-
Giảm cân đón Tết bằng ức gà và súp lơ, cô gái suýt chết -
Hiện trường xe tải gây tai nạn liên hoàn tông ô tô con qua dải phân cách, hành động của tài xế gây phẫn nộ -
Góc tối về Long Tổng – Vàng Văn Ánh: 3 năm trốn truy nã vẫn khoe ăn chơi xa hoa, thân thế khó tin -
Trọng tài người Lào nhận "cái kết đắng" sau khi khiến ĐT nữ Việt Nam mất oan bàn thắng -
"Quẹt" trúng bố người yêu cũ trên ứng dụng hẹn hò: Cô chủ shop 28 tuổi rơi vào mối tình "ngang trái" -
Game thủ Thái Lan ăn gian khi đấu Việt Nam đối diện mức án tù nặng, đã xác định được người đấu thay -
Nộp khắc phục 100 tỷ đồng, "bà trùm" Quốc Cường Gia Lai vẫn chưa được gỡ phong tỏa tài sản -
Cay đắng trận chung kết SEA Games 33: Tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn ngôi hậu sau loạt "đọ súng" cân não -
Tử vi hàng ngày 18/12/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Thìn vô tư -
Danh tính trọng tài "cướp" bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam trong hiệp một
Kinh tế
01/12/2016 17:21Cho rằng thương lái ép giá, dân “găm” hàng trăm tấn bí đỏ trên rẫy
![]() |
Mấy ngày qua, người dân xã Ninh Sơn (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) không hiểu vì sao giá bí đỏ bất ngờ “lao dốc” đột ngột. Họ cho biết, cách đây khoảng 1 tháng, khi người dân mới thu hoạch thì giá bí đỏ đạt mức 7.000-8.000 đồng/kg khiến ai cũng phấn khởi, nghĩ rằng lãi to. Nhưng được vài hôm thì giá bất ngờ giảm sốc, chỉ còn 3.700 - 4.000 đồng/kg.
Ông Huỳnh Cường (56 tuổi, thôn 3, xã Ninh Sơn), cho biết, mùa bí đỏ năm nay mất mùa nặng. Theo ông Cường, do năm nay mưa nhiều khiến bí bị sâu bệnh, bị thủng vỏ hàng loạt nên chỉ đạt 3-4 tấn/ha thay vì 5-6 tấn/ha như mọi năm. Điều này khiến đa phần người dân thất thu trầm trọng vì đây là vụ bí Tết duy nhất trong năm, được trồng từ tháng 6 Dương lịch.
Theo quan sát của PV, đống bí hàng tấn của ông Cường chất đống ở một ven đường liên xã. Ông Cường đang cố cò kè với thương lái suốt buổi trưa để có thể bán với mức giá cao hơn 3.700 đồng/kg. Tuy nhiên, việc thương lượng bất thành, ông đành bán với mức giá nói trên. “Năm nay tôi trồng 9 ha bí nhưng mới thu hoạch 6 ha, đạt hơn 20 tấn. Với mức giá 3.700 đồng/kg thì mùa bí năm nay, tôi lỗ hàng chục triệu đồng”, ông Cường nói như mếu.
![]() |
| Theo người dân, bí năm nay mất mùa, giá cả lao dốc vào giữa mùa khiến họ gặp khó khăn |
Tương tự, anh Hoàng Công Thuận (35 tuổi), một người dân ở gần đó, cũng đang mới thu hoạch vựa bí 3,5 ha của mình. Cũng như các hộ dân khác, bí của anh Thuận cũng mất mùa và ngậm ngùi bán với giá 3.600 - 3.700 đồng/kg.
“Người dân ở xã này năm nào cũng có người đổ nợ vì bí nhưng không trồng bí thì chẳng biết làm gì. Giá bí xuống thấp khiến người dân khốn đốn”, anh Thuận than.
