-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Kinh tế
04/09/2021 15:44Bỏ lương 15 triệu ra làm riêng, suốt năm trời không ai tin tôi thành công
Đi làm quanh năm không một đồng tích lũy
Vợ chồng chị Lê Minh Thùy quê Hải Dương, kết hôn năm 2017, hiện có một bé trai 3 tuổi. Sau cưới anh chị thuê một căn chung cư mini ở Định Công, Hà Nội với giá 4,5 triệu đồng/tháng bao gồm cả điện nước.
Chị Thùy kể, chồng chị làm nhân viên thị trường, mức thu nhập trung bình 13 triệu đồng/tháng. Chị làm văn phòng, lương 10 triệu đồng. Vì nhà đi thuê, lại đang nuôi con nhỏ trong tuổi bỉm sữa nên tuy tổng thu nhập được 23 triệu đồng/tháng nhưng vợ chồng chị Thùy chẳng để tích lũy được là bao.
Chị kể, trừ mọi chi phí, tháng nào nhiều thì chị để dành được 5 triệu, tháng nào con ốm, nội ngoại đôi bên nhiều việc là chị tiêu hết sạch tiền.
Muốn có thêm thu nhập cho gia đình, chị Thùy xoay xở, nghĩ nhiều cách như nhận thêm việc để đêm, khi con ngủ thì tranh thủ làm. Có thời gian, chị thêu tranh chữ thập bán hoặc nhận làm bình hoa đá, nhưng khoản kiếm thêm chẳng đáng là bao mà rất vất vả.

“Thời gian đó, mình hay lên mạng tìm hiểu về bán hàng qua mạng. Thấy mọi người buôn bán ầm ầm, mình cũng muốn thử sức. Ban đầu, mình xin cộng tác bán mỹ phẩm, quần áo rồi thực phẩm cho người quen. Công việc không quá vất vả, mỗi tháng mình cũng kiếm thêm được 1 - 2 triệu đủ để động viên mình tự tin hơn. Sau mình tự tìm nguồn hàng, liên hệ về quê và người quen để nhập thực phẩm sạch, đặc sản vùng miền về bán. Ưu tiên hoa quả trái cây theo mùa để đứng ra bán riêng”.
Thời gian đầu, chị kết hợp song song vừa làm ở công ty, vừa bán hàng online. Chị chào hàng, chốt đơn, gọi ship rồi nhờ mẹ chồng ở nhà nhận hàng từ các đầu mối dưới quê gửi lên, đóng hàng theo đơn đưa cho ship.
Chị kể, khách quen mỗi ngày một nhiều, nhất là sau khi chị tham gia chào hàng ở các nhóm chợ mạng, chịu khó đăng tin bài thì chốt đơn cũng khá ổn. Ngày này bù ngày khác, trung bình một tháng chị Thùy lời khoảng 7-8 triệu đồng.
Vượt khỏi vùng “an toàn”
Thấy tiềm năng từ công việc này, nên chị Thùy quyết định nghỉ việc để chuyên tâm vào việc buôn bán.
“Để duy trì tốt cùng lúc hai việc là rất mệt, ở nhà lại có mỗi mẹ chồng mình xoay xở cũng vất vả nên tháng 5 năm ngoái, mình quyết định xin nghỉ, tập trung bán hàng".
Khi đó, cả chồng và gia đình nội ngoại hai bên đều phải đối kịch liệt. Bố mẹ đẻ thì tiếc tấm bằng đại học của con gái, chồng mình thì cho rằng việc buôn bán là may rủi, được nay mai thế nào không biết. Trong khi công việc của mình đang ổn định, lương tuy không cao nhưng cũng đủ sống”.
Chị Thùy kể, chị đã nghĩ mọi cách để thuyết phục gia đình mà vẫn không ai tán thành, ủng hộ chị. Khi chị giữ nguyên ý định. Cũng vì mọi người không tin nên chị càng nỗ lực hơn để chứng minh cho mọi người thấy quyết định của mình là đúng.

Chị bắt đầu mở rộng các mặt hàng để bán. Mùa nào thứ đó, chị cố gắng để có hàng sớm nhất, bán với giá cạnh tranh. Nếu khách hàng phản hồi không ưng, chị sẵn sàng đổi lại hành cho khách. Chấp nhận chịu thiệt một chút, đổi lại, chị xây dựng được lòng tin với khách hàng. Từ đó, khách quay lại thường xuyên và giới thiệu cho khách mới.
Chị Thùy chia sẻ, ngay tháng đầu tiên nghỉ việc bán hàng, doanh thu của chị đã đạt 30 triệu đồng/tháng. Từ tháng thứ hai trở đi, trung bình mỗi tháng chị thu được 40 rồi 50 - 60 triệu đồng đến nay con số đã cao hơn rất nhiều. Tiền lãi cũng từ đó tăng lên, tháng cao điểm chị kiếm được 25 triệu.
Từ khi bán hàng ổn định, thu nhập khá hơn, chị vẫn giữ mức chi tiêu như trước, mỗi tháng còn để dành ra được khoảng hơn 10 triệu tiết kiệm, không phải lo hết tháng là hết tiền như trước.
“Năm nay, ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều công ty đóng cửa, công nhân viên mất việc. Ngay như công ty cũ của mình cũng phải cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc không lương. Công ty chồng mình thì chỉ trả lương cứng 6 triệu/tháng, không có lương doanh số. Nghĩ lại nếu ngày trước mình không mạo hiểm thì giờ mình cũng phải nghỉ việc, không có thu nhập.
Hơn nữa, vì bán thực phẩm nên việc kinh doanh của chị Thùy hầu như không bị ảnh hưởng, trừ việc gọi shipper khó hơn một chút. Mọi chi phí sinh hoạt của gia đình giờ đều dựa vào thu nhập bán hàng của chị. "Tới giờ này mình đã chứng minh được, quyết định nghỉ việc để kinh doanh online của mình là đúng”, chị Thùy hào hứng.
Theo Thu Giang (VietNamNet)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





