Kinh tế

Choáng ngợp tòa lâu dài dát vàng 'khủng' của đại gia Nghệ An, dịp Tết Giáp Thìn trang hoàng rực rỡ dù chưa vào ở

Dịp Tết Giáp Thìn, tòa lâu đài "khủng" ở Nghệ An được trang hoàng lộng lẫy, những hình ảnh được chủ nhân đăng lên trang cá nhân khiến ai xem cũng trầm trồ.

Dọc theo quốc lộ 7A, thuộc xóm 12, xã Mỹ Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), một tòa lâu đài nguy nga, hoành tráng đang trong quá trình hoàn thiện khiến ai đi ngang qua cũng phải trầm trồ. Theo tìm hiểu, tòa lâu đài nay do một đại gia “đồng nát” có tên Nguyễn Vĩnh Thoan (sinh năm 1978, Nghệ An) sở hữu, cao gần 40m và được xây với tổng kinh phí khoảng 70 tỷ đồng, bên trong nhiều chi tiết dát vàng công nghiệp và vàng 24k.

Tòa lâu đài tọa lạc trên khu đất rộng hơn 7.000m2, với diện tích khuôn viên nhà và sân vườn rộng khoảng 3.500m2. Công trình được xây từ tháng 2/2022, đến nay đã gần hoàn thiện. 

Choáng ngợp tòa lâu dài dát vàng 'khủng' của đại gia Nghệ An, dịp Tết Giáp Thìn trang hoàng rực rỡ dù chưa vào ở

Choáng ngợp tòa lâu dài dát vàng 'khủng' của đại gia Nghệ An, dịp Tết Giáp Thìn trang hoàng rực rỡ dù chưa vào ở - 1
Toà lâu đài nguy nga đang trong quá trình hoàn thiện khiến ai cũng trầm trồ về độ hoành tráng.

Choáng ngợp tòa lâu dài dát vàng 'khủng' của đại gia Nghệ An, dịp Tết Giáp Thìn trang hoàng rực rỡ dù chưa vào ở - 2

Choáng ngợp tòa lâu dài dát vàng 'khủng' của đại gia Nghệ An, dịp Tết Giáp Thìn trang hoàng rực rỡ dù chưa vào ở - 3
Dịp Tết Giáp Thìn, căn biệt thự được trang trí đẹp mắt
Choáng ngợp tòa lâu dài dát vàng 'khủng' của đại gia Nghệ An, dịp Tết Giáp Thìn trang hoàng rực rỡ dù chưa vào ở - 4
Con gái của đại gia đồng nát chụp ảnh trước căn biệt thự của gia đình
Choáng ngợp tòa lâu dài dát vàng 'khủng' của đại gia Nghệ An, dịp Tết Giáp Thìn trang hoàng rực rỡ dù chưa vào ở - 5
Vợ chồng anh Thoan 

Kể về tòa lâu đài đang xây dựng mang tên “Lâu đài Thoan Bình”, vị “đại gia đồng nát” cho biết, tòa lâu đài được thiết kế theo kiến trúc Pháp. Tông màu chủ đạo là vàng đồng, tím xanh, gồm có 3 tầng chính, 3 tầng tum, tum cao nhất lên đến 18m. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay. Dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, mặc dù chưa chuyển về ở nhưng vị đại gia vẫn trang trí rực rỡ cho tòa lâu đài đồ sộ của gia đình. Ngày cuối năm, gia đình anh cũng tổ chức tiệc tất niên tại khuôn viên của lâu đài. Những hình ảnh được chủ nhân đăng lên trang cá nhân khiến ai xem cũng thích thú.

Phía bên ngoài của lâu đài gần như đã hoàn thiện, khuôn viên rộng rãi trồng nhiều cây cảnh. Khu vực chòi nghỉ uống trà, ngắm cảnh đã hoàn thành, bên cạnh là hồ cá koi cũng đã được thả cá. 

Tầng 1 là phòng khách, bên trong bài trí bàn gỗ, xung quanh trang trí với tông màu chủ đạo là vàng. Tầng 2 được bố trí hai bộ bàn ghế, có cửa thông thoáng nhìn ra ngoài sân. Ngoài cầu thang bộ, khi lên tầng 2 và 3 có thể di chuyển bằng thang máy. Trung tâm tòa nhà là mái vòm cách điệu, thiết kế theo kiểu châu Âu. Các vị trí viền vòng cung được dát vàng công nghiệp. Gia chủ trang trí nhiều phụ kiện đắt tiền, trong đó có đồng hồ cao khoảng 2m, dát vàng 24k ở gần lối ra vào tầng 1. Ở sân vườn, anh Thoan xây thêm một số tiểu cảnh, phía trong đặt bàn đá để ngồi hóng mát, uống nước.

Choáng ngợp tòa lâu dài dát vàng 'khủng' của đại gia Nghệ An, dịp Tết Giáp Thìn trang hoàng rực rỡ dù chưa vào ở - 6
Toà lâu đài dự kiến được hoàn thành trong năm 2024.

