-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Kinh tế
21/09/2016 16:23Bánh trung thu ế ở Hà Nội chỉ dám bán qua chợ mạng
Ngay sau rằm, các điểm bán bánh trung thu tại Hà Nội nhanh chóng được dọn sạch. Tuy nhiên, chợ mạng thời điểm này lại xôm tụ các loại bánh đại hạ giá.
Trong khi đó, thị trường online lại lên cơn sốt với đủ các loại bánh của nhiều thương hiệu nổi tiếng, giá chỉ 15.000 – 20.000 đồng/chiếc.
![]() |
| Bánh nhân thập cẩm có xuất xứ Malaysia sau rằm được bán 22.000 đồng một chiếc loại 120 gram. Ảnh: Gia Linh |
Chị Gia Linh (An Dương, Tây Hồ, Hà Nội) đang rao bán bánh trung thu được cho là nhập khẩu từ Malaysia với giá chỉ 15.000 đồng/chiếc 60 gram, 22.000 đồng/chiếc 120 gram. Khách hàng có thể chọn mua bánh với đủ loại nhân đậu xanh, hạt sen, khoai môn, thập cẩm, sầu riêng, cốm...
“Bánh của công ty Malaysia, hết Trung thu họ bán thu hồi vốn. Khách mua nếu ăn không ngon cứ trả lại”, chị Gia Linh khẳng định.
Nhiều vị khách hàng sẵn sàng qua tận nhà chị Gia Linh để mua bánh, số khác gom mua với nhiều người để tiết kiệm chi phí chuyển hàng.
“Đến nhà thì 1 chiếc tôi cũng bán, nhưng giao tận nơi thì khách nội thành phải mua 5 chiếc trở lên, ngoại thành và các tỉnh phải 10 chiếc trở lên. Đến 16/10 bánh mới hết hạn sử dụng”, người bán này thông tin.
Trong khi đó, chị Mỹ Hạnh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay vừa mua được bánh Kinh Đô với giá chỉ 20.000 đồng/chiếc 150 gram. Chị Vũ Hiền Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng chia sẻ chị mua bánh Thu Hương chỉ 20.000 đồng/chiếc, trong khi trước rằm, các loại bánh này có giá thấp nhất là 40.000 đồng/chiếc.
Nếu như vào năm ngoái, tại các tuyến phố ở Hà Nội như Minh Khai (Hai Bà Trưng), khu công nghiệp Sài Đồng (Long Biên)…., các loại bánh không nhãn mác, thương hiệu bị cho là hàng ế của các hãng lớn được bày bán la liệt, công khai, thì năm nay tìm “đỏ mắt” cũng không thấy một cửa hàng đại hạ giá nào.
Ngay cả những người bán hàng qua mạng cũng chỉ giới thiệu chung chung bánh của Malaysia…chứ không dám chỉ đích danh thương hiệu.
Trao đổi với PV, nhiều hãng bánh lớn cho biết, năm nay lượng bánh tồn không nhiều do sản xuất có kế hoạch. Số ít dư thừa sau trung thu được thu hồi tặng nhân viên chứ không bán ra ngoài.
Khách gọi tới đường dây nóng hỏi mua bánh Kinh Đô, chị Xuyến, một nhà phân phối của thương hiệu này cho hay hiện đã hết hàng, không có chuyện bánh Kinh Đô đại hạ giá 20.000 đồng/chiếc.
“Sau Trung thu, Kinh Đô đã thu hồi bánh tồn về hết để tiêu hủy", chị Xuyến nói.
Trong khi đó, chị Thúy, nhân viên thuộc phòng bán hàng của Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, cho hay từ ngày 15/9 bánh của thương hiệu này đã không còn bán, dù loại mới nhất có hạn sử dụng tới ngày 10/10.
Nói về loại bánh được quảng cáo là của Hữu Nghị trên thị trường hiện nay bán với giá chỉ 15.000 đồng/chiếc, chị Thúy cho rằng có thể đó là hàng mua từ trước Trung thu không bán được, giờ đại hạ giá vì “công ty không có chính sách thu hồi”.
“Nhưng nếu bán với giá đó chắc chắn họ chịu lỗ để đẩy hàng, chứ loại rẻ nhất của công ty đã có giá 40.000 đồng/chiếc, còn bánh đặc biệt đến hơn 100.000 đồng/chiếc”, chị Thúy cho hay.
Về lượng bánh đã thu hồi, chị Thúy tiết lộ hiện công ty vẫn chưa có phương án xử lý.
“Như mọi năm thì có thể bán cho những người mua về làm thức ăn cho gia súc. Tức là chúng tôi bóc bánh ra và bán theo kg. Đó cũng là một cách tiêu hủy”, chị nói thêm.
Theo Kiều Vui (Zing.vn)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (40 phút trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (48 phút trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (53 phút trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (1 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (1 giờ trước)
- Mẹ của Thùy Tiên thông báo bất ngờ trên livestream, lần đầu nhắc đến con gái sau khi bị phạt 2 năm tù (2 giờ trước)
