-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Kinh tế
28/07/2016 21:29Bão càn quét, giá rau tăng gấp đôi
Bão số 1 đổ bộ vào đất liền, càn quét qua Hà Nội kèm theo những cơn mưa lớn kéo dài khiến rau xanh tại các chợ khan hàng, giá tăng mạnh, nhiều loại giá tăng gấp đôi.
Cụ thể, giá rau muống 7.000 đồng/mớ, tăng 2.000 đồng/mớ; rau mùng tơi, rau dền, rau ngót đồng giá 5.000 đồng/mớ, tăng 2.000 đồng/mớ; cải thảo 23.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg; cải ngọt 30.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; bí đao giá 16.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg,...
|
|
| Rau xanh, bão số 1, chợ hà nội, tiểu thương, rau khan hiếm, rau tăng giá |
Đặc biệt, giá cải canh còn tăng gấp đôi lên 6.000 đồng/mớ, giá mướp cũng tăng từ 10.000 đồng/kg lên 17.000 đồng/kg.
Chị Đồng Thị Thảo, tiểu thương bán rau tại chợ, cho biết, mưa lớn cộng với gió giật mạnh suốt từ đêm qua đến sáng nay khiến tiểu thương không thể đi lấy hàng tại chợ đầu mối về bán.
"Rau sáng nay bán toàn là hàng tồn từ chiều qua vì sáng nay mưa to gió lớn, tôi cũng chịu không thể chạy xe máy đi lấy hàng được”, chị Thảo nói. Mới tầm 10h sáng, tiểu thương ở chợ đã dọn hàng để nghỉ bán vì nhiều loại rau đã hết sạch. Trong khi ngày thường, phải tới tận hơn 12 giờ trưa họ mới nghỉ.
Theo chị Thảo, chiều nay và sáng mai, giá rau xanh sẽ tiếp tục tăng tiếp do khan hiếm hàng. Thậm chí, một số loại rau xanh ăn lá sẽ rơi vào tình trạng không có hàng để bán.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Hà, tiểu thương bán thịt lợn, cũng cho biết, dù giá thịt vẫn ổn định ở mức 90.000 đồng/kg với thịt ba chỉ; thịt mông, vai, chân giò giá 85.000 đồng/kg; sườn 100.000 đồng/kg, nạc thăn 100.000 đồng/kg,... nhưng do tiểu thương nghỉ bán nhiều nên thịt lợn tại chợ hầu như cháy hàng.
"Sáng nay mổ nguyên một con lợn gần 1 tạ để bán cả ngày, vậy mà chỉ đến 11 giờ trưa đã gần hết, chỉ còn vài kg thịt mông và vai. Thịt ba chỉ, sườn, nạc thăn đều hết”, bà Hà chia sẻ.
Theo Như Băng (VietNamNet)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (1 giờ trước)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (1 giờ trước)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (1 giờ trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (1 giờ trước)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (1 giờ trước)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (1 giờ trước)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (2 giờ trước)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (2 giờ trước)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (2 giờ trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (2 giờ trước)
