-
Góc khuất hôn nhân: Chồng "say nắng" mẹ đơn thân bán cơm vì thèm một bữa ăn gia đình đúng nghĩa -
Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về tin đồn mang thai với bạn trai thiếu gia -
Mạnh tay chống thất thu thuế: Đề xuất thưởng tới 10 triệu đồng cho người dân tố giác bán hàng không lập hóa đơn -
Cái kết đắng của người đàn bà bỏ chồng chạy theo phù hoa và 7 từ "xé lòng" của con trai trong ngày tái hôn -
Doanh nghiệp xăng dầu bị rà soát, dữ liệu bán hàng xuất hiện chênh lệch, cơ quan thuế yêu cầu kiểm tra diện rộng -
Giá vàng hôm nay: Rơi thẳng đứng từ đầu phiên, 2 loại giảm 1,4 triệu đồng/lượng, nên mua hay bán? -
Hơn 30 năm gọi mẹ kế là "mẹ": Câu chuyện đầy xúc động của chàng trai Hưng Yên -
Chuyện tình của các hoa hậu, á hậu đình đám: Từ mối tình học trò 9 năm đến những "cực phẩm" xuyên quốc gia -
Màn "thoát xác" ngoạn mục của ái nữ hào môn và cái kết đắng cho gia đình chồng cũ cạn tình -
Đã tìm ra tài xế bỏ xe, lao qua dải phân cách cứu bé gái 1 tuổi, có bị xử phạt vì dừng xe giữa đường?
Kinh tế
12/02/2018 18:11Bánh kẹo Tết: Tràn ngập hàng nhái, 'rút ruột' hàng xịn để lừa người tiêu dùng
"Rút ruột" bánh xịn để lừa khách hàng
Những ngày này, "thủ phủ bánh kẹo lớn nhất miền Bắc " - xã La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) người xe ra vào tấp nập. Hàng dài xe tải nối đuôi nhau đến cân buôn bánh kẹo, rồi tỏa đi đủ hướng để phục vụ bà con dịp tết.
Trong vai một người đến nhập hàng với số lượng lớn để về làm giỏ quà tết, phóng viên được một chủ cửa hàng ăn uống trong xã dẫn đến tham quan một số đại lý bánh kẹo tại La Phù, với lời hứa nếu mua được hàng phải chia phần trăm cho bà.
Đi theo người này vào trong xã, trực tiếp "ngã giá" với những chủ đại lý bánh kẹo, chúng tôi bất ngờ khi các loại bánh, mứt Tết đủ màu sắc bắt mắt ở đây đều có giá rẻ bất ngờ.
Theo tiết lộ của một chủ đại lý có tên Bích, dịp giáp Tết, cơ quan chức năng thường xuyên đi kiểm tra, nên người dân đã nghĩ ra chiêu mua hàng thật về, có hóa đơn chứng từ đầy đủ, nhưng sau đó rút lõi rồi nhét hàng "made in La Phù" vào. Tỉ lệ rút lõi thường từ 30-40% so với trọng lượng ghi trên bao bì.
Cũng theo người này, dù cửa hàng bán cả "hàng đủ", nhưng hàng rút ruột lại được dân buôn ưa chuộng, bởi bán rất chạy trên thị trường. Những loại hàng này chủ yếu được vận chuyển đi tiêu thụ ở các vùng nông thôn. Người dân tưởng mua được đồ rẻ nhưng hóa ra bị "móc túi" mà không biết.
Cẩn thận để không mua phải hàng nhái
Một lý do nữa khiến hàng hóa ở La Phù được nhiều dân buôn ưa chuộng vì có giá cực "bèo" mà được sản xuất na ná như các thương hiệu nổi tiếng. Những loại bim bim, quẩy, kẹo cân được đóng vào những bao tải, có giá chưa đến 10.000 đồng/kg.
