-
Giá xăng bật tăng trở lại, dầu Diesel tiếp đà giảm sâu -
Bỗng dưng gánh nợ thuế hàng trăm triệu, cô gái trẻ vỡ mộng du học vì lệnh cấm xuất cảnh oan uổng -
Người đàn ông thiêu sống bạn gái giữa ban ngày tại siêu thị -
Biển Đông sắp đón bão số 16, hướng vào Nam Trung Bộ? -
Lâm Đồng "thất thủ" trong đêm, lũ quét bủa vây, đèo sạt lở, người dân bất lực nhìn nước dâng -
Lũ ập về trong đêm, hàng chục ngôi nhà ở Lâm Đồng ngập sâu 1,5 – 2,5 m -
Nam học sinh lớp 2 ở Đắk Lắk tử vong thương tâm, nguyên nhân nghi ngờ do bắt chước TikTok -
Cả nhóm bạn cùng mắc ung thư ruột: 7 tháng sau tái khám, bác sĩ ngỡ ngàng: "Các anh đã làm cái gì vậy?" -
Vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng: Nạn nhân vẫn chưa đi học lại, gia đình chia sẻ về tình hình hiện tại -
Hà Nội: Phường Hoàng Liệt yêu cầu tổ hợp HH Linh Đàm bỏ lệnh cấm gửi xe điện
Kinh tế
04/12/2025 14:44Bỗng dưng gánh nợ thuế hàng trăm triệu, cô gái trẻ vỡ mộng du học vì lệnh cấm xuất cảnh oan uổng
Nạn nhân trong câu chuyện "tai bay vạ gió" này là chị Nguyễn Ngọc Thảo Hiền (sinh năm 1997, thường trú tỉnh Lâm Đồng).
Sự việc bắt đầu vào ngày 19/8/2025, khi chị Hiền có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cho hành trình du học và ký kết hôn tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, cánh cửa xuất cảnh đã đóng sập lại khi cơ quan chức năng lập biên bản tạm hoãn xuất cảnh đối với chị. Lý do được đưa ra là chị đang đứng tên đại diện pháp luật cho một doanh nghiệp tại Quận 3 (cũ) đang nợ thuế.
Quá bàng hoàng, ngày 20/8/2025, chị Hiền tức tốc liên hệ Sở Tài chính TP.HCM để tìm hiểu sự tình. Kết quả tra cứu khiến cô gái trẻ vô cùng bất ngờ: Thông tin cá nhân của chị đã được sử dụng để đăng ký cho Công ty TNHH Thương mại Những Hình Vuông (địa chỉ 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3 cũ). Theo cơ quan thuế, doanh nghiệp "ma" này đang gánh khoản nợ thuế lên tới 368 triệu đồng.

Hồ sơ từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, công ty này thành lập từ năm 2020. Tuy nhiên, trong các lần thay đổi đăng ký vào tháng 9 và tháng 10 năm 2023, chủ sở hữu và người đại diện pháp luật đã được chuyển từ ông Đ.D.M sang tên chị Nguyễn Ngọc Thảo Hiền. Người thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ thay đổi là một cá nhân tên V.N.M.T.
Chị Hiền khẳng định mình hoàn toàn không ký kết, không ủy quyền và không hề biết đến sự tồn tại của công ty này. Để chứng minh, chị đã xác minh tại Phòng Công chứng Quận 8 – nơi được cho là đã chứng thực giấy ủy quyền. Văn bản ngày 18/9/2025 của đơn vị này xác nhận: Không lưu trữ hồ sơ và không có việc chứng thực giấy ủy quyền nào giữa chị Hiền và bà V.N.M.T.
Hành trình đi tìm công lý của "nữ giám đốc bất đắc dĩ" bắt đầu rơi vào bế tắc giữa các quy định hành chính.
Khi chị Hiền nộp đơn lên Sở Tài chính TP.HCM, Phòng Đăng ký kinh doanh hướng dẫn chị phải liên hệ công an để xác định nội dung kê khai là giả mạo. Đây là điều kiện tiên quyết để thu hồi Giấy chứng nhận và xóa nợ thuế.
Tuy nhiên, khi làm việc với Công an phường Bàn Cờ, dù đơn vị này xác nhận Công ty Những Hình Vuông không hoạt động và không có bất kỳ sự hiện diện nào tại địa chỉ đăng ký, nhưng họ lại không thể kết luận hồ sơ là "giả mạo" như yêu cầu của Sở Tài chính vì thiếu chứng cứ cụ thể trong đơn tố cáo của chị Hiền.
Sự "vênh" nhau trong quy chế phối hợp đã đẩy người dân vào thế khó. Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Tài chính) yêu cầu văn bản của công an phải ghi rõ cụm từ: “Nội dung kê khai trong hồ sơ... là giả mạo” mới đủ căn cứ pháp lý theo Nghị định 168/2025/NĐ-CP để xử lý. Trong khi đó, công an phường cho biết họ đã làm hết thẩm quyền xác minh thực tế và hướng dẫn chị quay lại làm việc với Sở Tài chính và cơ quan công an cấp cao hơn.
Hậu quả của sự việc này đối với chị Hiền là vô cùng lớn. "Tôi đã lỡ ngày nhập học và có nguy cơ lỡ hẹn ngày ký kết hôn tại Thụy Sĩ, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và tinh thần. Tại sao tôi hoàn toàn không biết gì, lại phải tự mình liên hệ từ cơ quan này đến cơ quan khác để chứng minh?", chị Hiền bức xúc chia sẻ.

Đại diện Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Tài chính TP.HCM) thừa nhận đây không phải là trường hợp cá biệt. Thời gian qua, đơn vị này đã chuyển 164 trường hợp người dân phản ánh bị giả mạo thông tin thành lập doanh nghiệp sang cơ quan công an.
Hiện tại, Sở Tài chính đã có văn bản gửi Công an thành phố để xác nhận riêng trường hợp của chị Hiền, đồng thời đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành (Công an, Thuế) để giải quyết dứt điểm tình trạng này, tránh việc người dân vô tội bị cấm xuất cảnh oan uổng vì những khoản nợ thuế "trên trời rơi xuống".
- Hàng loạt tuyến đèo lên Đà Lạt tiếp tục xảy ra sạt lở sau mưa lớn (15:04)
- Giá xăng bật tăng trở lại, dầu Diesel tiếp đà giảm sâu (12 phút trước)
- Hồ Lòng Sông xả lũ kỷ lục, hơn 1.000 hộ dân ở Lâm Đồng chìm trong biển nước (20 phút trước)
- VinFast rò rỉ hai mẫu xe sang mới: Liệu có mang tên thương hiệu Lạc Hồng? (21 phút trước)
- Nữ diễn viên, DJ nổi tiếng bị bắt vì cáo buộc lừa đảo hơn 130 tỷ đồng (32 phút trước)
- Bỏ trốn 8 năm sang Lào, cô gái trộm laptop của bạn vẫn bị bắt khi trở về quê (43 phút trước)
- Người đàn ông thiêu sống bạn gái giữa ban ngày tại siêu thị (48 phút trước)
- Chủ nhà Thái Lan lên tiếng về loạt sự cố gây tranh cãi tại SEA Games 33 (55 phút trước)
- Loại rau dại bổ như thuốc quý, xưa cho lợn ăn, nay có tiền chưa chắc mua được (59 phút trước)
- Cơ ngơi vạn người mê của Huyền Lizzie sau thành công với phim VTV (1 giờ trước)