-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Kinh tế
27/10/2017 18:09'Cụ' duối gần 300 tuổi giá 1,2 tỷ 'ăn đứt' xe Camry có gì đặc biệt?
Chủ nhân đang sở hữu cây duối 300 năm tuổi này chính là anh Nguyễn Văn Uy (Thạch Thủy, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương), người đã có nhiều năm gắn bó với cây cảnh, bonsai và đồ cổ…

Anh Uy cho biết, tình cờ trong một lần đi “khảo thính” ở Lạng Sơn cách đây 5 năm về trước, anh đã thấy cây duối này. Theo anh Uy, khi đó cây duối được “tọa lạc” ở ngay trước cổng của một gia đình tương đối khá giả.
Cây duối được cắt tỉa một cách “vụng về” để cành lá không lòa xòa ra cổng, chứ chưa được uốn nắn, gò ép vào khuôn như bây giờ.

"Khi vừa nhìn thấy cây, tôi đã kết say như điếu đổ. Vì cây duối này ngoài vẻ bề ngoài rất bề thế, còn toát lên vẻ uy nghi, có hồn, có cốt. Biết đây là cây quý, không dễ gì gia chủ bán, nên tôi chưa dám hỏi chủ ngay, mà phải tìm hiểu kỹ, rồi nhờ một người quen đến đặt vấn đề, nhưng cũng phải năm lần, bảy lượt gia chủ mới quyết định bán với giá không hề dễ chịu chút nào!” – anh Uy chia sẻ.









“Đã có nhiều người đến trả giá cây duối này. Đại gia có, người chơi cây, buôn cây có. Người trả thấp nhất 1 tỷ đồng, người trả cao nhất 1,2 tỷ đồng, nhưng tôi vẫn chưa quyết bán, vì muốn làm cho cây hoàn chỉnh, đẹp hơn nữa. Khi cây vào phom hoàn chỉnh, không chỉ giá sẽ còn đội lên, mà mình cũng vui vì đã tạo nên được một tác phẩm nghệ thuật tâm đắc. Có lẽ vì thế mà người ta vẫn hay bảo, cây cảnh là vô giá, vì nó chỉ có giá với người biết chơi, còn với người không thích, không biết, không chơi thì nó sẽ không có giá trị gì. Bởi làm củi đun thì khói, mà ăn gỏi thì không được…Nhưng tính ra cây duối này có thể "ăn đứt" 1 chiếc xe Camry mới cứng chứ chẳng chơi!” – anh Uy tếu táo.
Theo Nam Tùng Sơn (Dân Việt)








- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (1 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (2 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (2 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (2 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (2 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (2 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (3 giờ trước)




