-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Kinh tế
13/08/2022 08:43Bất ngờ giá nho nhập khẩu rẻ như khoai
Theo thống kê, 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã chi gần 1,1 tỷ USD để nhập khẩu các loại rau quả trái cây. Trên thị trường, trái cây ngoại được bày bán la liệt. Trong đó, chỉ riêng nho đã có đến mấy chục loại với đủ các xuất xứ khác nhau.
Ví như nho sữa - loại trái cây đang làm mưa làm gió khắp mạng xã hội, tràn ra chợ truyền thống, thậm chí xuất hiện cả trên các xe hàng rong bán ở vỉa hè Hà Nội. Song, giá của loại nho quả to khủng, có màu xanh căng bóng, ăn ngọt thơm vị sữa lại phụ thuộc vào xuất xứ.
Theo đó, nếu mua nho sữa Nhật giá lên tới tiền triệu mỗi chùm, nho sữa Hàn giá 600.000-800.000 đồng/kg, nho sữa Đài Loan giá bình dân hơn, rẻ nhất là hàng xuất xứ từ Vân Nam (Trung Quốc) chỉ khoảng 120.000-180.000 đồng/kg.

Tương tự, các loại nho đỏ, nho xanh, nho kẹo,... giá cũng dao động từ vài chục nghìn cho đến vài trăm nghìn đồng mỗi kg. Người tiêu dùng có thể mua theo cân, theo set, thùng hay mua cả rành về ăn.
Chị Hoàng Thị Minh Châu ở Bạch Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) thừa nhận, không chỉ có nhiều loại nho để lựa chọn, giá của loại quả nhập khẩu này trên thị trường hiện nay còn tương đối rẻ.
Cách đây 2 ngày chị đặt mua một thùng nho đỏ crimsons xuất xứ Trung Quốc giá chỉ 80.000 đồng/kg mà ăn quả giòn, ngọt lịm. Còn ra chợ mua lẻ, loại nho đỏ quả tròn to có hạt giá chỉ 60.000 đồng/kg.
“Trẻ con thường thích ăn nho, giá cũng phải chăng lại có thể chọn lựa nhiều loại khác nhau nên tôi thường xuyên mua”, chị nói.

Trên “chợ mạng”, nho là loại trái cây nhập khẩu vô cùng đắt khách. Có hệ thống cửa hàng chỉ rao bán trong nửa ngày đã tiêu thụ tới vài trăm thùng nho.
Chị Nguyễn Mai Nhi - đầu mối bán trái cây online ở Cầu Giấy (Hà Nội) c- ho biết, nho thường về theo chuyến, không phải ngày nào cũng có. Có chuyến chị về nho kẹo, có chuyến về nho đỏ. Song chuyến nào cũng trên dưới 1.000 thùng mà chị chỉ bán trong 2-3 ngày là hết hàng.
Tại Chợ đầu mối phía Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) khu vực buôn bán trái cây, các loại nho cũng xuất hiện tràn ngập, từ nho sữa, nho xanh, nho đỏ đến nho kẹo đều được đổ buôn với số lượng lớn. Mối sỉ có thể mua từ một rành hoặc thùng trở lên, tuy nhiên lấy số lượng càng lớn thì giá càng rẻ.

Đáng nói, một số loại nho được bỏ sỉ với mức giá rẻ giật mình. Cụ thể, loại nho kẹo quả to bằng đầu ngón tay, ăn ngọt, chùm to chi chít quả được rao bán với giá 140.000 đồng/rành trọng lượng 5kg, nếu lấy nhiều giá giảm còn 125.000 đồng/rành. Tính ra, loại nho này chỉ 25.000-28.000 đồng/kg, tuỳ số lượng.
Hay như loại nho đỏ Vip có quả to tròn, vỏ bên ngoài được bao phủ bởi lớp phấn trắng, một chùm có thể nặng tới 1-1,5kg giá cũng chỉ dao động từ 30.000-35.000 đồng/kg. Trong khi đó, nho đỏ crimsons có mức giá đổ buôn từ 40.000-45.000 đồng/kg, hàng đóng theo rành 5kg.
Nho sữa loại Vip thùng nho có trọng lượng 3,8kg ruột (trừ bì, chỉ tính nho) cũng chỉ có giá 350.000 đồng/thùng, tức chỉ 92.000 đồng/kg. Loại nho xanh quả dài thùng 7kg cả bì có giá 260.000 đồng/thùng, khách lấy trên 20 thùng giá giảm còn 250.000 đồng/thùng…

Do có giá rẻ nên tại chợ đầu mối này, khi rao bán nhiều dân buôn còn quảng cáo “nho nhập khẩu nhưng giá rẻ như khoai lang”.
Anh Nguyễn Gia Bảo - đầu mối bỏ sỉ nho ở Lào Cai - tiết lộ, hầu hết các loại nho giá rẻ trên thị trường hiện nay đều là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Loại quả này bán rất chạy nên từ Lào Cai anh gửi hàng đi khắp các tỉnh.
“Tôi chuyên bán các loại nho Trung Quốc. Mùa này đếm sơ qua cũng có tới 5-6 loại nho thường xuyên được tôi nhập về theo xe container. Hàng về đến Lào Cai được cho nhập kho rồi chia đơn chuyển đi cho khách các tỉnh”, anh nói.
Riêng Hà Nội, anh Bảo thường cho xe tải đánh theo chuyến. Mỗi chuyến như vậy khối lượng lên tới đầu tấn, bởi khách ở Hà Nội “ăn hàng” này nhiều nhất.
Theo Tâm An (VietNamNet)








- Á hậu Châu Anh nhận bằng khen, được thăng quân hàm (29 phút trước)
- Nhóm người lạ mặt khống chế người đàn ông Trung Quốc đưa khỏi casino ở Đà Nẵng (32 phút trước)
- Quay clip gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khi đang cất giấu 152 viên hồng phiến (58 phút trước)
- Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng (1 giờ trước)
- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (1 giờ trước)
- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (1 giờ trước)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (1 giờ trước)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (1 giờ trước)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (2 giờ trước)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (2 giờ trước)




