-
Chủ động ứng phó rét đậm, rét hại, có nơi dưới 3 độ C -
Lương thưởng còn là ẩn số, nhà đã chật kín đồ Tết: Vợ thở dài tính toán, chồng vẫn vay tiền mua sắm vì sợ cận Tết đắt đỏ -
Bắt quả tang 100kg nội tạng lợn trôi nổi suýt tuồn ra thị trường dịp cận Tết -
5 thời điểm nhạy cảm nhà đầu tư nên dừng lại trước khi mua vàng để tránh rủi ro tâm lý và những sai lầm tốn kém -
Giáo viên TP.HCM nhận quà Tết Bính Ngọ 2 triệu đồng/người, thu nhập cuối năm lên đến 100 triệu -
Mỗi tỉnh, thành có một lãnh đạo chủ chốt làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội -
Tài xế nữ lái ô tô gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM rồi lao thẳng lên vỉa hè: Tình hình của 3 nạn nhân -
Nuôi "con riêng" của vợ suốt 5 năm, đến khi xét nghiệm ADN mới biết sự thật ngỡ ngàng -
Đốt than sưởi ấm, 3 người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí -
Hà Nội: Cháy căn hộ tầng 9 Ecohome 2, cư dân hốt hoảng tháo chạy theo đường thang bộ
Kinh tế
04/12/2019 21:59Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: 100 tỷ bên Singapore quá nhỏ, chỉ bằng cái móng tay so với khối tài sản của Trung Nguyên
Sáng nay (4/12), TAND Cấp cao tại TP HCM tiếp tục ngày thứ ba của phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bà Lê Hoàng Diệp Thảo (46 tuổi) và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (48 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên).
Ông Vũ đến tòa sớm với trang phục quen thuộc, nở nụ cười khi bước xuống xe và được nhiều người hộ tống. Ông Vũ chia sẻ mong muốn phiên tòa sớm kết thúc và có kết quả bởi đây là ngày xử thứ ba và "càng kéo dài càng mệt mỏi".
Hơn 20 phút sau, bà Thảo mặc chiếc váy xanh, sắc mặt rạng rỡ đến tòa. Trước giờ xử án bà Thảo cho biết "Tôi không yêu cầu thay đổi cấp dưỡng con cái sang 20% cổ phần. Đó là thông tin không đúng. Tôi chỉ kháng cáo hủy toàn bộ bản án".
Nói về tài sản bên Singapore, bà Thảo cho biết tài sản này do chính bà năm 2007 cùng 3 người con tự lập nên công ty để mở ra cánh cổng kinh doanh quốc tế cho Trung Nguyên.
"Vốn toàn của chị, từ ngày đó đến nay chị là chủ tịch, CEO của công ty. Anh Vũ chưa đặt chân đến, không biết công ty đó nhân viên là ai nên không thể nói là công ty của ảnh được. Nhưng quan điểm của chị, chị nghĩ tài sản của chị là tài sản chung của 2 vợ chồng. Nên nó cần được phân chia trong vụ ly hôn.
Công ty bên đó mặc dù do chính chị lập ra, nhưng toàn bộ tài sản của nó chỉ khoảng 100 tỷ, so với tài sản bao nhiêu tỷ của Trung Nguyên như thế này, nó quá nhỏ chỉ bằng cái móng tay thôi", bà Thảo nói.
Trước đó, cuối phần tranh luận, ông Vũ từ chối phần tài sản tại Công ty Trung Nguyên International (Singapore), do bà Thảo giữ vị trí CEO. Như vậy công ty này sẽ không đưa vào tranh chấp tài sản trong vụ án ly hôn mà thuộc sở hữu của bà Thảo và tập đoàn Trung Nguyên.
Cuối phiên xử sáng nay, bà Thảo chia sẻ: "Tôi vẫn mong muốn được hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. Tôi mong có cơ hội được giúp anh Vũ chữa bệnh. Đó là trách nhiệm của người làm vợ. Tôi rất tha thiết vậy nhưng nếu tòa tuyên ly hôn thì đành phải chấp nhận".
Trong khi đó, ông Vũ bày tỏ mong muốn kết thúc sớm phiên tòa bởi theo ông nếu cứ tiếp tục kéo dài thì bản thân ông cũng như Trung Nguyên không bao giờ yên được.
Chiều mai, 5/12, TAND cấp cao tại TP HCM sẽ tuyên án.
Hơn 10h, kết thúc phần tranh luận của các bên. Trước khi HĐXX nghị án, đại diện VKSND Cấp cao đã phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.
VKS đề nghị không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Vũ và HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của bà Thảo, cho ông Vũ và bà Thảo ly hôn; sửa bản án sơ thẩm về tranh chấp tài sản và chuyển hồ sơ cho tòa sơ thẩm xét xử lại.
VKS cũng đề nghị sửa một phần bản án sơ thẩm về vấn đề cấp dưỡng con cái. Theo đồng thuận của các bên, chấp nhận để các con cho bà Thảo nuôi dưỡng, ông Vũ cấp dưỡng cho bốn người con mỗi năm 10 tỷ đồng, từ năm 2013 đến khi các con đủ 18 tuổi. Trước đó, bản án sơ thẩm tuyên ông Vũ cấp dưỡng cho bốn người con 10 tỷ đồng/năm đến khi các con trưởng thành, có thể lao động tự lập.
HP (Nguoiduatin.vn)
- Ghen tuông mù quáng, người đàn ông tạt xăng đốt vợ hờ (14:46)
- Chủ động ứng phó rét đậm, rét hại, có nơi dưới 3 độ C (14:39)
- Dân mạng chia phe trước trailer phim Tết của Trường Giang (14:34)
- Nữ sinh lớp 8 thi “vượt cấp” giành giải Nhất học sinh giỏi Hà Nội (14:26)
- Lương thưởng còn là ẩn số, nhà đã chật kín đồ Tết: Vợ thở dài tính toán, chồng vẫn vay tiền mua sắm vì sợ cận Tết đắt đỏ (14:25)
- Bắt quả tang 100kg nội tạng lợn trôi nổi suýt tuồn ra thị trường dịp cận Tết (14:19)
- 5 thời điểm nhạy cảm nhà đầu tư nên dừng lại trước khi mua vàng để tránh rủi ro tâm lý và những sai lầm tốn kém (14:15)
- Triệu Vy và cú trượt dài năm 2026: Từ đại hoa đán tỷ phú đến cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất (14:10)
- Giáo viên TP.HCM nhận quà Tết Bính Ngọ 2 triệu đồng/người, thu nhập cuối năm lên đến 100 triệu (14:02)
- Mỹ tiếp tục không kích thuyền nghi buôn ma túy ở Thái Bình Dương (56 phút trước)