-
Cụ ông cụt 2 tay bắt rắn: Gia đình hé lộ điều bất ngờ về cụ ông, người trong nghề đưa ra cảnh báo -
Từ khóa về Bùi Hoàng Việt Anh và bạn gái Văn Thanh "leo top" tìm kiếm, mạng xã hội bàn tán sôi nổi -
Danh tính tài xế và phụ xe đánh bạc trên ô tô khách chạy cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đối diện hình phạt nào? -
Đã có kết quả cuối cùng vụ nhận nuôi bé gái bị đất phủ kín phần thân, chỉ lộ khuôn mặt ở vườn cao su -
Gia cảnh nữ sinh nghi uống thuốc trừ sâu vì bị cô lập: Mồ côi từ sớm, từng được công an nhận nuôi -
Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Bỏ phân tuyến, tỷ lệ chọi nhiều trường có nguy cơ tăng đột biến -
Cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan sắp hầu tòa, lộ kịch bản thâu tóm “đất vàng” Bến Vân Đồn -
Vụ nữ sinh mồ côi nghi uống thuốc trừ sâu vì bị cô lập: Trường lên tiếng, học sinh liên quan nói gì? -
Đề nghị truy tố Mr. Pips Phó Đức Nam, Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ trong đường dây lừa đảo Forex -
"Lấy vợ lãi to": Tiền vệ Đức Huy khoe được bà xã Mù Tạt "ting ting" 200 triệu đồng để... mua quà vặt
Kinh tế
19/10/2021 22:36'Chốt đơn' ầm ầm bó hoa tiền thật mệnh giá 50 triệu đồng trở lên, chủ shop thức tới 2h đêm để gói - sáng ra khách đánh ô tô đến lấy
Không biết "quý dzị" có để ý không, nhưng chỉ còn đúng 1 ngày nữa thôi là đã tới dịp 20/10, tầm này các anh muốn tặng quà gì cho các nàng thì cũng nên "đâu vào đó" rồi nhỉ? Đàn ông thì đa số đều đơn giản, cứ đến dịp lễ lộc gì liên quan tới phái yếu, hẳn 99.99% món quà đầu tiên mà các anh nghĩ tới lại chính là tặng hoa.
Nhưng hoa gì mới là quan trọng?
Vừa trải qua một giai đoạn khó khăn kéo dài vì ảnh hưởng chung của dịch, cứ tưởng nhiều người sẽ chắt bóp lắm, nhưng hoá ra không phải! Càng không kiếm ra được nhiều tiền thì người ta lại có xu hướng... thực tế hơn.
Nghĩa là như này, nếu mấy năm trước 20/10 có thể book 1 chiếc vé máy bay vi vu đâu đó chiều lòng người yêu/ vợ, hoặc tặng một bó hoa cỡ đại rồi mở tiệc hoành tráng đăng Facebook "sống ảo" cho thiên hạ nhìn vào khen "có anh bồ/ chồng của hiếm". Thì năm nay, cánh mày râu chuyển sang tặng hoa tiền cho nó nhanh mà còn thiết thực, đảm bảo nàng nhận được cứ gọi là vui tít mắt hơn. Vui xong mình lấy ra xài luôn có phải sung sướng không!
Ghi nhận nhanh từ nhiều shop hoa tiền trong sáng ngày 19/10 đã chỉ ra điều này. Nhiều shop làm hoa tiền đã hoạt động hết công suất để chuẩn bị cho dịp lễ 20/10. Năm nay dịch vụ gói hoa và giao hoa có phần quá tải vì nhân sự đã... về quê hết. Có nơi, chủ shop phải huy động cả người nhà làm hoa và đi giao cho kịp.
Khi liên lạc với các chủ shop hoa tiền, chúng tôi nhận được một câu trả lời chung: "Em nói lẹ lên, anh/chị đang bận lắm", "Tôi không có thời gian nói chuyện lâu, thôi nhé", "Tôi đang bận gói hàng, không thể nói lâu được đâu"...
