-
Nước sông Cầu dâng vượt báo động 2, người dân Thái Nguyên xuyên đêm đưa ô tô lên cầu tránh ngập -
Sự thật phía sau lời đồn NSND Công Lý "ở nhà để vợ nuôi": Bà xã kém 15 tuổi chính thức lên tiếng -
Bão số 4 mạnh lên cấp 9, nhiều sông miền Bắc có thể vượt đỉnh lũ năm 2025 -
Rơi vào cảnh thất nghiệp, người chồng bất lực nhìn người đàn ông khác từng bước "nuôi" vợ con mình -
Loại thực phẩm bình dân được đánh giá cao hơn cả trứng, cá hồi và thịt bò -
Mẹ đơn thân Vbiz được tình trẻ kém 11 tuổi tặng 6.836 bông hồng nhân ngày sinh nhật, dàn sao Việt rần rần chúc phúc -
Ảnh hẹn hò gần 20 năm trước của Hoa hậu Thùy Lâm và chồng tiến sĩ gây chú ý -
Được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng sau biến cố mất cha mẹ, nam sinh xúc động: "Em sẽ cố gắng sống nên người" -
Tranh cãi vụ nam thanh niên thản nhiên "chộp" bồ câu giữa trung tâm TP.HCM, lãnh đạo phường nói gì? -
Ôtô chở 4 người bất ngờ bốc cháy trên đèo Bảo Lộc
Kinh tế
18/02/2019 01:15'Chặt chém' du khách: Bắc lưu danh Sầm Sơn, nam đáng sợ Nha Trang
Nha Trang là một trong những điểm du lịch có tiếng nhưng giá cả, dịch vụ vẫn chưa làm hài lòng nhiều du khách. Tình trạng “chặt chém” khách du lịch vẫn diễn ra phổ biến ở đây, trong khi cơ quan chức năng tỏ ra lúng túng trong chấn chỉnh, xử lý.
Khách bị "chặt chém" khi ăn
Mấy ngày nay, hình ảnh về các phiếu thanh toán với một số món ăn có giá “cắt cổ” của vài nhà hàng, quán ăn ở Nha Trang liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội, gây bất bình dư luận.
Ngày 8/2 (tức mồng 4 Tết), một phiếu tính tiền ghi ở nhà hàng Hưng Phát (trên đường Trần Phú) được đưa lên mạng xã hội. Theo đó, một số món ăn được xem là bình dân nhưng có giá trên trời, như mì xào hải sản 500.000 đồng/phần; đậu bắp luộc 300.000 đồng/phần; đậu hà lan xào tỏi 300.000 đồng/phần; cơm trắng 200.000 đồng/phần.
Chỉ vài tiếng sau, một quán ăn khác có tên Tháp Bà Làng Chài cũng bị tố "chặt chém" trên mạng khi tính món khổ qua xào có giá 500.000 đồng/2 đĩa, mồng tơi xào 250.000 đồng/đĩa và su su 250.000 đồng/đĩa. Chưa hết, trong phiếu có ghi món cháo số lượng 2 giá 800.000 đồng.
Một trường hợp khác cũng bị đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Khánh Hòa xử phạt dịp Tết với phiếu tính gần 50 triệu đồng là nhà hàng Ốc Biển trên đường Phạm Văn Đồng. Dịp Tết Kỷ Hợi, một đoàn du khách nước ngoài vào quán này ăn, lúc thanh toán nhà hàng đưa phiếu hết gần 50 triệu đồng. Khách phản ứng giá quá đắt nên gọi vào đường dây nóng của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa.
Vào tháng 5/2018, một tài khoản cá nhân đăng tải những thông tin và hình ảnh lên mạng xã hội về việc bị chặt chém tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm với hóa đơn bữa ăn tới 2,4 triệu đồng. Theo thông tin của chủ tài khoản, quán ăn không hề có menu và khi ăn xong đã bị tính 2 suất cá kho tộ (mỗi suất chỉ 2 khúc) 400 ngàn đồng, 2 đĩa tôm rim (10 con) 500 ngàn đồng, 1kg mực 450 ngàn đồng và 2 tô canh chua (2 miếng cá nhỏ) 400 ngàn đồng. Đáng lưu ý, theo khách hàng này, lúc đầu đã hỏi rõ giá một đĩa tôm là 100 ngàn đồng và 1kg mực là 250 ngàn đồng!
Cũng vào tháng 5/2018, vụ việc một quán hải sản ở Nha Trang chặt chém du khách Trung Quốc dẫn đến xô xát gây xôn xao dư luận. Đáng chú ý, thực đơn quán Let’s Go đưa ra là ốc hương 300.000 đồng/kg, ốc móng tay 250.000 đồng/kg,... trong khi phiếu tính tiền của nhóm khách Trung Quốc hai loại ốc này lần lượt có giá 1.000.000 đồng/kg và 800.000 đồng/kg. Ngoài ra, một số món khác cũng đội giá. Tổng cộng, phiếu tính tiền mà nhóm khách Trung Quốc phải thanh toán là 9.950.000 đồng, trong khi phiếu tính tiền phía Let’s Go cung cấp tổng số là 9.010.000 đồng.
Trước đó, năm 2016, quán bánh căn, địa chỉ số 51 đường Tô Hiến Thành, phường Tân Lập cũng bị khách hàng tố cáo “chặt chém” giá 250.000 đồng khi bán 2 đĩa bánh căn, trong khi nhiều quán ăn chỉ bán từ 20-50.000 đồng/đĩa.
