-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Kinh tế
09/01/2023 16:05Chủ nhân gốc mai cổ tìm ‘dân chơi’ ngày Tết, từng được trả 3,5 tỷ nhưng không bán
Trao đổi với PV. VietNamNet, anh Đặng Quang Dũng (xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, Bình Thuận) cho biết sẽ mang tới Hội Hoa xuân Tao Đàn 2023 tại TP.HCM hai gốc mai cổ giá trị tiền tỷ.
Gốc mai thứ nhất có tuổi thọ 50 năm, chu vi gốc xoắn 1m, thân cao 6m, tán rộng 12m. Chủ nhân gốc mai chào bán với giá 1,5 tỷ đồng.
Gốc mai thứ hai có chu vi 1,3m, cao 5m, tán rộng 6m. Gốc nguyên thủy có nụ xù, hoa mai vàng chùm thơm. Gốc mai này ước tính có tuổi thọ lên tới 120 năm, được anh Dũng mua về từ 20 năm trước và là đời thứ tư sở hữu cây. Do tình hình kinh tế năm nay còn khó khăn, anh đang định treo giá bán cây khoảng 2,2 tỷ đồng.
Anh Dũng chia sẻ, cả hai cây mai cổ trên đều có nguồn gốc từ vùng đất Đức Linh. Đáng chú ý, gốc mai có đường kính 1,3m đã trưng bày tại Hội Hoa xuân Tao Đàn 2022. Tại hội hoa năm ngoái, có người từng sẵn sàng trả 3,5 tỷ tại gốc để mua cây nhưng chủ nhân từ chối.
“Người mua là một Việt kiều ở Tiền Giang. Họ mua rồi bỏ cây đó ra nước ngoài sống thì không ai chăm sóc. Đấy không phải là chơi cây. Tôi mang cây đi để giao lưu, chỉ muốn bán cho những ai thực sự yêu quý cây”, anh nói.
Tương tự, giám đốc một công ty ở Biên Hòa (Đồng Nai) từng đến tận vườn xem, sẵn sàng chi 1,8 tỷ mua cây nhưng anh Dũng cũng không đồng ý.
“Họ cậy nhiều tiền, có những lời nói, trao đổi không đúng mực nên tôi mời về. Tôi muốn gặp những dân chơi phải quý cây, hiểu giá trị cây. Đây là những gốc mai không dễ tìm ở Việt Nam. Bán cây đi thấy nhớ và tiếc”, anh kể thêm.
Khoảng 27-28 tháng Chạp, hai gốc mai cổ trên sẽ được vận chuyển từ Bình Thuận tới TP.HCM để dự thi tại Hội Hoa xuân Tao Đàn. Riêng chi phí thuê hai xe cẩu cỡ lớn vận chuyển cây đã tốn 150 triệu đồng.
Chủ nhân gốc mai thực sự muốn tìm người am hiểu mai, cùng giao lưu, chia sẻ kiến thức về cây cảnh nên không ngại bỏ chi phí vận chuyển cả trăm km dịp Tết Quý Mão 2023 này.
Theo Trần Chung (VietNamNet)
- Nhật Bản: Nghi phạm ám sát ông Abe Shinzo nhận tội, sốt vé dự khán phiên tòa (17:14)
- Vụ 8 người bị ngạt khí do máy phát điện ở Đà Nẵng: 4 nạn nhân đã tử vong (17:00)
- 5 thôn ở Quảng Ngãi bị cô lập sau sạt lở núi kinh hoàng (17:00)
- Công Vinh sau 23 ngày nhập viện cấp cứu (46 phút trước)
- Việt Nam mới có nữ thần mặt mộc ngắm 1 lần phải khen 100 lần: Để không cỡ này, trang điểm cỡ nào (48 phút trước)
- Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại (50 phút trước)
- Khách Tây chia sẻ 7 lý do Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích (51 phút trước)
- Mưa như trút từ trưa đến chiều, nhiều tuyến đường TPHCM hóa sông (58 phút trước)
- Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh (58 phút trước)
- Công an TPHCM vây bắt ‘nóng’ đối tượng dùng súng giả cướp tài sản tại chợ Bình Điền (1 giờ trước)