Trong số những chủ hoa tiền bận rộn kể trên, anh Phạm Trường, chủ shop Hoa Tiền tại TP.HCM đã ngừng tay chia sẻ thông tin nhanh về tần suất làm hoa tiền cho lễ 20/10 như sau: "Gia đình tôi 4 người làm, mỗi người nhận 20 đơn hàng một ngày.
Làm liên tục từ 9:00 sáng đến 1:00 đêm mới xong, sáng mai lại đem đi giao cho khách liền. Chúng tôi đang rất bận, hầu như không có thời gian để nghe 1 cuộc điện thoại quá 5 phút".
Trong khi đó, shop hoa tiền R.B tại TP. HCM cũng rơi vào tình trạng quá tải và phải hoạt động hết công suất.
Chủ shop chia sẻ: "Bên tôi làm từ 8:00 sáng đến 2:00 đêm khi vào mùa 20/10. Mỗi bó hoa tiền có mệnh giá từ 50 triệu đổ lên. Chúng tôi không làm mệnh giá nhỏ. Tôi có con nhỏ phải thuê người chăm. Một ngày cũng mấy chục bó hoa tiền với mệnh giá lớn như này được giao. Dù dịch bệnh nhưng nhu cầu đặt hoa năm nay không hề giảm".
Đồng ý kiến trên, Vi - chủ một shop hoa tiền khác cho biết: "Bên mình cứ tới dịp này là gói hoa tiền đều đều, lượng khách ổn định và không giảm so với năm ngoái. Bên mình làm khá nhiều mệnh giá, khách yêu cầu loại gì đều có giao hàng cho khách. Riêng các bó hoa có giá trị lớn, từ 50 triệu trở lên thì khách đón ô tô tới nơi trực tiếp lấy. Ngoài ra, shop mình cũng dễ tính không yêu cầu cọc trước, cứ đặt rồi đến lấy mà thôi".
Về thu nhập của những bó hoa tiền này trong những dịp lễ như 20/10, một chủ shop cho biết bó hoa 50 triệu đồng thì công gói rơi vào khoảng trên dưới 2 triệu đồng (tuỳ mẫu). Khách đặt cọc 5 triệu đồng, xong xuôi sẽ thanh toán nốt. Chủ shop sẽ tự bỏ tiền túi ra gói hoa và chưa bị “bom” hàng bao giờ. Kinh khủng hơn, một tiệm hoa tiền ở TP.HCM đã vô tình tiết lộ, mỗi bó hoa 50 triệu cô lấy tiền công khoảng 5 triệu đồng. Chúc các bạn sớm nhận được bó hoa tiền như này!
Theo Thế Huân (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Rúng động phố đêm Trung Quốc: Cặp nam nữ livestream cảnh nhạy cảm giữa vòng vây hàng trăm người hiếu kỳ (19:23)
- Hà Nội: Khởi tố vụ án lừa đảo, chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng tại các dự án nhà ở xã hội (1 giờ trước)
- Khối ngoại tháo chạy, VIC dẫn đầu bán ròng 1.600 tỷ (1 giờ trước)
- Grab chính thức lên tiếng về vụ khóa app tài xế trong lùm xùm với nhạc sĩ Minh Khang (1 giờ trước)
- Khoa Pug hậu tuyên bố phá sản: Cú chuyển mình ngoạn mục và sự trỗi dậy trên nền tảng mới (1 giờ trước)
- Kia Sonet phiên bản giá rẻ ra mắt giá 242 triệu đồng: "Kèo căng" cho xe điện, hút khách hơn Morning (2 giờ trước)
- Lật tẩy "tổ tư vấn" bí mật của Mr Pips: 2 cựu công an nhận tiền tỷ để "mách nước" cho lừa đảo phạm tội (2 giờ trước)
- Đại án tham nhũng tại ACV chính thức vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi (2 giờ trước)
- Sống cùng mẹ vợ nhiều năm, người đàn ông bối rối vì thói quen “nhặt nhạnh” khó thay đổi (2 giờ trước)
- Cụ ông cụt 2 tay bắt rắn: Gia đình hé lộ điều bất ngờ về cụ ông, người trong nghề đưa ra cảnh báo (3 giờ trước)