-
Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại -
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé
Kinh tế
27/04/2025 17:52960k/combo gồm phở gà cà phê, khách vẫn mạnh tay chi gần chục triệu đồng để có view đẹp ngắm diễu binh 30/4
Sáng sớm ngày 27/4, không khí tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM đã vô cùng nhộn nhịp khi người dân đổ về để theo dõi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Không chỉ chen chân dưới lòng đường, nhiều người còn sẵn sàng chi từ vài triệu đến gần chục triệu đồng để sở hữu vị trí ngồi đẹp trên cao, dễ dàng chiêm ngưỡng toàn cảnh các khối diễu binh, diễu hành trên các tuyến phố trọng điểm.

Tại một quán cà phê ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, chỉ duy nhất ngày 27/4, quán mở bán combo "Tổng Duyệt" gồm một phần nước uống tự chọn (cà phê hoặc nước ép) và một phần ăn sáng với giá 960.000 đồng/người. Dù mức giá không hề rẻ, quán vẫn nhanh chóng "full" bàn, đặc biệt các vị trí ban công view đẹp đều được đặt kín từ sớm.



Ngay từ 4h30 sáng, không gian quán đã chật kín khách. Nhiều người đến muộn đành chấp nhận ngồi sâu bên trong hoặc phải đặt chỗ trước cho ngày lễ 30/4 sắp tới. Từ ban công, khách có thể bao quát toàn bộ phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi các khối diễu binh sẽ đi qua.



Trong combo "Tổng Duyệt", khách sẽ được phục vụ một tô phở gà và một phần nước uống tự chọn (cà phê hoặc nước ép). Tô phở gà được chuẩn bị đơn giản gồm bánh phở mềm, nước dùng trong, thịt gà ta cắt khúc kèm rau sống và tương ớt. Ly cà phê đá đậm vị hoặc nước ép trái cây mát lạnh đi kèm, đủ cho một bữa sáng nhẹ nhàng trong lúc chờ đón màn diễu binh từ vị trí ban công phố đi bộ Nguyễn Huệ.


Gia đình chị Ái Ngọc (TP.HCM) chia sẻ, để theo dõi buổi tổng duyệt từ góc nhìn lý tưởng, chị cùng gia đình 9 người đã chi gần chục triệu đồng đặt trọn một dãy bàn tại khu vực ban công. Theo chị Ngọc, đây là trải nghiệm "xứng đáng đến từng đồng" khi vừa thưởng thức bữa sáng, vừa ngắm toàn cảnh đoàn diễu binh hoành tráng.



Không chỉ ở Nguyễn Huệ, các quán cà phê dọc trục đường Lê Lợi cũng nhộn nhịp từ đêm muộn. Nhiều bạn trẻ đã đến xí chỗ từ 1h-2h sáng, thậm chí có nhóm còn mang theo sách vở tranh thủ ôn bài trong lúc chờ tổng duyệt.
Bạn Nhân Hòa, học sinh lớp 12 tại quận 7 cho biết: "Chỉ còn 2 tháng nữa là kỳ thi đại học nên mình vừa ngồi đợi xem tổng duyệt vừa tranh thủ học bài luôn".

Cũng chọn dậy sớm để săn chỗ đẹp, bạn Mai Lan (quận 7) chia sẻ trải nghiệm của mình sau lần sơ duyệt hôm 25/4: "Mình chọn khu Lê Lợi vì thoáng hơn, dù không thấy hết các khối diễu binh nhưng bù lại không quá đông, dễ theo dõi hơn". Cô bạn xuất phát từ lúc 1h30 sáng, di chuyển bằng xe máy và có mặt tại địa điểm từ khoảng 2h sáng.
Lần đầu tiên tham dự sự kiện tổng duyệt, bạn Quỳnh (quận 7) lại chuẩn bị kỹ lưỡng hơn khi nghiên cứu kỹ các tuyến đường và vị trí đắc địa. "Mình tìm hiểu trước các tuyến đường đoàn diễu binh đi qua, các quán cà phê có view đẹp để chủ động săn chỗ. Dù hôm nay phải thức xuyên đêm nhưng cảm giác rất háo hức", Quỳnh cho biết.


Không khí đông đúc cũng ghi nhận tại nhiều quán cà phê dọc đường Lê Lợi. Từ tờ mờ sáng 27/4, một quán cà phê có view đẹp nhìn ra phố đi bộ đã kín khách dù chưa chính thức mở cửa.
Nhiều người đến muộn chỉ còn cách ngồi tạm dưới vỉa hè, tiếc nuối vì không biết đến địa chỉ này sớm hơn để đặt chỗ. Phía ngoài, hàng dài khách kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi với hy vọng có thể vào bên trong. Tuy nhiên, do không gian hạn chế, nhân viên quán buộc phải từ chối nhận thêm vì không thể bố trí đủ chỗ cho tất cả mọi người.




Cảnh tượng người dân không ngủ, xếp hàng từ đêm cho đến sáng để lựa cho mình một chỗ đứng ngắm diễu binh cho thấy sức hút đặc biệt của buổi tổng duyệt cấp Nhà nước lần này.
Ảnh: Viết Thanh - Clip: Minh Quân
Theo H.Trang (Phụ Nữ Số)
- Zalo có đang ép người dùng? (09:17)
- Giá Kia Sorento lăn bánh cuối tháng 12/2025: Hạ gục Ford Everest và Toyota Fortuner nhờ ưu đãi khủng (09:05)
- Khoa Pug bất ngờ đổi tên kênh YouTube sau nhiều năm gây dựng thương hiệu (09:03)
- Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại (09:02)
- Bắt nóng kẻ cướp giật 30 tờ vé số của cụ ông U70 (28 phút trước)
- "Cú đấm thép" vào đường dây lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt 120 tỷ đồng (34 phút trước)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (36 phút trước)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (52 phút trước)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (53 phút trước)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (1 giờ trước)