Trong xã cũng có cơ sở chuyên sản xuất bao bì nhái các hãng uy tín. Cách phổ biến nhất là dựa trên các bao bì hàng thật, các chủ hàng sẽ đặt làm giống hệt hàng thật về màu sắc, kích cỡ và chỉ thay đổi một vài chữ trên thương hiệu đó.
Ví dụ Custar, Custard (nhái của Custas), Oriion (nhái thương hiệu Orion), Oshi (nhái của Oishi), Damisa (nhái của Danisa), ChocoPia (nhái thương hiệu ChocoPie) hay Cozy (nhái của Cosy). Những loại bánh kẹo này được sản xuất ngay trong xã La Phù, hoặc được người dân nhập ở nhiều nơi khác và có giá rất rẻ. Nếu người mua không tinh mắt thì khó phát hiện đâu là hàng "xịn", đâu là hàng nhái.
Khi đi mua sắm dịp Tết, người dân nên chú ý quan sát bằng mắt thường, các hãng bánh kẹo lớn luôn in tên hãng lên hộp bánh, tem và băng dính nắp hộp. Nếu băng dính đã bị bóc thì ít nhiều sẽ có sự chênh lệch giữa các mép dán. Một cách kiểm tra khác là người mua nên cầm hộp lên xóc nhẹ, thử xem bên trong hộp bánh có chắc không. Nếu thấy lỏng thì ruột đã có thể bị rút hoặc tráo loại bánh khác.
Theo đại diện Đội Quản lý thị trường số 24 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội), lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp Công an huyện Hoài Đức bất ngờ kiểm tra kho hàng và xưởng sản xuất bánh kẹo của công ty TNHH Hàng tiêu dùng Thái Lan (ở xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội).
Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện, thu giữ khoảng 4.000 hộp bánh kẹo thành phẩm có hình thức nhái các thương hiệu bánh kẹo đang bán chạy trên thị trường như Danisa của Đan Mạch (viết thành Damisa), Cosy của Kinh Đô (thành Cozy)... Ngoài ra, tại kho xưởng còn tập kết số lượng lớn bao bì, nhãn mác và nhiều máy móc dập, đóng gói sản phẩm.
Quản lý thị trường Hà Nội nhận định, cơ sở này sản xuất số lượng lớn bánh kẹo cung ứng thị trường Tết, tuy nhiên chưa được cấp giấy phép sản xuất thực phẩm, thiếu các điều kiện đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm, nhái thương hiệu nổi tiếng và có dấu hiệu làm giả công bố chất lượng.
Lượng lớn bánh kẹo nhái này chưa kịp tung ra thị trường dịp Tết đã bị cơ quan chức năng thu giữ để tiếp tục xác minh.
Theo Đặng Chung - Sơn Tùng (Lao Động)
- Tin đồn bắt cóc trẻ em ở Đà Nẵng gây xôn xao, lộ nhiều dấu hiệu bất thường (1 giờ trước)
- Kịch bản ngừng bắn 45 ngày: Liệu Mỹ và Iran có thể hạ nhiệt cuộc xung đột tỷ đô? (1 giờ trước)
- Bị nhận xét “ngoài đời khác trên mạng”, người có EQ cao phản ứng thế nào? (1 giờ trước)
- Kết quả bốc thăm bán kết Cúp FA bị nghi dàn xếp (1 giờ trước)
- Lọ Lem nhà MC Quyền Linh đón tuổi 20: Lời chúc xúc động của người cha và nhan sắc gây bão mạng xã hội (1 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử (1 giờ trước)
- Góc khuất hôn nhân: Chồng "say nắng" mẹ đơn thân bán cơm vì thèm một bữa ăn gia đình đúng nghĩa (1 giờ trước)
- Thảm kịch kinh hoàng tại trạm thu phí Colombia: Xe đầu kéo mất phanh khiến 26 người thương vong (1 giờ trước)
- Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về tin đồn mang thai với bạn trai thiếu gia (1 giờ trước)
- Hành động khó hiểu của người đàn ông vượt đường sắt ngay trước mũi tàu, thêm tình tiết khó chấp nhận (1 giờ trước)