-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Kinh tế
05/02/2025 08:22Đào cổ thụ, bưởi cảnh bỏ la liệt bên đường sau Tết, thương lái lỗ tiền tỷ
Theo ghi nhận của VietNamNet, trên nhiều tuyến đường ở TP Thanh Hóa các thương lái đã bỏ lại hàng trăm cây cảnh như đào, quất, cam… do không bán được trong dịp Tết.


Cụ thể, tại khu vực ngã tư cầu Cao (phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) có cả trăm gốc quất, cam chỏng chơ, chưa được thương lái thu dọn. Các cây cảnh này đã héo úa lá, đang có dấu hiệu chết, do không được chăm sóc.
Tại đường Nguyễn Duy Hiệu (trước cổng Bảo tàng Hoàng Long, phường Đông Hương), nhiều gốc đào cổ thụ cũng không bán được, thương lái chưa vận chuyển đi…
Một thương lái bán đào, quất ở khu vực ngã tư cầu Cao (phường Phú Sơn) cho biết, gia đình anh là nhà vườn trồng cây ăn quả hàng chục năm qua. Tuy nhiên, năm nay trong lần đầu tiên lấn sân sang làm cây cảnh bán Tết gia đình đã bị lỗ nặng.

“Nhà tôi có 3 điểm bán quất, bưởi, cam cảnh ở TP Thanh Hóa, giá trị khoảng 5 tỷ đồng. Chúng tôi đưa cây xuống từ ngày 15 tháng Chạp, đến ngày 29 Tết chỉ bán được hơn 20% số lượng cây, ước tính lỗ hơn 2 tỷ đồng”, anh chia sẻ.

Cũng theo thương lái này, hàng năm năy ế ẩm chủ yếu bởi sức mua của người dân kém. Anh có những gốc bưởi diễn đẹp giá cả chục triệu đồng nhưng gần như không có người hỏi thăm.
“Do không bán được, số lượng cây lại còn quá nhiều nên trước Tết chúng tôi không thể thuê được xe để vận chuyển về, buộc phải để lại. Ngoài thiệt hại về việc buôn bán, tôi còn phải thuê người trông coi số cây trên. Tới đây tiền thuê xe vận chuyển về, công chăm sóc cây… cũng ngốn thêm một đống tiền nữa”, thương lái này cho biết.

Một thương lái bán đào trên đường Nguyễn Duy Hiệu cho biết, trước Tết, anh nhập về hơn 100 gốc đào cổ trị giá hơn 300 triệu đồng. Mặc dù đưa về từ rất sớm nhưng vẫn không bán hết được, đến thời điểm này vẫn đang còn khoảng 40 gốc, chờ xe bốc quay lại nhà vườn để chăm sóc đợi dịp Tết năm tới.
Theo Lê Dương (VietNamNet)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





