-
Ba Thượng tướng được bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
-
Mỹ nhân Việt là nữ tổng tài sở hữu biệt thự bề thế ở TP.HCM, đi Lamborghini 18 tỷ đồng, dùng điện thoại Vertu
-
Hình ảnh mới nhất của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc trên xe lăn: Chân đeo vòng điện tử, tay phủ khăn
-
Đi xin lỗi bị từ chối, “tổng tài” về nhà có hành động lạ, khiến người thân lo lắng
-
CSGT buộc phải dùng camera ghi lại toàn bộ quá trình xử lý người vi phạm
-
Ông bố trẻ chuyên mặc váy, dạy 3 "gái rượu" cách đi đứng nói cười duyên dáng: Loạt clip triệu view khiến dân mạng tan chảy
-
"Tổng tài" ra lệnh đánh người tại quán cà phê làm giàu như thế nào?
-
Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247”
-
Nóng: Làm rõ vụ nam sinh lớp 7 có hành vi "tác động vật lý" với cô giáo khi bị thu đồ chơi ở Hà Nội
-
Lương giáo viên cao nhất có thể vượt ngưỡng 17,5 triệu đồng mỗi tháng
Kinh tế
25/05/2021 07:57Cắm sổ đỏ mua ô tô chạy dịch vụ, sau 2 năm bán lỗ rồi còng lưng trả nợ
Vợ chồng anh Hùng chị Hương ở Thanh Xuân, Hà Nội làm khối văn phòng, thu nhập một tháng tổng cộng được 24 triệu đồng. Anh chị kết hôn năm 2016, có có một em bé hơn 2 tuổi, sống trong một căn chung cư rộng 80m2 được bố mẹ cho. Chị Hương cho hay, trừ mọi chi phí sinh hoạt, mỗi tháng gia đình chị để dành được 10 triệu đồng.
“Mình chi tiêu hết sức tiết kiệm và thực hiện nghiêm túc kế hoạch tài chính của hai vợ chồng thì mỗi tháng mới để ra được ngần đó. Tháng nào con ốm hoặc nội ngoại hai bên có việc phát sinh thì giữ lại chẳng được là bao. Thấy cứ tích cóp từng đồng như vậy không biết bao giờ kinh tế mới mạnh lên, hai vợ chồng quyết định phải kinh doanh thêm để tăng thu nhập”, chị Hương kể.
Sau một thời gian tìm hiểu, vợ chồng chị quyết định đầu tư mua ô tô, thuê tài xế chạy dịch vụ.

Chị Hương cho hay, tháng 1/2018, vợ chồng chị có 250 triệu tiền tiết kiệm, cộng với 150 triệu đồng tiền cưới là 400 triệu đồng. Vay thêm người thân trong nhà 150 triệu đồng, anh chị mua một chiếc xe 5 chỗ cũ, thuê lái 10 triệu đồng/tháng. Cuối tuần, anh Hùng có thời gian sẽ tự chở khách. Trừ hết mọi chi phí, một tháng vợ chồng chị Hương thu về khoảng 15 triệu đồng từ chiếc xe.
Thấy việc làm ăn này khá hiệu quả, tháng 12/2018, vợ chồng chị Hương quyết định cắm sổ đỏ căn hộ đang ở để vay ngân hàng 1,3 tỷ đồng mua thêm một chiếc xe 5 chỗ cũ trị giá 520 triệu đồng và một chiếc 12 chỗ cũng là xe cũ với giá 800 triệu đồng.
“Vợ chồng mình vay ngân hàng trong 5 năm, mỗi tháng phải trả cả gốc lẫn lãi là 32 triệu đồng. Mình thuê tài xế, xe 5 chỗ 10 triệu/tháng, xe 12 chỗ là 14 triệu đồng/tháng”.
