Gần đây, ông Lý Gia Thành đưa thêm cháu gái 23 tuổi vào ban quản trị của Chesterfield Realty – đơn vị quản lý CK Hutchinson Holdings.
Đối với nhiều gia đình khác, một cuộc chiến tranh giành tài sản sẽ nổ ra. Ông Stanley Ho, 97 tuổi, chia tài sản cho vợ và các con vào năm 2011 để chấm dứt tranh chấp trong gia đình, thế nhưng con gái lớn nhất của ông vẫn đang tiếp tục tranh giành tài sản với nhiều thành viên khác trong gia đình.
Theo Trung Mến (Bizlive.vn)
- U17 Việt Nam phô diễn sức mạnh, đè bẹp Malaysia trong ngày ra quân giải Đông Nam Á (51 phút trước)
- Kết luận vụ gia đình 4 người cháy đen trong nhà, hé lộ điều bất thường từ nạn nhân 2 ngày trước (59 phút trước)
- Bật điều hòa 8 tiếng/ngày hết bao nhiêu tiền điện? Đáp án của EVN khiến nhiều người "giật mình" (1 giờ trước)
- Triệt phá tụ điểm đánh bạc núp bóng giải đấu Poker trong khách sạn hạng sang (1 giờ trước)
- Lưỡi xuất hiện 3 dấu hiệu này: Hệ tiêu hóa đang tích tụ "độc tố", đừng bỏ qua tín hiệu kêu cứu (1 giờ trước)
- Giá gas tại miền Nam đồng loạt "hạ nhiệt" (1 giờ trước)
- Thảm kịch giẫm đạp tại pháo đài cổ Haiti: Niềm vui lễ hội hóa màn sương tang tóc cướp đi 25 sinh mạng (1 giờ trước)
- Không khí lạnh chuẩn bị tràn về, miền Bắc có còn "rét nàng Bân"? (2 giờ trước)
- Hôn nhân của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu giữa tin đồn có "người thứ 3": Tổ ấm viên mãn bị thử thách? (2 giờ trước)
- Sóng gió tại Eredivisie: Từ pha vào bóng "rợn người" của Justin Hubner đến cái kết bất ngờ (2 giờ trước)