-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Kinh tế
26/02/2019 09:24Đặng Lê Nguyên Vũ trả lời ra sao với câu hỏi tỷ phú thay vì chọn vợ đẹp, lại chọn bạn học để sát cánh?
Đó là câu trả lời dí dỏm nhưng cũng rất thực tế của vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ trong cuộc trò chuyện với tạp chí Đẹp cách đây 5 năm. Nguyên văn đoạn hội thoại này như sau:
- Anh có thích phụ nữ thông minh không?
- Chắc chắn là phải có chứ!
- Nhưng anh cũng nói: Phụ nữ thì chỉ nên là phụ nữ?
- Ô, phụ nữ thông minh thì càng cần phải biết mình nên là phụ nữ!
- Anh thấy sao, việc Bill Gates, Sergey Brin, Mark Zuckerberg…, thay vì chọn vợ đẹp, lại chọn bạn học, hoặc chính "người làm thuê"cho mình?
- Mấy tay đó là khôn đó! Vì họ muốn tập trung tối đa vào sự nghiệp, có người lo hậu cần, lại không bị phân tâm quá nhiều vào chuyện… giữ vợ.
Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông Vũ bày tỏ quan điểm phẩm chất quan trọng nhất của người đàn ông là hoài bão lớn. Đàn ông, cần nhất là mạnh mẽ. Còn bao dung thì hãy để cho phụ nữ. Tốt nhất, đàn ông thì chỉ nên là đàn ông, và phụ nữ thì chỉ nên là phụ nữ.
Ngoài ra vua cà phê còn chia sẻ kỉ niệm về một lần hút chết do tai nạn giao thông: Đó là một lần ông trên đường ra sân bay, thì bị một xe mấy bất thần tông vào. Cú va chạm mạnh khiến trán toác ra, mặt khuyết một mất một mảng, vỡ sọ, mà vẫn tỉnh như không.
Là một người học y khoa, ông Vũ tiên lượng bản thân không thể qua khỏi nên dọc đường chạy tới chỗ cấp cứu, ông đã phải tranh thủ nói bằng hết với hai người bạn của mình những gì đang đang ấp ủ và vẫn chưa kịp làm xong…
"Vậy mà cuối cùng, tôi chỉ mất hơn một năm để bình phục. Lúc đó tưởng đâu là xong rồi chứ! Kể từ đó, tôi tin là có số phận, và chắc hẳn, mình có một “sứ mệnh” nào đó đối với cuộc đời này…", ông Vũ nói.
Không biết có phải vì "sứ mệnh" nào đó như ông nói không, mà 5 năm sau đó ông lên núi ẩn cư, tránh tiếp xúc với truyền thông và tới tận tháng 8/2018 gần đây, ông mới xuất hiện trở lại với câu chuyện kinh bang tế thế và lối xưng "Qua" khác lạ.
Cho tới những ngày gần đây, vụ ly hôn nghìn tỷ, phân chia tài sản của vợ chồng ông thu hút sự quan tâm của dư luận.
Phần bởi trước đó, câu chuyện tình yêu của ông với vợ là bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Đến với nhau bằng tình yêu, sát cánh bên nhau khi còn tay trắng, hạnh phúc tròn đầy với 4 đứa con và đưa Trung Nguyên trở thành doanh nghiệp lớn mạnh... ; cho tới cuộc cãi vã nảy lửa trước tòa của hai vợ chồng Vua cà phê tại phiên tòa diễn ra ngày 20, 21/2 vừa qua khiến bao nhiêu hình ảnh về một gia đình hạnh phúc trước đó đều sụp đổ.
Theo đó, về phía bà Thảo khẳng định bà có vai trò và công sức đóng góp không chỉ ngang bằng mà còn là chính yếu trong quá trình tạo lập, duy trì và phát triển thương hiệu cà phê Trung Nguyên, vào khối tài sản chung của vợ chồng là vốn cổ phần và giá trị tài sản thực tế của Tập đoàn Trung Nguyên và các công ty có liên quan.
Bà Thảo đồng ý mức trợ cấp nuôi con 10 tỷ đồng/năm và chính thức đưa ra yêu cầu mức 51% cổ phần (tương đương 2.100 tỷ đồng) của Công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên (TNI) so với 39% của ông Vũ.
Ngoài ra, phía bà Thảo cũng yêu cầu chia đôi 30% cổ phần trong Công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên (tương đương 814 tỷ đồng); chia đôi 15% cổ phần tại Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên (tương đương 43 tỷ đồng).
Trong khi đó phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ không đồng ý với tỷ lệ này. Đại diện ông Vũ giữ nguyên yêu cầu đề nghị tòa án xem xét tuyên cho ông Vũ hưởng tỷ lệ cổ phần 70/30 ở tất cả các công ty.
Luật sư của ông Vũ cho rằng ông Vũ là người đầu tiên, duy nhất sáng tạo ra thương hiệu Trung Nguyên, và có đóng góp to lớn, có tính chất quyết định đến thành công của Trung Nguyên.
"Ông Vũ mong tiếp tục được toàn quyền quản lý, đưa Trung Nguyên phát triển, thực hiện mong muốn cuộc đời ông là đưa cà phê Việt thành huyền thoại. Mục tiêu này ngoài ông Vũ ra không ai có thể thực hiện được" – luật sư nói.
Theo PV (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