Chị Hương cho hay trong vòng một năm đầu, việc kinh doanh của anh chị rất suôn sẻ, lượt khách thuê xe đều. Đặc biệt, hai tháng cuối năm và 3 tháng đầu năm, cả 3 xe hầu như chạy không nghỉ. Khách đặt đi lễ, đi thăm quan kín lịch. Trừ hết mọi chi phí như tiền xăng, bảo dưỡng, lương xế lái, một tháng vợ chồng chị thu về khoảng 50 triệu đồng/tháng. Trừ 32 triệu đồng nợ ngân hàng, anh chị bỏ túi 18-20 triệu đồng.
Vợ chồng chị Hương tính cố gắng trong vòng 4 năm sẽ tất toán nợ ngân hàng, khi đó anh chị chỉ việc thu lời từ 3 chiếc xe ấy.
Tuy nhiên, sang đầu năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát, mọi hoạt động du lịch, lễ hội trong nước đều dừng lại. Không có khách đặt thuê xe, vợ chồng chị Hương chính thức bước vào giai đoạn lao đao.
“Sau Tết năm 2020, 3 chiếc xe của nhà mình hầu như nằm yên vì không có khách. Thi thoảng có khách gọi nhưng chỉ chạy cuốc ngắn. Trong khi một tháng, mình vẫn phải lo gần 60 triệu đồng trả lương xế lái và nợ ngân hàng. Để tiết kiệm chi phí, vợ chồng mình chỉ giữ lại 1 tài xế chạy cả 3 xe, kết hợp với chồng mình chạy cuối tuần vì cũng chỉ thi thoảng mới có khách”, chị Hương chia sẻ
Sau 8 tháng cầm chừng, vợ chồng chị chịu không nổi quyết định rao bán 2 xe để thu tiền về trả nợ ngân hàng. Chị chấp nhận bán lỗ vốn. Xe 5 chỗ bán với giá 440 triệu, xe 12 chỗ bán giá 650 triệu nhưng mấy tháng rồi vẫn chưa gặp được khách mua. Thực ra, anh chị cũng hiểu tình hình chung, dịch dã bùng phát khắp nơi, không ai muốn đầu tư mua xe chạy.
“Để có tiền trả ngân hàng, chồng mình phải ship hàng thêm, mình cũng nhận thêm việc về nhà, mỗi tháng hai đứa kiếm thêm được 15 triệu đồng. Hai vợ chồng còn đưa con về ở nhờ nhà ông bà nội rồi cho thuê lại căn hộ với giá 7 triệu đồng/tháng. Dồn tất cả các nguồn thu nhập của vợ chồng mới đủ trả nợ ngân hàng”.
Chị Hương than thở giờ chỉ mong gặp được khách, bán 2 xe trả cho xong nợ, chuộc lại sổ đỏ. Chừng nào chưa cầm được sổ về anh chị còn mất ăn mất ngủ.
Theo Thu Giang (VietNamNet)








- Bão Ragasa tăng cấp 'thần tốc', di chuyển nhanh trước khi vào Biển Đông (24 phút trước)
- Danh sách 3 loại dầu ăn giả, kém chất lượng: Người dân cập nhật ngay để tránh mua phải! (39 phút trước)
- Ông Trịnh Văn Quyết được cấp giấy xác nhận hoàn thành Thi hành án dân sự (49 phút trước)
- Bác sĩ hàng đầu: Đây là 5 thói quen 'tiếp tay' cho mỡ máu cao, bệnh tim, gây hại nhiều hơn bạn tưởng (1 giờ trước)
- "Tổng tài" sau vụ xin lỗi nhưng bị từ chối: Tôi thật sự không chịu nổi nữa... (1 giờ trước)
- Thông tin mới vụ phát hiện thi thể phân hủy dưới đường Vành đai 3, Hà Nội (1 giờ trước)
- Vụ nhân viên quán cà phê ở Hà Nội bị hành hung: Công an làm việc với ‘tổng tài’ (1 giờ trước)
- Vụ vu khống Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa: Chân dung đối tượng Lê Hương Ly vừa bị khởi tố (1 giờ trước)
- Ba Thượng tướng được bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (2 giờ trước)
- Phương Ly và Andree đã "toang"? (2 giờ trước)