Theo người dân, thời điểm này đang vào giữa mùa nhưng giá cả giảm một nửa so với đầu mùa nên các hộ dân không hứng thú thu hoạch bí. Họ cho biết, vì đây là mùa vụ nông sản lớn nhất năm nên “án binh” chờ cho giá lên mới thu hoạch, hi vọng kiếm chút lãi ăn Tết Nguyên đán.
Ông Võ Trộm (45 tuổi, thôn 3, xã Ninh Sơn), cho biết, hiện bà con mới thu hoạch khoảng 40%, còn 60% chưa thu hoạch. “Rất nhiều người đang chờ giá lên mới hái chứ chưa vội hái bây giờ. Tôi trồng 3 ha bí nhưng với giá này thì chưa dám hái vì hái xuống bán lỗ, nợ đòi không có trả”, ông Trộm lo lắng.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Đào Trung Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Sơn, cho biết, mùa bí đỏ năm nay mất mùa, sản lượng giảm một nửa so với năm ngoái khiến người dân kém vui. Theo ông Hải, năm nay trên địa bàn xã Ninh Sơn có 200 ha bí đỏ, giảm 50 ha so với năm ngoái.
![]() |
| Người dân cho biết, họ chưa thu hoạch hàng trăm tấn bí trên rẫy để chờ giá lên trong khi thời tiết có mưa liên tục |
Nói về việc người dân cho rằng thương lái ép giá, ông Hải cho hay: “Đầu vụ người ta cần thu mua tập trung và khi nào bí cũng hút hơn, còn bây giờ thì đại trà rồi. Do cung vượt cầu nên có thể khiến giá giảm”. Trong khi đó, các thương lái thu mua bí ở thị xã Ninh Hòa cho hay, hiện tại bí tại các chợ ở TP HCM, Lâm Đồng, miền Tây Nam Bộ… đang ế nên giá giảm. Họ cho rằng, chỉ “thuận mua vừa bán”, theo thị trường, chứ không hề có chuyện ép giá.
Theo UBND xã Ninh Sơn, như năm ngoái, càng về cuối vụ thì giá càng giảm nên người dân cần cân nhắc. Hiện đang còn hàng trăm tấn bí người dân chưa thu hoạch, với hi vọng chờ giá lên.
Tuy nhiên, có vẻ “canh bạc” này đang bất lợi cho người dân khi Khánh Hòa được dự báo có đợt mưa kéo dài đến đầu tháng 12. Điều này khiến bí đứng trước nguy cơ hư hỏng hàng loạt. Được biết, người dân một số xã khác như Ninh Thân, Ninh Thượng… cũng gặp cảnh tương tự.
Theo Viết Hảo (Dân Trí)
- Giảm cân đón Tết bằng ức gà và súp lơ, cô gái suýt chết (07:39)
- Hiện trường xe tải gây tai nạn liên hoàn tông ô tô con qua dải phân cách, hành động của tài xế gây phẫn nộ (07:27)
- Góc tối về Long Tổng – Vàng Văn Ánh: 3 năm trốn truy nã vẫn khoe ăn chơi xa hoa, thân thế khó tin (07:18)
- Trọng tài người Lào nhận "cái kết đắng" sau khi khiến ĐT nữ Việt Nam mất oan bàn thắng (07:07)
- Hỏa hoạn bao trùm chung cư Hong Kong giữa đêm: Hơn 100 cư dân tháo chạy, nghi do bất cẩn khi thắp hương (1 giờ trước)
- Khoảng trống quy chuẩn đối với điểm sạc xe điện tại chung cư (1 giờ trước)
- Truyền thông Philippines thừa nhận "vận may" lịch sử: Bích Thùy không hề việt vị trong trận chung kết SEA Games 33 (1 giờ trước)
- HLV Mai Đức Chung: "Tuyển nữ Việt Nam thua trên thế ngẩng cao đầu, trọng tài quá kém" (1 giờ trước)
- Mức phạt cho "Lưu Bị" vì báo tin cháy giả để trêu công an, hé lộ lời khai khó chấp nhận (1 giờ trước)
- Tử vi hàng ngày 18/12/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Thìn vô tư (1 giờ trước)


