-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Kinh tế
16/02/2024 00:21Đại gia Cần Thơ xây dinh thự dát vàng xa hoa bậc nhất miền Tây, thiết kế cầu thang giống trong phim 'Cô dâu 8 tuổi'
Sau hơn 3 năm xây dựng, dinh thự Lang Truyền (ngụ huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) của ông Nguyễn Ngọc Lang và bà Lê Thị Truyền đã chính thức hoàn thành vào cuối năm 2022. Khi ấy dư luận đồn đoán vợ chồng đại gia bỏ ra số tiền “siêu khủng” để có được dinh thự - 150 tỷ đồng. Song họ chưa một lần lên tiếng về chi phí xây dựng, hoàn thành dinh thự bậc nhất miền Tây.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ông Lang đã có những chia sẻ xung quanh câu chuyện xây dựng dinh thự cũng như lý do vì sao vẫn ở trong ngôi nhà tranh – cách dinh thự vài trăm mét. Ông tâm sự: “Vợ chồng tôi khởi công xây dựng dinh thự từ ngày 16/5/2019 và hoàn thành vào ngày 12/12/2023. Nó được xây dựng trên khu đất rộng 3.000m2, trong đó mặt sàn là 500m2; cao 28m, bao gồm 1 tầng trệt, 1 lửng, 1 tầng lầu và 1 tum”.
“Có nhiều thông tin đồn đoán giá trị của dinh thự lên tới 150 tỷ đồng, điều đó có đúng?”, khi được hỏi đại gia Cần Thơ cười: “Có thể bây giờ dinh thự có giá trị tầm đó! Còn chuyện tiết lộ chi phí chính xác thì tôi xin phép giấu kín do hơi ngại. Tôi luôn nói để bà con đến tham quan, chiêm ngưỡng rồi nhận định theo cái nhìn của bản thân. Nhưng tôi cũng muốn bộc bạch rằng bản thân rất tâm huyết với dinh thự”.
Dinh thự của ông Lang và bà Truyền không theo bất cứ kiến trúc nào. Ông cho biết bản thân thấy kiến trúc nào đẹp sẽ làm theo lối đó, kết hợp từ những cái có thật. Theo đó nhiều hạng mục như cửa, cầu thang và trần sử dụng hoàn toàn gỗ đỏ từ Lào. Đặc biệt tất cả đều được rát vàng 24k.
“Gỗ trong dinh thự đều được tôi nhập khẩu từ Lào về Cần Thơ. Chúng có hợp đồng mua bán, chứng nhận từ cơ quan có thẩm quyền. Cứ chỗ nào trong nhà là gỗ là tôi cho thợ dát vàng: 98% vàng 24k, 1 % là bạc”, vị đại gia miền Tây tâm sự.
Bước vào dinh thự, tất cả sẽ choáng trước cầu thang chính giữa sảnh. Nó được xây dựng uống lượn theo phong cách cổ điển, thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc cầu thang tại căn nhà xuất hiện trong bộ phim “Cô dâu 8 tuổi” của Ấn Độ.
“Vợ chồng tôi coi bộ phim “Cô dâu 8 tuổi” và rất ấn tượng với cầu thang xuất hiện trong ngôi nhà của diễn viên chính. Cả hai liền nảy ra ý tưởng thuê thiết kế vẽ giống như thế. Thậm chí tôi chấp nhận bỏ ra vài chục triệu đồng để làm cầu thang mô hình xem đi có êm không? Sau đó tôi mới quyết định cho thợ thi công cầu thang thật”, ông Lang tiết lộ.
Các thành viên trong gia đình đại gia: ông Lang bà Truyền và 2 cậu con trai đều tuổi Thân nên trong khu vực dinh thự trang trí nhiều hình con khỉ với những chạm khắc cầu kỳ và tỉ mỉ. Đặc biệt cấu trúc mái vòm được lấy ý tưởng từ phương Tây, vẽ bức tranh với câu chuyện về thuở cơ hàn của hai vợ chồng.
Cách dinh thự vài chục mét là túp lều được dựng bằng lá dừa. Bên trong chứa chiếc giường, phản cũ kỹ cùng máy may, xoong nồi… Đó chính là nơi vợ chồng ông sinh sống từ lúc nghèo khó.
“Sau khi hoàn thành dinh thự, tôi đã cho người tái hiện tại nơi ở ngày xưa của 2 vợ chồng cùng cậu con trai cả. Ví dụ như chiếc giường chính là nơi ngủ của cả nhà, máy may kia của bà xã dùng để may quần áo, váy vóc cho khách hàng.
Sở dĩ tôi muốn phục dựng để nhớ lại quãng thời gian nghèo khó cho vợ chồng tôi động lực cố gắng vươn lên”, vị đại gia tâm sự.

Hiện tại, gia đình ông Lang bà Truyền sinh sống tại TP.HCM. Thi thoảng họ mới về quê thăm nhà cửa, còn lại nhờ người làm vườn, giúp việc trông nom dinh thự. “Tôi vẫn nói đùa với mọi người rằng xây dinh thự cho người làm vườn, giúp việc ở. Thi thoảng vợ chồng tôi rảnh mới về đây nhưng tôi cũng chẳng ngủ ở đó. Tôi toàn xuống túp lều lá nằm ngủ, còn trên kia để ngắm thôi.
Nhiều người cũng nói vợ chồng tôi có tuổi, sao không nghỉ ngơi và hưởng thụ cuộc sống. Tôi nói rằng giờ công việc làm ăn vẫn thuận lợi, sức khỏe ổn nên cứ làm cố thôi. Họ hàng anh em có ai khó khăn thì vợ chồng tôi sẽ giúp đỡ”, đại gia Lang nói.
Theo Ngọc Hà (Tri thức & Cuộc sống)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)