-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Kinh tế
23/06/2020 21:16Dân mạng Việt khoe những trái vải bán trong siêu thị Nhật, 120k được mỗi 7 quả mà vẫn 'cháy hàng'
Mới đây, theo thông tin trên báo chí thì 2 tấn vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) đã được xuất khẩu sang Nhật Bản lần đầu tiên vào ngày 20/6 vừa qua.
Sau khi trải qua vô số quy định khắt khe và kiểm dịch chặt chẽ, loại quả đặc sản Việt Nam đã được bày bán trên kệ siêu thị ở Nhật với mức giá khá cao, khoảng 180.000 - 270.000 đồng/ kg, gấp 9 lần giá vải bán trong nước nhưng vẫn bán hết sạch chỉ trong vòng 1 ngày.

Điều này thì dân tình cũng không lạ lắm, bởi hoa quả Việt Nam xuất khẩu sang xứ hoa anh đào vẫn luôn có giá trên trời mà nhiều người không thể tin nổi, chẳng hạn như mít hơn 1 triệu đồng/ trái, lá chuối 500k/ tàu...
Trái vải bé tí hon cũng không ngoại lệ, chỉ 6-7 quả thôi đã phải bỏ hơn trăm nghìn để mua về, khiến các du học sinh người Việt bên Nhật thèm rớt nước mắt cũng không dám mua!


Nhiều thành viên mạng đang sống tại Nhật cho biết trên đây chỉ toàn vải Đài Loan, Trung Quốc chứ không phải vải Lục Ngạn, theo như thông tin trên nhãn bao bì thì chưa thấy ai chụp được quả vải thiều Bắc Giang nào.
Hay tin vải quê nhà được bày bán ở Nhật, rất nhiều người Việt đã tới để tìm mua, nhưng xem giá xong thì hầu hết đều ngậm ngùi quay về. Quả là nỗi buồn không hề nhỏ chút nào, đã thế lắm du học sinh còn phải "thòm thèm" nhìn chị em bạn dì ở quê khoe vải mua cả thùng ăn không hết.
Vẫn biết là so sánh giá cả trong nước với xuất khẩu sẽ có sự chênh lệch, nhưng đắt ngang tôm hùm thế này thì bóp ăn bóp mặc vào để mua mấy quả vải cũng xót lắm phải không chị em? Được nhâm nhi vải ở Việt Nam với giá rẻ cũng là niềm hạnh phúc trong mùa hè rồi.
Theo Aries (Nhịp Sống Việt)








- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (6 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (10 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (13 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (14 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (30 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (30 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (35 phút trước)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (39 phút trước)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (40 phút trước)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (42 phút trước)




