-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Kinh tế
11/02/2018 21:51Dân Sài Gòn - Hà Nội bỏ tiền triệu sắm linh vật chó chơi Tết
Tại ngã 5 Cát Linh, Q.Đống Đa, Hà Nội đang bày bán nhiều tượng chó dát vàng nhìn rất bắt mắt.
Dù có giá từ 11-12 triệu đồng/con nhưng "kim khuyển Bát Tràng" vẫn thu hút giới nhà giàu mua trưng phòng khách hoặc làm quà biếu tết.
Với ý nghĩa "chó đến nhà thì giàu" nên loại linh vật cao cấp này rất được giới kinh doanh ưa chuộng.
Anh Vương Mạnh Hoàng, chủ món đồ này cho biết, sản phẩm được làm thủ công bằng gốm bát tràng lại được mạ vàng 24k nên dù mới bày bán được 1 tuần nhưng khách đã mua hết 2/3.
Đa số khách mua làm quà để trưng bàn làm việc của giám đốc, theo lời anh Hoàng.
Trong khi đó, tại công viên Gia Định, quận Gò Vấp, TP.HCM, bên cạnh bạt ngàn hoa và tắc kiểng bày bán tết, rất nhiều chùm tắc tạo hình chó kiểng rất bắt mắt.
Anh Nguyễn Văn Hiền, chủ 30 cặp chó kiểng trên, cho biết để tạo được hình một con chó kiểng phải trồng 4 bụi tắc trọng một chậu, chờ 6 tháng sau tắc ra trái bắt đầu mới tạo hình.
Với việc vận chuyển từ Chợ Lách Bến Tre lên Sài Gòn trước tết 10 ngày, hiện giá bán mỗi cặp giao động từ 3-3,5 triệu đồng tùy kích cỡ lớn nhỏ.
Hiện tại, anh Hiền cho biết mình đã bán được 7 cặp. Với kinh nghiệm bán hơn chục năm loại linh vật kiểng phục vụ tết, anh Hiền nói rằng khách sẽ mua đông từ hôm nay, 26 Tết trở đi.
Rất nhiều điểm bán tại Sài Gòn, nhất là đường Phạm Văn Đồng đoạn qua phường 1, Gò Vấp, (đoạn gần đường ray xe lửa) đang bày bán nhiều loại chó làm bằng mút xốp rất bắt mắt.
Anh Nguyễn Đức Thịnh, chủ món đồ chơi này, cho biết những chú chó được tạo hình theo nhiều giống chó khác nhau để đáp ứng thị hiếu của đa dạng khách hàng.
Theo Nguyễn Hải (Tuổi Trẻ)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)