-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Kinh tế
23/04/2019 22:05Cô Tô lo 'mất mùa' du lịch vì vé tàu cao tốc liên tục tăng
Tăng giá vé, đến hẹn lại lên
Gần 1 tháng nay, huyện đảo Cô Tô lại “sục sôi” chuyện tăng giá vé tàu cao tốc từ Vân Đồn đi Cô Tô và ngược lại. Trên các diễn đàn du lịch đến những câu chuyện vỉa hè của người dân đều bàn tán chuyện giá vé tàu cao tốc tiếp tục tăng sát mùa du lịch cao điểm.
Ngày 20/4 vừa qua, đồng loạt 7 công ty vận tải hành khách chạy tuyến Vân Đồn – Cô Tô và ngược lại quyết định tăng giá vé tàu. Cụ thể, đối với người dân, giá vé tàu cao tốc tăng từ 200 nghìn đồng lên thành 250 nghìn đồng/lượt; với du khách, tăng giá từ 230 nghìn đồng lên 250 nghìn đồng/lượt.
“Họ nói do họ phải bỏ tiền để nâng cao chất lượng dịch vụ rồi giá xăng dầu vừa tăng 2 lần nên giá vé cũng phải tăng theo. Với dân chúng tôi, nhu cầu đi lại là cấp thiết nhưng mỗi lượt 250 nghìn là quá đắt và không hợp lý khi họ đánh đồng người dân cũng bằng giá với du khách. Vào bờ mua 1 nồi cơm điện có 600, nhưng giá vé tàu đã mất 500 nghìn.” – Bà H. T. B. một người dân thị trấn Cô Tô nói.
Việc tăng giá vé trước đó đã được các công ty vận tải thông báo bằng cách dán các bảng thông báo ở bến tàu, nhưng đa số người dân đều phản đối việc tăng giá vé vì theo họ, giá vé liên tục tăng trong vài năm trở lại đây đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động du lịch cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân trên đảo.
Vào năm 2018, cũng đúng vào thời điểm cận kề mùa cao điểm du lịch, các hãng tàu vận tải khách cũng đồng loạt tăng giá vé. Người dân từ 150 nghìn tăng lên 200 nghìn/1 lượt; khách du lịch tăng từ 180 nghìn lên 230 nghìn/lượt. Để phân biệt giữa du khách và dân đảo, các hãng tàu đề xuất khi mua vé người dân cần xuất trình chứng minh hoặc các giấy tờ liên quan để được mua vé với giá ưu đãi. Nhưng từ 20/4/2019, du khách cũng như người dân đều phải mua vé với giá bằng nhau.
“Cháu nhà tôi mắc bệnh hiểm nghèo nên mỗi tháng cũng vài lần ra vào đất liền để đi bệnh viện. Mỗi lần đi ít cũng 3-4 người đi cùng để phục vụ. Với giá vé như hiện nay, mỗi chuyến ra vào ngoài tiền viện phí cho cháu, gia đình tôi còn mất thêm vài ba triệu tiền vé tàu. Cứ đà này chắc phải bán nhà vào đất liền ở trọ để tiện chạy chữa cho cháu” – Anh N. V. S cư dân thị trấn Cô Tô tâm sự.
Du lịch “mất mùa”
Huyện đảo Cô Tô nổi tiếng với vẻ hoang sơ và cảnh đẹp hút hồn du khách mỗi khi đặt chân lên đảo. Hàng năm, vì điều kiện thời tiết không cho phép, Cô Tô chỉ kịp đón khách vỏn vẹn 3 tháng (tháng 5,6,7) nhưng lượng khách đến với Cô Tô lên đến hàng trăm nghìn người. Hiện Cô Tô có hơn 3 nghìn cơ sở lưu trú đạt chuẩn đón khách, chất lượng dịch vụ cũng được nâng cao vì người dân ý thức được việc phát triển kinh tế từ kinh doanh du lịch.
