-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Kinh tế
20/12/2023 15:20Cảnh hoang tàn bên trong nhà máy cán thép nghìn tỷ từ thời Vinashin
Suối 13 năm nay, Nhà máy Cán nóng thép tấm Cái Lân thuộc Công ty TNHH MTV Cán nóng thép tấm Cái Lân (Khu công nghiệp Tàu thủy Cái Lân, phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) im lìm, không hoạt động.
Do bị bỏ hoang hơn 1 thập kỷ, máy móc ở đây đã hoen gỉ, xuống cấp trầm trọng và không còn khả năng sản xuất trở lại.
Tất cả máy móc đều phủ lớp bụi dày, nguyên liệu chất đống ngổn ngang, các khu cầu thang lên tầng cao đều không còn đảm bảo an toàn.
Ngoài ra, nhiều phần diện tích trong nhà máy đã được cho các đơn vị khác thuê lại để làm trạm trộn bê tông và kho chứa dăm gỗ.
Khó có thể tưởng tượng ra cảnh hoang phế này bởi trước đó, nơi này từng được coi là đơn vị sẽ cung ứng thép tấm với số lượng lớn cho ngành đóng tàu Việt Nam.
"Từ khi tôi làm việc trong khu công nghiệp này, chưa từng thấy một công nhân nào làm việc trong Nhà máy Cán nóng thép Cái Lân. Nhà máy luôn cửa đóng then cài và không có tiếng máy móc hoạt động", anh N.T.D. (30 tuổi, công nhân tại Khu công nghiệp Cái Lân), cho biết.
Mới đây, Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ninh đã ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn với Công ty TNHH MTV Cán nóng thép tấm Cái Lân. Đây là công ty trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy - SBIC (tên mới của Vinashin sau tái cơ cấu).
Lý do là bởi doanh nghiệp này có số tiền quá hạn nộp, phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật Quản lý thuế, với số tiền bị cưỡng chế là hơn 4,1 tỷ đồng.
Nhà máy cán nóng thép tấm Cái Lân được xây dựng trên diện tích 15ha, có tổng mức đầu tư khoảng 2.900 tỷ đồng với các thiết bị như lò nung, máy cán, máy nắn, sàn nguội, máy cắt chiều dài và hệ thống xưởng bảo dưỡng.
Nhà máy thép chỉ vận hành thử một lần duy nhất vào giữa năm 2010, với khoảng 5.000 tấn thành phẩm rồi phải ngưng do công nghệ lạc hậu, không cạnh tranh được với thép nhập ngoại.
Hơn nữa, sau đại án xảy ra tại Vinashin, số phận Cán nóng thép tấm Cái Lân cũng điêu đứng theo. Nhà máy buộc phải dừng đốt lò, trong khi đã đầu tư đồng bộ trên 90% công năng sản xuất.
Theo Phạm Công (VietNamNet)
- Kết quả điều tra vụ đầu bếp lâu năm bị cuốn vào máy trộn bột khổng lồ, hiện trường gây ám ảnh (21:00)
- Lời khai của kẻ cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế, bất ngờ lý do "phát điên" (32 phút trước)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (42 phút trước)
- Nam thanh niên bị chém suýt chết trên đường đi làm về, nguồn cơn mọi chuyện không ai nghĩ đến (58 phút trước)
- Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026 với 44 giải thưởng (1 giờ trước)
- MaiQuinn chính thức lên tiếng về tin đồn "người thứ ba", phủ nhận nghi vấn đi Pháp cùng Touliver (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (2 giờ trước)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (2 giờ trước)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (2 giờ trước)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (2 giờ trước)