-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Kinh tế
03/02/2016 23:04Chở thuê cây cảnh Tết kiếm bạc triệu mỗi ngày
Một chuyến nội thành, lái xe được trả 50.000-100.000 đồng, đi xa thì gấp đôi. Dịp giáp Tết, đội chở thuê hoa, cây cảnh ở Thanh Hóa lại được mùa làm ăn.
Họ là những lái xe ôm, người lao động nghèo ở địa bàn TP Thanh Hóa và các huyện lân cận. Để phục vụ khách hàng, họ gắn thêm xe kéo vào phía sau hoặc gắn giá đỡ trên yên xe máy.
![]() |
Những chiếc xe máy được gắn thêm phía sau để phục vụ việc vận chuyển hoa, cây cảnh Tết. Ảnh: Nguyễn Dương. |
Chiều 2/2, những chủ xe chia thành từng nhóm đứng tập trung ở các điểm bán cây cảnh. Thấy khách ghé, họ đi theo để hướng dẫn khách chọn mua hàng.
Khi khách chọn được cây ưng ý, họ nhanh miệng mời chào chở thuê về tận nhà. Nhiều người còn bắt mối với chủ hoa để được gọi mỗi khi khách cần.
Ông Nguyễn Đình Chiến (42 tuổi, ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương) là người có thâm niên làm nghề xe ôm, 3 năm làm nghề chở hoa, cây cảnh thuê mỗi dịp Tết.
Trung bình mỗi ngày, ông chở thuê hoa đào và quất cảnh được 10 đến 15 chuyến.
![]() |
Những chủ phương tiện vui mừng vì công việc cho thu nhập bạc triệu mỗi ngày dịp cận Tết. Ảnh: Nguyễn Dương. |
"Mỗi chuyến trong thành phố, tôi được trả 50.000-100.000, đến các huyện xã lân cận khách trả gấp đôi. Gặp những vị khách hào phóng, họ còn lì xì thêm mấy chục nghìn" – ông vui vẻ nói và chia sẻ, nếu thuận lợi, mỗi ngày họ có thể kiếm được tiền triệu.
Tuy nhiên, nghề này không nhẹ nhàng chút nào, lại còn rủi ro. Giáp Tết, người tham gia giao thông dày đặc. Không cẩn thận thì dễ xảy ra va quệt, tai nạn...
“Nếu không may để cây gãy cành, rụng hết hoa hay quả thì tiền công kiếm được cả ngày gom lại cũng không đủ đền cho khách” – một chủ xe cho hay.
Theo Nguyễn Dương (Zing.vn)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




