-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Kinh tế
20/11/2024 21:24Chuyên gia khởi nghiệp cũng tuyên bố đóng cửa quán cà phê nổi tiếng
Tùng BT (Trần Thanh Tùng) là một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) với khoảng 800.000 lượt theo dõi trên các nền tảng.
Ngày 18-11, Tùng BT bất ngờ thông báo "đóng quán Monkey in Black" trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10,. TP HCM. Monkey in Black là thương hiệu quán cà phê gắn với tên tuổi Tùng BT hơn 10 năm qua, thu hút rất đông sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Ngày 19-11, Tùng BT lên tiếng về quyết định này trên trang cá nhân Facebook. Chỉ sau 24 giờ, dòng trạng thái này đã thu hút khoảng 7.200 lượt thả biểu tượng, gần 400 bình luận và gần 700 lượt chia sẻ, chưa kể các tài khoản Facebook liên quan.
Trên kênh TikTok Tùng BT, clip "lời chào tạm biệt chính thức của Monkey in Black" thu hút hơn 100.000 lượt xem chỉ sau 17 giờ đăng tải.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 20-11, Trần Thanh Tùng cho biết đây là quán cuối cùng của chuỗi cà phê Monkey in Black. Lúc cao điểm, thương hiệu này có 4 chi nhánh tại TP HCM.
Theo Tùng BT, ở mảng cà phê, anh có 2 thương hiệu (đồng sở hữu) là Monkey in Black và Windmills Đà Lạt (Lâm Đồng). Windmills Đà Lạt từng có 15 điểm bán và giờ chỉ còn 1.
Ngoài ra, trong 13 năm qua, Tùng đã tham gia với các vai trò như cố vấn, huấn luyện viên cho khoảng 30 thương hiệu về dịch vụ ăn uống (F&B) và hiện đã rút toàn bộ. "F&B nói chung và ngành cà phê nói riêng khó thật" – chuyên gia khởi nghiệp này nhận xét.
Tùng BT từng có seri "1.000 lý do không mở quán cà phê", cho rằng mô hình này lợi nhuận mỏng, đòi hỏi người chủ phải có mặt thường xuyên, vốn đầu tư không hề nhỏ với mức 1,2-1,5 tỉ đồng/quán tầm trung.
"Nếu làm tốt, lợi nhuận chỉ từ 12-15%/năm, còn ngược lại thì không biết bao giờ mới hoàn vốn. Làm cà phê tuy khó "chết" nhưng cũng khó giúp người chủ giàu lên hoặc mở rộng quy mô" – Tùng BT thừa nhận.
Tùng BT cũng cho hay sau khi thông báo việc đóng cửa và ý định sang quán, khoảng 30 người đã hỏi thông tin. Anh dự định sẽ sang quán cho người phù hợp với giá hơn 100 triệu đồng - mức giá mà theo anh là "gần như cho không".
"Âm thầm đóng cửa thì buồn quá"!
Trước giờ, quán cà phê thường "tưng bừng khai trương, âm thầm đóng cửa". Vì sao lần này Tùng BT có vẻ "ồn ào"?
Tùng BT bày tỏ: "Âm thầm đóng cửa thì buồn quá. Tôi muốn người thân, nhân viên cũ, bạn bè, đối tác biết đến để minh bạch hơn trong quá trình kinh doanh". Theo anh, "ồn ào" cũng là một cách marketing để thu hút sự chú ý, thực hiện đúng bản chất của kinh doanh là bắt đầu ý tưởng, hiện thực hóa, tăng quy mô, bão hòa và đi xuống. Người ta nói "lên voi, xuống chó" - trước khi "xuống chó" thì người khởi nghiệp phải bắt đầu gì đó mới rồi...
Theo Ngọc Ánh (Nld.com.vn)
- U23 Việt Nam trước cơ hội "đòi nợ" Saudi Arabia: Xua tan bóng ma quá khứ bằng bản lĩnh mới (16:28)
- Lấy chồng nghèo vì tin vào nhân cách, tôi bàng hoàng nhận ra điều đáng sợ hơn cả tiền bạc (16:27)
- Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường (16:19)
- Cuộc rượt đuổi nghẹt thở cứu cụ ông 70 tuổi bị kéo lê dưới gầm xe tải (16:15)
- "Công xưởng" nước hoa giả gắn mác thương hiệu triệu đô: Sự thật kinh hoàng từ hóa chất chợ Kim Biên (16:08)
- iPhone Air "trượt dài" trên kệ hàng, giảm giá kỷ lục vẫn không cứu nổi doanh số (16:00)
- Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc (1 giờ trước)
- Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Đồ hộp Hạ Long: Biến động "thượng tầng" dữ dội trước bê bối 120 tấn thịt lợn bệnh (1 giờ trước)