-
Cận cảnh căn hộ 58m2 "mốc meo" không sổ đỏ rao bán 3 tỷ đồng: Chủ nhà lên tiếng trần tình -
Chấn động: Siêu tiêm kích F-35 của Mỹ lần đầu trúng hỏa lực từ phía Iran -
Tử vi thứ 6 ngày 20/3/2026 của 12 con giáp: Mão được lộc, Tị tháo vát -
Chồng trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, động thái của Hoa hậu Đỗ Hà gây chú ý -
Nghi vấn gia đình Hòa Minzy đang tất bật sửa soạn cho "đám cưới thế kỷ" -
Trang Pháp đột ngột "mất tích" trên mạng xã hội, làm dấy lên hàng loạt nghi vấn -
Nghiên cứu mới: Mối quan hệ độc hại có thể khiến con người già nhanh hơn -
Cả gia đình 3 người cùng mắc ung thư gan: Lời cảnh tỉnh từ thói quen dùng tủ lạnh sai cách -
Song Luân bị "tóm dính" đi xem phim đêm cùng hot girl 2k1, nghi vấn hẹn hò ngày càng rõ -
“Tổ tư vấn" 350 triệu đồng mỗi tháng của Mr. Pips vận hành ra sao?”
Kinh tế
21/09/2020 22:51Cách tiêu 'ngông' của giới nhà giàu, giới bình dân nhìn vào chỉ buông một câu 'điên rồ'
Uớp rượu cá mập

Năm 2004, tỷ phú người Mỹ, Steve Cohen đã mua xác của một con cá mập hổ với chiều dài 4,2 mét để làm vật trưng bày cho ngôi nhà của mình. Ông đã bảo quản con vật quý hiếm trên trong một chiếc bể kính chuyên dụng cùng với hỗn hợp rượu và các hợp chất formaldehyd.
Điều đáng nói ở đây là chi phí của bể cá "có 1 không 2" này lên đến 12 triệu USD (hơn 270 tỷ VNĐ) – một con số quá "khủng" so với giá trị mà nó mang lại cho gia chủ.
Uống cafe giữa "biển mây"

Hoàng tử Hamdan bin Mohammed Al Maktoum từng khiến cư dân mạng phát sốt khi cho đăng tải lên Instagram cá nhân đoạn clip ngắn, ghi lại hình ảnh mình đang thưởng thức cà phê trên nóc một tòa nhà cao tầng tại Dubai với xung quanh là biển mây và những cao ốc khác vào bình minh.
Để có được đoạn video kéo dài 33 giây này, Maktoum tiết lộ mình đã bỏ ra số tiền không nhỏ để được lên tầng thường của tòa cao ốc.
Chưa dừng lại ở đó, bằng quyền lực chính trị của mình, Maktoum đã bỏ tiền mua lại toàn bộ các ghế ngồi trên tất cả các chuyến bay đến và đi tại sân bay Dubai, rồi yêu cầu các hãng máy bay không cất hay hạ cánh để có được một màn mây hoàn hảo cho clip của mình.
Khắc tên mình trên cát

Hamad Bin Hamdan Al Nahyan - vị lãnh đạo siêu giàu của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã quyết định chi tiền cho một việc khác thường: Khắc tên mình trên cát.
Chi phí bỏ ra cho việc tưởng chừng đơn giản này là 22 tỷ USD, bao gồm việc mua lại toàn bộ hòn đảo Al Futaisi ở Abu Dhabi, thuê nhân công đào cát theo tên của ông với diện tích đủ lớn để có thể nhìn thấy từ trạm vũ trụ.
Nhiều người bình luận về thú chơi ngông của vị tỷ phú Ả Rập là "điên rồ".
Cắt tóc

Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah, đã không ngại bỏ ra số tiền lớn để có đầu tóc đẹp. Ông đã đầu tư cho vẻ ngoài của mình lên đến 24.000 USD (tương đương gần 556 triệu VNĐ) với mục đích cải thiện kiểu tóc.
Vị quốc vương này đã thuê một thợ cắt tóc lên máy bay của mình để sửa sang lại diện mạo trong chuyến du hành từ Brunei đến Luân Đôn. Tất nhiên, chi phí trên đã bao gồm tất cả các khoản phát sinh cho anh thợ cắt tóc trong chuyến đi như: chi phí ăn ở, thuê khoang riêng trên máy bay,...
Những món ăn làm từ vàng ròng

Đã bao giờ bạn nghĩ tới việc ăn…vàng. Điều này không có gì xa lạ ở Dubai, nơi giới siêu giàu luôn muốn thưởng thức những thứ đồ ăn sang trọng, đắt đỏ bậc nhất. Tại trung tâm mua sắm ở Dubai, cửa hàng đồ ăn Bloomsbury khiến cả thế giới phát "hoảng" khi cho ra đời loại bánh cupcakes phủ vàng bụi 24 carat với giá 1.100 USD/chiếc.
Với 1 set gồm bánh, trái cây, chocolate và trà có phủ vàng, bạn sẽ được thưởng thức tất cả vị ngon của vàng nếu chịu bỏ ra số tiền 28.000 USD. Được biết món ăn này thường được giới siêu giàu tại Dubai thưởng thức vào buổi sáng.
Chi tiêu 600 USD cho tăm xỉa răng vàng

Một bức ảnh được đăng bởi SuperRich ngày 31/3/2015 cho thấy loại tăm phục vụ cho giới diêu giàu có giá tới 600 USD/mỗi chiếc.
Ngoài ra, họ cũng có thể "đốt" 850 USD cho một chiếc ống hút bằng vàng và 15.000 USD cho dây giày.
Eker, tác giả quyển sách Bí mật tư duy triệu phú - Secret of millionaire mind cho rằng người giàu sẵn sàng chi rất nhiều tiền để tôn vinh bản thân và giá trị của họ. Những khoản chi tiêu mà số đông cho là điên rồ thực chất với người giàu lại là sự đầu tư có tính toán.
Họ muốn là một trong số ít của nhân loại thức dậy trong những căn phòng được bao bọc bởi view đẹp, tận hưởng cảm giác thư thái trong không gian sang trọng dát vàng, được phục vụ những món ăn chuẩn sao Michelin bởi đầu bếp riêng, thả mình trong hồ bơi riêng tràn bờ.
Theo Lily (Giadinh.net.vn)
- Cận cảnh căn hộ 58m2 "mốc meo" không sổ đỏ rao bán 3 tỷ đồng: Chủ nhà lên tiếng trần tình (07:39)
- Chấn động: Siêu tiêm kích F-35 của Mỹ lần đầu trúng hỏa lực từ phía Iran (07:30)
- Thời tiết ngày 20/3: Miền Bắc nắng ấm rực rỡ trước khi đón đợt không khí lạnh mới (07:21)
- Danh tính nữ sinh viên Đại học Huế tử vong trong phòng trọ, cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân (07:12)
- Hà Nội: Cháy lớn tại quán cafe ca nhạc, lửa lan nhanh khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi (07:05)
- Iran yếu thế nhưng ra đòn cực hiểm, gây sức ép lớn lên Mỹ tại eo biển Hormuz (07:03)
- FIFA ra án kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Israel, nhấn mạnh thông điệp hòa bình (55 phút trước)
- Vỡ mộng làm giàu nhanh: Hàng loạt nạn nhân “cháy” tài khoản, mất tiền tỷ trong đường dây Mr Pips lừa hơn 1.300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Giá vàng “bốc hơi” hơn 10 triệu đồng/lượng: Cơ hội hay bẫy điều chỉnh? (1 giờ trước)
- Hòa Minzy khoe khoảnh khắc gia đình bạn Đại úy Thăng Văn Cương “thưa chuyện” (1 giờ trước)