Ngoài tiền các món ăn, một số nhà hàng còn liệt kê ra nhiều phụ phí khác như tiền ghế ngồi, tiền gia vị, chanh, ớt, tiền phí phục vụ, tiền vệ sinh, dọn dẹp rác...
Khách sạn hét giá gấp 2-3 lần
Không chỉ bị tính tiền cao vống khi ăn, nhiều du khách còn bị "chặt chém" khi ở. Thực tế, có nhiều khách sạn ở Nha Trang thu giá phòng cao hơn so với giá niêm yết, có khách sạn còn hét giá gấp 2-3 lần. Bên cạnh đó, hệ thống phòng ốc cũng không đầy đủ, tiện nghi như đã quảng cáo.
Điển hình, khách sạn Bờ biển Seaside II (đường Trần Phú) là nơi bị nhiều khách hàng phản ánh về việc bị “chặt chém” tiền phòng.
Khách hàng Bùi Đình Thành phản ánh, gia đình 4 người của ông đặt phòng ở khách sạn Bờ biển Seaside II. Giá niêm yết của khách sạn là 250.000 đồng/đêm, thêm tiền phụ thu cho 3 người (mỗi người 150.000 đồng). Nhưng ông phải trả trước cho 3 đêm (từ tối mùng 2 đến tối mùng 4 Tết Đinh Dậu 2017) tới gần 9,5 triệu đồng. Đến nhận thì thấy phòng nhỏ, xấu, không có dép, đồ vệ sinh,... Trong khi các khách sạn tương tự giá cao nhất chỉ 700.000 đồng/đêm nhưng gia đình ông phải chịu mức giá quá cao, hơn 3,1 triệu đồng.
Kết quả kiểm tra của thanh tra Sở Tài chính Nha Trang cho thấy, khách sạn Bờ biển Seaside II bán phòng trực tiếp với giá 500.000 đồng/đêm, gấp 2 lần niêm yết, không viết hóa đơn cho khách.
Taxi, xích lô thi nhau "chém đẹp" khách
Bên cạnh việc ăn, ở, chuyện đi lại của một số du khách khi đến Nha Trang cũng bị "chặt chém".
Hiện tượng taxi dù hoạt động chui để chặt chém du khách tại Nha Trang đã tồn tại từ lâu nhưng đến nay vẫn gây nhức nhối.
Đơn cử là sự việc 3 hành khách Hàn Quốc đi taxi (được cho là giả mạo hãng taxi Emasco Nha Trang) xảy ra vào năm 2018. Mặc dù cự ly khoảng 2 km nhưng những du khách này bị tài xế thu 200.000 đồng. Thậm chí, tài xế còn lớn tiếng hù dọa hành khách lẫn người can thiệp nếu không trả tiền.
Việc nhóm du khách Trung Quốc đi hết 62.000 đồng ngày 13/9/2017 bị taxi "chặt chém" 6 triệu đồng cũng gây bức xúc. Khi khách phản ứng, họ bị tài xế hăm dọa nên sợ hãi đưa 6 triệu đồng.
Không chỉ taxi mà đi xích lô ở đây cũng bị "chặt chém". Ngày 3/11/2018, anh Park Sung Eun người Hàn Quốc, đăng tải clip dài gần 7 phút lên YouTube phản ánh bị “chém đẹp” khi đi xích lô ở TP. Nha Trang. Anh và tài xế xích lô đã thỏa thuận giá 50.000 đồng một giờ, nhưng tài xế đã đòi tới 500.000 đồng khi mới đi được 20 phút; người này còn văng tục, lớn tiếng với khách.
Vào những ngày cao điểm, một số hãng xe khách ở Nha Trang cũng tự ý tăng giá vé hơn 50% so với ngày thường. Nhiều du khách phải trả từ 500.000-700.000 đồng cho hành trình Nha Trang - TP.HCM, cao gấp 3,5 lần thường ngày.
Theo Hạnh Nguyên (VietNamNet)
- Nước sông Cầu dâng vượt báo động 2, người dân Thái Nguyên xuyên đêm đưa ô tô lên cầu tránh ngập (08:44)
- Bắt gọn nhóm 5 đối tượng manh động chặn đường, dùng dao chém người cướp xe máy trong đêm (08:18)
- Sự thật phía sau lời đồn NSND Công Lý "ở nhà để vợ nuôi": Bà xã kém 15 tuổi chính thức lên tiếng (08:18)
- Không cần uống gì để “thải độc”: 3 thói quen buổi sáng gan sẽ thích (08:14)
- Báo động khủng hoảng học thuật tại Mỹ: Hàng nghìn giáo sư bức xúc vì sinh viên đại học không giải nổi Toán cấp 2 (08:13)
- Bắt khẩn cấp sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc nói dối để khép hồ sơ hai vụ mất tích, một nạn nhân đã tử vong (08:08)
- Đang trong diện kiểm soát đặc biệt, SCB bất ngờ tăng lãi suất tiền gửi lên 8,7% (08:07)
- Một tân Hoa hậu 2026 gây chú ý với chiều cao 1,73 m và gia thế đáng nể (51 phút trước)
- Nga rút đại sứ khỏi Anh, quan hệ song phương tiếp tục căng thẳng (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 24/8: Bão số 4 còn trên Vịnh Bắc Bộ, nhiều nơi tiếp tục mưa lớn (1 giờ trước)