-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
-
Thuyền lật, người đàn ông đi cứu trợ lũ bị kẹt giữa biển nước, cảnh sát lập tức hành động
-
Ngập lụt ở Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh còn diễn ra đến bao giờ?
-
Nhóm nam thanh, nữ tú trộm hơn nửa tỷ đồng
-
Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên vẫn ngập đến nửa mét, phương tiện đi lại khó khăn
-
40 tuổi, tôi nhận ra bí quyết giữ chồng không nằm ở nhan sắc, mà ở một thứ… đàn ông không dám mất
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình lũ lụt tại Trung Giã và Đa Phúc
Kinh tế
16/11/2016 18:02Đắk Nông: Tràn lan vé số kiểu Mỹ tự chọn, in sẵn
![]() |
Thị xã Gia Nghĩa có hàng chục sạp bày bán vé số điện toán kiểu Mỹ |
Cô Tuyết, chủ sạp vé số đối diện Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông (đường 23 tháng 3) cho hay, khoảng 2 tháng nay sạp của cô bắt đầu bán loại hình vé số kiểu mới. Những ngày trước, do chưa có người trúng thưởng nên ít khách mua, nhưng từ ngày hay tin có ba người “một đêm mà thành tỷ phú” thì nhiều người cũng hiếu kỳ đến sạp của cô để thử vận may.
Đóng chốt trên đường Huỳnh Thúc Kháng, một người bán vé số tên Lý thông tin: Toàn bộ vé số này được lấy từ đại lý về, chỉ bán trong vòng 2-3 ngày. Tuy nhiên, do đã in sẵn nên khách mua chỉ cần chọn lấy một tấm, chứ không được chọn số theo ý của mình. “Ở đây chưa có máy in nên không đủ 6 cặp số yêu thích được”, cô Lý cho biết.
![]() |
Tại Đắk Nông, để mua một tấm vé tự chọn in sẵn không khó |
Không riêng gì các sạp vé số, mỗi ngày tại thị xã Gia Nghĩa còn có hàng chục người đi bán dạo vé số kiểu mới. Họ đổ ra khắp các ngả đường, vào tất cả các quán cà phê, quán ăn, tranh thủ “cơn sốt vé” để tiếp thị.
Ông Châu (người bán vé số dạo) cho biết, loại hình vé số tự chọn xuất hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông khoảng hơn 2 tháng nay. Gần đây, việc buôn bán của ông thuận lợi, mỗi ngày được khoảng 60-70 tờ, hôm nào chèo kéo khách tốt thì cũng bán được hơn 100 tờ.
![]() |
Mỗi ngày, người bán vé dạo có thể lãi được nửa triệu nhờ bán giá chênh lệch |
Theo những người bán vé số tự chọn tại thị xã Gia Nghĩa, loại vé này có giá bán từ 12.000- 13.000 đồng/ vé, tức cao hơn mức công bố là 10.000 đồng. Hầu hết vé số tự chọn được lấy lại từ đại lý Ánh Tuyết (đường Lý Thường Kiệt) hoặc Quán cà phê Sỏi Đá (đường Hùng Vương). Khi lấy sỉ, mỗi vé số kiểu mới có giá 9.500- 9.600 đồng/vé, tuy nhiên những mối quen, chủ đại lý chỉ lấy 9.300 đồng/vé.
Tại điểm phân phối vé số tự chọn trên đường Hùng Vương, bà chủ đại lý này cho biết: “Đây là đại lý cấp 1 của Công ty Vietlott, toàn bộ vé ở đây đã được in sẵn chuyển từ TP.HCM về”. Chủ đại lý này còn mách nước: “Con chỉ cần bỏ ra 500 ngàn tiền vốn, mua thêm cái túi nhỏ là đủ kiếm ăn rồi. Bây giờ người ta chuộng loại vé số này lắm, nên không sợ ế đâu. Mình cứ lấy 50 tờ, bán hết thì lại chạy ra đại lý lấy tiếp, ỏ đây mở cửa đến khuya.”
![]() |
Một cửa hàng tự nhận là đại lý cấp 1 của công ty xổ số điện toán Vietlott tại TX. Gia Nghĩa. |
Liên hệ vớiCcông ty xổ số điện toán Việt Nam để hỏi về “đại lý cấp 1 tại Đắk Nông”, thì nhân viên công ty khẳng định, tới thời điểm hiện tại, tỉnh Đắk Nông chưa hề có một đại lý nào của công ty. Toàn bộ vé số được bán tại tỉnh này có thể được in sẵn từ nơi khác mang tới bán. Tuy nhiên cũng không tránh được trường hợp vé giả nên người mua cần lưu ý.
Trao đổi với PV Dân trí, một nhân viên của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị cũng nắm được tình trạng vé số Vietlott được bán tràn lan trên địa bàn tỉnh. Loại hình vé số kiểu mới ảnh hưởng không nhỏ tới việc kinh doanh vé số truyền thống.
“Từ trước tới nay, xổ số kiến thiết của tỉnh Đắk Nông đã phải chịu sự cạnh tranh của xổ số của những địa phương khác. Theo quy định, tại đây chỉ được bán vé số của 5 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên nhưng nhiều đại lý, sạp vé số vẫn lấy của đài khác về bán lại. Bây giờ lại có thêm vé số điện toán khiến vé đài Đắk Nông sợ không còn đất sống”, nữ nhân viên cho hay.
Theo Dương Phong (Dân Trí)








- Mua xe cũ: Làm sao để biết xe đã bị ngập nước? (10:29)
- Hơn 100 giờ không điện nước, người Thái Nguyên vật lộn giữa bùn lũ và "trăm bề thiếu thốn" (10:23)
- Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi" (10:21)
- Đám cưới lạ nhất ở Hà Nội: Chú rể "ôm mẹ khóc như mưa" viral khắp cõi mạng (10:20)
- Bị hàng xóm chiếm chỗ đậu xe thường ngày, người đàn ông nghĩ chiêu độc làm đối phương mất 3 ngón tay (10:13)
- Hàng loạt villa sập sau bão số 10: Kè biển bị "bỏ quên"? (10:09)
- Hành vi khiến HLV Shin Tae-yong bị sa thải (10:08)
- Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ (10:07)
- Philippines, Indonesia cùng cảnh báo sóng thần sau trận động đất độ lớn 7,4 (33 phút trước)
- Spoil dàn Anh Trai mùa 2 đầu tiên bị loại, một thay đổi kéo thêm 4 người ra về (35 phút trước)




