Kinh tế
08/02/2022 11:09'Cháy' vé máy bay Hà Nội - TP.HCM: Bỏ ra cả chục triệu đồng cũng khó mua
Những ngày gần đây, hành khách đặt mua vé máy bay cho lộ trình từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh đều nhận được thông báo không còn vé hạng phổ thông cho bất kỳ hãng bay nào.
Thay vào đó, khách hàng chỉ có thể tra cứu được vé máy bay ở hạng thương gia với giá vé chưa có thuế phí cũng dao động từ hơn 6 triệu đến hơn 10 triệu đồng.
“Vé hạng thương gia đang có giá hơn 10 triệu đồng, hạng phổ thông thì cũng hơn 3 triệu. Nhưng tất cả đều "cháy" vé rồi, không còn vé nữa. Phải sau mùng 10 thì giá vé mới có khả năng trở lại bình thường” – nhân viên đại lý bán vé máy bay cho biết trên báo VTC News.

Theo ghi nhận của Zing, chặng bay một chiều từ Hà Nội đi TP.HCM ngày 8/2 (mùng 8 Tết Nhâm Dần) tiếp tục rơi vào tình trạng hết vé hạng phổ thông, chỉ còn vé hạng thương gia. Giá vé rẻ nhất trên chặng bay này đang ở mức 9,6 triệu đồng hạng thương gia đã bao gồm thuế phí, chuyến bay được thực hiện bởi Bamboo Airways.
Bamboo Airways cũng là hãng bay duy nhất còn vé trên chặng bay này. Để di chuyển với giá vé rẻ hơn, hành khách có thể lựa chọn bay một điểm dừng tại Nha Trang, tuy nhiên thời gian chờ tại đây để lên đến chuyến bay vào TP.HCM là 17 giờ 35 phút đồng hồ. Giá vé cho hành trình bay mất gần 1 ngày này là 5,5 triệu đồng, hãng bay thực hiện là Vietjet Air.
Giá vé máy bay từ Hà Nội đi TP.HCM chỉ hạ nhiệt từ ngày 9/2, xuống mức 3 triệu đồng đã bao gồm thuế phí. Hãng bay đưa ra giá vé rẻ nhất là Vietravel Airlines (3 triệu đồng), kế đến là Vietjet Air (3,3 triệu đồng) và Bamboo Airways (3,6 triệu đồng).
Chia sẻ trên báo VTC News, chị Nguyễn Thảo, một khách hàng sống tại quận Bình Tân (TP.HCM) về quê Nam Định đón Tết cho biết hiện tại chị chưa thể trở về lại TP.HCM để làm việc do không thể đặt được vé và giá vé quá cao.
“Do chưa ấn định được chính xác ngày trở lại và lần đầu trở về quê hương ăn Tết nên tôi không đặt vé khứ hồi. Bây giờ muốn trở về TP.HCM để tiếp tục làm việc nhưng giá vé lên tới cả chục triệu đồng. Nhà tôi có 2 vợ chồng và 2 con nhỏ, nếu để mua vé về luôn sẽ mất một khoản tiền rất lớn. Vì thể vợ chồng tôi vẫn đang kẹt lại ở quê đợi giá vé giảm mới có thể về lại TPHCM. Tôi cũng biết giá vé sẽ tăng và khó mua, tuy nhiên không nghĩ lại cao tới mức này” – chị Thảo chia sẻ.
Trên Tiền Phong, Theo các chuyên gia hàng không, tình trạng trên cũng không bất ngờ, do sau Tết là giai đoạn cao điểm người dân trở lại TPHCM và các tỉnh phía Nam làm việc, nên chiều bay từ Bắc vào Nam sau Tết luôn rơi cảnh khan vé. Các năm trước tình trạng này diễn ra ngay khi các hãng mở bán vé Tết, do người dân có kế hoạch đi lại sớm.
Tuy nhiên, năm nay ảnh hưởng dịch COVID-19, việc các địa phương gỡ bỏ biện pháp cách ly với người dân về quê chỉ diễn ra sát Tết nên nhu cầu tăng đột biến về đi lại trong những ngày Tết, trong khi trước đó nhiều người ngại về quê phải cách ly nên không có ý định về. Do đó, dù vé Tết được các hãng mở bán rầm rộ từ đầu tháng 1/2022 với số lượng chuyến bay được phép khai thác tăng lên, nhưng tới sát ngày nghỉ Tết nhu cầu đi lại vẫn rất ít.
PN (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Nhà Trắng giải thích về các vết bầm tím thường thấy trên tay ông Trump (18/07)
-
Giá vàng hôm nay 18/7/2025: Thế giới giảm liên tiếp, vàng miếng SJC vẫn nghe ngóng (18/07)
-
5 câu nói cha mẹ EQ thấp thường buột miệng sau khi biết điểm thi tốt nghiệp - Càng nói, con càng tổn thương (18/07)
-
CEO Andy Byron và người tình đã nói gì về nhau trước khi màn ngoại tình chấn động MXH được công khai trước toàn thế giới? (18/07)
-
Galaxy Z Fold7 lập kỷ lục tại đại lý Việt Nam (18/07)
-
Ford chuẩn bị gia nhập thị trường xe điện Việt Nam (18/07)
-
Xuyên đêm tìm kiếm bé trai 8 tuổi nghi bị nước cuốn trôi (18/07)
-
Sao nam bị gạch tên khỏi Running Man mùa 3: Là "ông hoàng thất bại", từng vướng ồn ào "đá xéo" Trấn Thành! (18/07)
-
Bắt thóp công thức "iu đương" của Matthis với Thiều Bảo Trâm và Lê Hoàng Phương (18/07)
-
Tôi hoang mang tột độ khi nhận thùng đồ ăn mẹ chồng gửi, may mà quyết đoán mới cứu được bà (18/07)
Bài đọc nhiều