Hai năm trở lại đây, lượng khách đến với Cô Tô giảm sút hẳn. Lý giải cho điều này, anh Đ. H. H. (nhóm trưởng của hơn chục hộ kinh doanh du lịch tại Cô Tô) cho biết: “Năm trước, khi các hãng tàu vận tải khách đồng loạt tăng giá, các công ty lữ hành cũng ít nhiều không chọn Cô Tô làm điểm đến. Nhất là năm nay lại tiếp tục tăng giá, lượng khách đến với Cô Tô giảm sút hẳn. Chỉ còn vài ngày nữa là đến mùa cao điểm (nghỉ lễ 30/4, 1/5) nhưng số phòng trống tại Cô Tô vẫn còn rất nhiều”.
Trao đổi về vấn đề này, ngày 22/4, Tiền Phong đã có buổi làm việc với ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô. Ông Vũ cho biết: “Trước thông tin các hãng tàu đồng loạt tăng giá dịp sát mùa cao điểm du lịch, huyện đã có công văn đề nghị Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh cân nhắc việc tăng giá vé các loại hình vận tải để bình ổn giá, nhưng đến nay giá vé thì đã tăng mà chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi”.
Ông Vũ cũng cho biết thêm, việc tăng giá vé tàu du lịch có ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên đảo, nhất là vấn đề khai thác thế mạnh du lịch. “Chúng tôi cũng chưa biết là việc tăng giá vé có đúng các thủ tục pháp lý hay không. Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức 1 cuộc hội đàm có đại diện của các hãng tàu vận tải để tìm hướng giải quyết vướng mắc, đảm bảo quyền lợi của người dân cũng như quyền lợi của doanh nghiệp”.
Khi được biết ông Vũ cũng thuộc diện cán bộ từ đất liên ra công tác (sáng thứ 2 ra đảo làm việc và ở lại đến chiều thứ 6 lại vào đất liền) phóng viên có đặt câu hỏi về việc ông có được hỗ trợ giá vé tàu hay không? Ông Vũ chỉ cười và nói: “Trước đây các hãng tàu vẫn có hỗ trợ giá vé khi chúng tôi xuất trình giấy tờ. Nhưng từ hôm 20/4 đến nay, việc đi lại thì tôi cũng như người dân thôi”.
Liên hệ với ông Lê Văn Tòng, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Ka Long (một trong những công ty vận tải mạnh nhất trong số 7 công ty chuyên vận tải hành khách từ Vân Đồn ra Cô Tô) để đặt lịch làm việc về vấn đề tăng giá vé, ông Tòng cho biết: “Việc tăng giá vé chúng tôi có đầy đủ văn bản chứng từ của các sở ban ngành, anh muốn làm việc tôi không vướng”. Nói đoạn, ông Tòng cho biết đang đi công việc vài hôm nữa mới về.
Theo Hoàng Dương (Tiền Phong)
- Clip người phụ nữ bị lấy trộm 800 tờ vé số trong tích tắc dù đứng ngay gần, hé lộ bí mật phía sau? (35 phút trước)
- Cập nhật thông tin mới nhất về không khí lạnh: Miền Bắc sắp chuyển rét đậm (40 phút trước)
- Hà Nội kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ (53 phút trước)
- Bầu Đức hé lộ danh tính người đàn ông sẵn sàng cho vay 2000 tỷ sau bức thư tay mà không cần giấy nợ (1 giờ trước)
- Kết quả điều tra vụ đầu bếp lâu năm bị cuốn vào máy trộn bột khổng lồ, hiện trường gây ám ảnh (1 giờ trước)
- Lời khai của kẻ cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế, bất ngờ lý do "phát điên" (1 giờ trước)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (1 giờ trước)
- Nam thanh niên bị chém suýt chết trên đường đi làm về, nguồn cơn mọi chuyện không ai nghĩ đến (2 giờ trước)
- Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026 với 44 giải thưởng (2 giờ trước)
- MaiQuinn chính thức lên tiếng về tin đồn "người thứ ba", phủ nhận nghi vấn đi Pháp cùng Touliver (2 giờ trước)