-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Kinh tế
05/01/2022 11:24Chiêm ngưỡng dừa bonsai hình hổ thu hút khách trước Tết Nhâm Dần
Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, anh Đinh Ngọc Hiếu, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM lại tất bật công việc tạo hình các con giáp bằng bonsai dừa. Năm nay, để chào đón Tết Nhâm Dần, những chậu bonsai dừa hình hổ cũng lần lượt được anh hoàn thành để kịp phục vụ khách hàng trong dịp mừng năm mới.
Theo anh Hiếu, để hoàn thành một sản phẩm Bonsai linh vật hổ, trải qua 2 quy trình chính, đầu tiên là anh chọn phối giống và ươm mầm từ 4-6 tháng tùy theo tốc độ phát triển của cây. Tiếp theo, đó là đánh bóng gáo dừa, gắn các chi tiết, phụ kiện để định hình hình linh vật và sơn một lớp keo bóng bảo vệ bên ngoài.

Việc tạo hình linh vật theo con giáp trang trí cho tác phẩm bonsai dừa, anh Hiếu cho biết, những tác phẩm của anh mang tính hình tượng, các chi tiết, đặc điểm sẽ không giống hoàn toàn. Ngoài kỹ thuật tạo hình hổ, anh cũng chú ý đến việc thổi hồn vào tác phẩm như tạo thế cho hổ như hổ đang nằm nghỉ ngơi dưới bóng dừa, gia đình hổ với sắc thái vui tươi, ngộ nghĩnh… bởi khi nhìn vào sản phẩm khách hàng có thể cảm nhận được sự vui tươi, thú vị, thu hút sự chú ý của khách hàng.


Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên anh Hiếu chỉ sản xuất khoảng 300-350 chậu bonsai hình hổ, giảm 50-60% so với con giáp các năm trước.
“Năm trước tôi bán hơn 700 chậu bonsai dừa hình trâu và các con giáp khác, đến ngày 30 Tết mà tôi vẫn còn đi giao hàng, thậm chí không còn chậu nào để trong nhà trưng Tết", anh Hiếu nói.
Năm nay, do tình hình dịch bệnh vẫn còn ảnh hưởng, ước lượng được sức mua giảm nên vườn anh đã chủ động giảm số lượng. Nếu như mọi năm, các khách sỉ đã đặt hàng từ sớm nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy tín hiệu đặt hàng vì khu vực họ đang nằm trong vùng giãn cách hoặc vùng đỏ nên việc kinh doanh của họ bị gián đoạn.
Anh Hiếu cho biết thêm: "Hiện tại các đơn hàng tôi nhận chủ yếu là những khách lẻ, khi thấy mình đăng lên các phương tiện online họ hỏi và đặt 2-5 cây, có người mua 10 cây, đa số là họ mua để tặng, còn về kinh doanh thì chưa có. Một số khách hàng ở phía Bắc họ cũng có nhu cầu nhưng việc giao hàng, vận chuyển cũng gây cho tôi khó khăn khi phí cước gửi hàng cao gần gấp đôi so với năm ngoái, nếu giao sớm còn đỡ chi phí, giao ngày cận Tết giá sẽ cao hơn".

Theo Hoàng Trang (Tiền Phong)








- Nhóm người lạ mặt khống chế người đàn ông Trung Quốc đưa khỏi casino ở Đà Nẵng (18:48)
- Quay clip gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khi đang cất giấu 152 viên hồng phiến (18:21)
- Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng (18:16)
- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (1 giờ trước)
- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (1 giờ trước)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (1 giờ trước)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (1 giờ trước)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (1 giờ trước)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (1 giờ trước)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (1 giờ trước)