Choáng ngợp tòa lâu dài dát vàng 'khủng' của đại gia Nghệ An, dịp Tết Giáp Thìn trang hoàng rực rỡ dù chưa vào ở - 7

Choáng ngợp tòa lâu dài dát vàng 'khủng' của đại gia Nghệ An, dịp Tết Giáp Thìn trang hoàng rực rỡ dù chưa vào ở - 8
Bên trong toà lâu đài sắm nội thất sang trọng, nhiều chi tiết được dát vàng công nghiệp và 24k.(Ảnh: VnExpress)

Để kịp hoàn thành tiến độ, nhiều tổ thợ ở Yên Thành, Đô Lương (Nghệ An) và Thừa Thiên - Huế với hàng trăm người đang hoàn thành phần sơn, đắp phù điêu, phần tường rào, lát gạch sân vườn,… ngày đêm. Đại gia buôn phế liệu cho biết hoa văn trang trí trên tường đều do những thợ lành nghề đến từ nhiều vùng miền thực hiện.

Ít ai biết rằng, để có nguồn lực xây dựng tòa lâu đài hoành tráng, anh Thoan đã phải rong ruổi khắp nơi để buôn đồng nát. Bản thân anh học đến lớp 7, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh phải nghỉ học. Cũng từ đó, anh tha phương, rong ruổi mưu sinh, buôn bán phế liệu khắp nơi từ Nghệ An ra Thanh Hóa vào Hà Tĩnh rồi đặt chân đến Hà Nội… với bao gian truân, vất vả. Sau 8 năm làm nghề buôn bán phế liệu, anh bén duyên với người vợ cùng quê Phạm Thị Bình (SN 1980). 

“Sau hơn 30 năm bươn chải đủ, từ mở xưởng kinh doanh, thu mua sắt vụn cho đến buôn bán phụ tùng ô tô các loại, đến nay cả gia đình mới tích góp đủ để quyết định xây nhà", anh Thoan chia sẻ. Vị đại gia cho biết, khoảng nửa năm nữa, cả gia đình mới có thể chuyển hẳn vào sống ở đây. 

Choáng ngợp tòa lâu dài dát vàng 'khủng' của đại gia Nghệ An, dịp Tết Giáp Thìn trang hoàng rực rỡ dù chưa vào ở - 9
Vị đại gia buôn phế liệu là chủ sở hữu của toà lâu đài 70 tỷ.

Vợ chồng anh Thoan đã có 4 người con (2 trai, 2 gái). Nói về mục đích xây dựng tòa lâu đài, anh Thoan chia sẻ: “Nhiều năm qua vợ chồng đã trao đổi, dồn tâm huyết và tiền bạc xây tòa nhà này, mục đích tạo nơi ở tiện nghi, là chỗ dựa vững chắc cho các con khi trưởng thành, sinh sống và lập nghiệp sau này”.

Vị đại gia là người yêu thương gia đình, thường xuyên bày tỏ tình cảm với vợ và các con, tặng những bó hoa hồng khổng lồ vào các dịp lễ. Các con của anh Thoan kể: “Bố chiều mẹ số một”. Đại gia người Nghệ An bộc bạch, anh là đàn ông nên không muốn vợ con vất vả: “Tôi chẳng bắt vợ phải làm gì. Bây giờ là cô ấy cứ chăm sóc con cái thôi, thỉnh thoảng đi chơi, đi du lịch, tôi để vợ đi thoải mái. Trong suy nghĩ của tôi vợ là người tuyệt vời. Với cô ấy cũng vậy, tôi là người chồng tuyệt vời”.

Choáng ngợp tòa lâu dài dát vàng 'khủng' của đại gia Nghệ An, dịp Tết Giáp Thìn trang hoàng rực rỡ dù chưa vào ở - 10
Tổ ấm hạnh phúc của vị đại gia buôn phế liệu.

Vợ chồng anh Thoan hiện vẫn duy trì công việc thu mua đồng nát và mua bán ô tô cũ, phụ tùng ô tô. Cơ sở kinh doanh của anh có khoảng 30 nhân viên. Tại xưởng thu mua đồng nát, mua bán phụ tùng ô tô, anh Thoan còn tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Bên cạnh đó, hàng năm anh còn tham gia tích cực các hoạt động an sinh, xã hội.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết bố mẹ của anh Thoan làm nghề thu mua đồng nát, anh Thoan tiếp tục công việc của bố mẹ rồi phát triển lên dần. Với tài nhạy bén trong kinh doanh, anh Thoan làm ăn khấm khá, xây tòa nhà cao to nhất vùng. Ở đia phương, gia đình anh tham gia các hoạt động từ thiện, mái ấm tình thương, tết vì người nghèo… với cả trăm triệu đồng hàng năm.

Theo H.A (Tri thức & Cuộc sống)




https://kienthuc.net.vn/doi-song-giai-tri/choang-ngop-toa-lau-dai-dat-vang-khung-cua-dai-gia-nghe-an-dip-tet-giap-thin-trang-hoang-ruc-ro-du-chua-vao-o-1960977.html