-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Kinh tế
11/06/2018 20:34Bỏ tiền triệu ăn trái cây ngoại siêu đắt
Săn hàng độc
Là dân ghiền sầu riêng, năm nào vào mùa chị Minh Thu (Q.10, TP.HCM) cũng tiêu thụ hơn cả chục ký sầu riêng "ủng hộ" nhà vườn các tỉnh miền Tây. Năm nay ngoài các loại sầu riêng đặc sản trong nước và Thái Lan, chị còn mở rộng khẩu vị sang cả loại sầu riêng "sang chảnh" đến từ Malaysia. Gọi là sang chảnh vì một ký sầu riêng Musang King hay sầu riêng ruột đỏ loại tươi đóng hộp, đóng gói của Malaysia có giá khoảng 1,5 - 1,6 triệu đồng; quy cách thường đóng gói 650.000 đồng/400 g. So với sầu riêng Việt Nam giá cao gấp 15 lần.
"Gần đây thấy lan truyền trên mạng hình ảnh sầu riêng Malaysia có màu sắc rất hấp dẫn. Thấy giá cao quá, có cảm giác không đáng nhưng là dân ghiền sầu riêng mình cũng muốn tìm mua ăn thử cho biết”, chị Minh Thu tâm sự. Đại diện một số shop bán trái cây ở khu vực trung tâm Sài Gòn cho biết: Giá sầu riêng Malaysia rất cao vì chủ yếu là hàng xách tay. Mùi vị tuy có khác biệt nhưng ngon hay không còn tùy vào khẩu vị của từng người.
Trong danh sách các loại trái cây "sang chảnh" còn có thể kể đến như cherry đỏ và vàng nhập khẩu từ Mỹ với giá từ 1 - 1,2 triệu đồng/kg, nho Mẫu Đơn nhập khẩu từ Nhật Bản, mâm xôi đỏ từ Úc giá 2,5 triệu đồng/kg, việt quất cũng của Úc giá đến 2,4 triệu đồng/kg…
Chị Quế Hương, đại diện một shop bán trái cây ngoại nhập ở Q.1 (TP.HCM) nói: Số người có tiền ở Sài Gòn ngày càng nhiều và họ có nhu cầu thưởng thức các loại trái cây mới lạ. Các loại trái cây có giá trung bình vài trăm ngàn đồng một ký như: táo, lê, hồng, nho, dâu, kiwi… giờ cũng trở nên bình thường.
Chủ yếu làm quà biếu, tặng
Các cửa hàng kinh doanh trái cây nhập khẩu, kinh doanh online đang là mô hình phát triển mạnh ở Sài Gòn và Hà Nội. Trong các hệ thống siêu thị, quầy hàng bán trái cây ngoại luôn đầy ắp sản phẩm cả số lương và chủng loại lại được trang trí bắt mắt và bảo quản lạnh, trong khi trái cây nội thường chỉ như đổ đống. Đây cũng là lý do khiến sức tiêu thụ trái cây ngoại không ngừng tăng trong thời gian gần đây.
Đại diện một số cửa hàng cho biết, ngoài mức sống tăng kéo theo nhu cầu thay đổi, trái cây đang trở thành loại quà tặng ngày càng phổ biến. Mà đã là quà biếu thì phải tặng loại mà giá trị của nó thể hiện được tấm lòng của người tặng. Đây cũng là lý do mà trái cây cao cấp ngoại nhập ngày càng tiêu thụ mạnh. Các giỏ quà được phối một số loại trái cây lại với nhau có giá từ 3 - 5 triệu đồng là mặt hàng tiêu thụ mạnh nhất.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thái Lan và Trung Quốc vẫn dẫn đầu thị trường về lượng rau quả nhập khẩu vào Việt Nam, tuy nhiên lượng nhập từ các thị trường cao cấp đang tăng mạnh. Riêng mặt hàng quả nhập khẩu trong 5 tháng qua đạt gần 420 triệu USD, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 2017. Các thị trường có tốc độ nhập khẩu tăng mạnh như: Úc tăng 2,25 lần, Mỹ tăng 2,16 lần, Hàn Quốc gấp 2 lần.
Theo Chí Nhân (Thanh Niên Online)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (12 phút trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (27 phút trước)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (39 phút trước)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (58 phút trước)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (1 giờ trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (1 giờ trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (1 giờ trước)