-
Tài xế kể phút sinh tử khi xe điện bị nước cuốn trôi
-
Khách Tây khẳng định "cơm nhà Việt Nam ngon nhất thế giới", tiết lộ lý do bất ngờ khiến dân mạng gật gù
-
Gầm cầu Vĩnh Tuy "sạch bóng" ô tô, xe máy
-
Siêu bão Ragasa giống như một bánh xe khổng lồ đang tiến vào Biển Đông
-
Vào mùa thu, chị em cứ mặc 5 món thời trang này là trẻ trung nhất
-
Khẩn trương rà soát, gửi báo cáo biên chế công chức, viên chức trước 17h ngày 22.9
-
6 trường hợp được miễn đi nghĩa vụ quân sự năm 2026, nhiều người chưa biết
-
Lửa thiêu nhiều nhà ở Cà Mau, được khống chế rồi bùng phát dữ dội
-
Ngày sinh Âm lịch của người khôn ngoan, hậu vận cực kì thịnh vượng
-
Đổ trụ cổng trường học ở Lào Cai, 2 anh em ruột tử vong thương tâm
Kinh tế
12/08/2022 16:34Bày la liệt 'hàng hiệu', 'thủ phủ' vàng mã Hà Nội vẫn đìu hiu, ế ẩm dịp Rằm tháng 7
Như mọi năm, cứ đến tháng Bảy Âm lịch, phố Hàng Mã (phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại tấp nập kẻ mua người bán, đặc biệt là những ngày cận kề ngày Rằm. Tuy nhiên, dù đại dịch COVID-19 đã đi qua nhưng "thủ phủ" vàng mã này vẫn còn đìu hiu, ế ẩm.
Cũng theo tìm hiểu, thị trường đồ mã năm nay rất phong phú và đa dạng. Rất nhiều món đồ với mẫu mã mới, không trùng lặp các năm trước, đồng thời đa dạng hơn để thu hút khách mua.
Không giống như thời xưa các sản phẩm đồ mã chỉ có ngựa, hình nhân thế mạng, quần áo mà hiện còn có cả các sản phẩm đồ gia dụng, thiết bị điện tử, thời trang đắt tiền như điện thoại Iphone, túi xách LV, nhà lầu, xe hơi...


Các mặt hàng như quần áo, giày dép, mũ nón có giá dao động từ 35.000 - 40.000 đồng. Còn các loại như laptop, điện thoại, tivi, nhà cao tầng, tủ quần áo, máy bay, ô tô tùy thuộc vào chất liệu và kiểu dáng có giá từ vài trăm đến vài triệu đồng.
Tuy vậy, sức mua giảm sút đáng kể. "Năm nay tôi nhập nhiều mặt hàng, mẫu mã sản phẩm mới nhưng bán mãi vẫn ế, những năm trước đại dịch là bán không ngưng tay, còn không có thời gian uống nước", một tiểu thương cho biết trên Tiền Phong.
Chị Thu (Tiểu thương tại phố Hàng Mã) chia sẻ trên Dân Việt: "Khoảng 1,2 năm trở lại đây, vào các ngày Rằm hay ngày lễ, người dân dần chuyển sang đi lễ ở đền, chùa. Năm nay, Rằm tháng 7 rơi đúng vào ngày mưa bão nên đã vắng lại càng vắng".
Ghi nhận trên VTC News, bà Hoa, chủ một cửa hàng còn bán những sản phẩm "xa xỉ" này nói: “Từ lúc dịch dã đến nay, loại hàng mã này khó bán hơn hẳn. Có thể là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến kinh tế nhiều gia đình sa sút nên những mặt hàng này không còn được ưa chuộng nữa”.
Bà Hoa bảo: “Tôi cũng chỉ chuẩn bị 2 món giá tương đối mềm để trang trí cửa hàng chứ không nhập nhiều, thế mà đến giờ vẫn không ai mua”.

Cả phố Hàng Mã hiện đang được trang trí bằng những món đồ chơi trung thu rực rỡ và bắt mắt. Các chủ cửa hàng ở đây cho biết, vì nhu cầu của khách cho Rằm tháng 7 không cao nên họ phải đổi hướng sang nhập hàng trung thu về để bán sớm hơn.
Một chủ cửa hàng cho biết: “Nhiều năm trước, người ta đã rục rịch đi sắm đồ mã làm lễ từ đầu tháng 7, còn bây giờ, rất ít người hỏi, có khi lượng khách chỉ bằng 1/5 trước đây”.

Một chủ cửa hàng khác thì cho rằng một phần là do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng phần nữa là dường như người dân bây giờ cũng đã thay đổi suy nghĩ, không muốn tiêu tốn vào những món đồ vàng mã nữa.
“Cho nên tốt nhất là nhập hàng Trung Thu về trang trí luôn, thi thoảng phụ huynh đón con đi học về qua nhìn thấy cửa hàng bắt mắt, nhiều đồ chơi thì sẽ táp vào mua. Mà giới trẻ cũng thích thăm thú, chụp ảnh những mặt hàng này lại càng dễ bán hơn”, người này nói trên VTC News.
Chia sẻ với Dân trí, nhà nghiên cứu Phạm Đình Hải, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho rằng, việc tổ chức cúng bái linh đình, đốt nhiều vàng mã… khi cúng rằm tháng 7 chỉ đem lại sự lãng phí.
"Cúng bái linh đình, đốt nhiều vàng mã chỉ lãng phí. Nếu cúng lễ lớn mà được lộc lớn thì đã không ai cần làm việc, cố gắng. Ý nghĩa và "hiệu quả" của việc lễ bái nằm ở chỗ thành tâm và sám hối.
Khi làm lễ, mỗi người phải thực sự có tình cảm tưởng nhớ, tiếc thương, cầu mong cho các vong hồn được bình an, siêu thoát, đồng thời tự kiểm điểm, sám hối những sai lầm của bản thân", ông Hải nói.
PN (Nguoiduatin.vn)








- Tài xế kể phút sinh tử khi xe điện bị nước cuốn trôi (11:25)
- Lamine Yamal đại náo gala Quả bóng vàng 2025, ăn mừng lớn ở Paris (11:25)
- Siêu bão Ragasa tăng cấp thần tốc, nhiều quốc gia, khu vực phát lệnh đóng cửa trường học, sơ tán khẩn cấp (11:21)
- Những nguyên tắc cần nhớ khi dùng Wi-Fi công cộng (11:18)
- Vợ lén chồng ra ngân hàng tất toán số tiền 800 triệu, nghe lý do ai cũng bảo: Về lý chị không sai, về tình chị tệ quá... (11:11)
- Khách Tây khẳng định "cơm nhà Việt Nam ngon nhất thế giới", tiết lộ lý do bất ngờ khiến dân mạng gật gù (11:10)
- Gầm cầu Vĩnh Tuy "sạch bóng" ô tô, xe máy (11:10)
- Siêu bão Ragasa giống như một bánh xe khổng lồ đang tiến vào Biển Đông (11:05)
- TPHCM: Hai thanh niên đánh gục người giữa đường, còn đe dọa nhân chứng can ngăn (11:00)
- Thông tin mới vụ anh họ sát hại bé gái 8 tuổi rồi cho vào bao tải phi tang (46 phút trước)




