-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
-
Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt
-
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng
-
Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng
-
Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất
-
Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già
-
Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co
-
5 người Lào lãnh án chung thân vì vận chuyển gần 100kg ma tuý
-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
Kinh tế
25/02/2016 08:52Đầu năm, BĐS đi lễ xin 'tranh mua, tranh bán'
Dòng tiền năm nay chạy vào chứng khoán, ngân hàng hay bất động sản (BĐS)? Với mong muốn tiếp tục một năm “mua may bán đắt”, từ nghỉ Tết ra tới nay, các sàn giao dịch BĐS đa phần đều bận đi lễ. Đền Bà Chúa Kho, Mẫu Hoa Dương, Mẫu Địa là những địa danh mà giới buôn bán đất cát không thể bỏ qua.
![]() |
Giới buôn BĐS chỉ ngóng tiền chảy vào. Ảnh: Như Ý. |
Mong BĐS một năm sôi động
Những ngày này, điện cô Vân (thầy xem vận hạn nổi tiếng trên phố cổ Hà Nội) luôn tấp nập khách đến xem những gì sắp diễn ra cho bản thân trong năm 2016. Người đến xem đủ các thành phần trong xã hội: từ công chức nhà nước đến lãnh đạo doanh nghiệp…
Lẫn trong đám đông, PV Tiền Phong trò chuyện với một lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh địa ốc tư nhân. Vị này ngại ngùng chia sẻ: “Cuối tháng 3 năm nay chúng tôi bắt đầu “bung” hàng. Tôi hầu lễ tại đây nhiều lần cho gia đình. Từ bản thân gia đình bán thành công ngôi nhà trên phố hơn 60 tỷ đồng nên năm nay tôi quyết định làm lễ tại đây mong dự án sắp tới bán hết nhanh”.
Một dân buôn sàn BĐS chuyên nghiệp khác thì nhanh nhẩu nói: “Năm vừa qua tôi chót ôm 1 sàn kiot dự án BĐS khu vực Linh Đàm với số tiền chênh 1,3 tỷ đồng. Do thị trường đi xuống, người dân không đầu tư vào kiot khiến tôi đứng ngồi không yên khi tiền chôn một chỗ. Năm nay, tôi đến lễ ở đây cầu mong thoát sớm dự án này và có chút lãi”.
Không đợi đến ra Tết mới đi lễ cầu một năm kinh doanh tốt cho thị trường BĐS, Hiệp hội BĐS Việt Nam (VnREA) đi lễ Yên Tử (Quảng Ninh) từ ngày mùng 3 Tết. Anh Nguyễn Anh Tú, Chánh văn phòng VnREA cho hay, ngoài việc đi lễ chùa cầu sức khoẻ, bình an cho gia đình, giới BĐS chủ yếu cầu thị trường BĐS sôi động trở lại, chính sách cho thị trường ổn định.
Tại Đền Trần (Nam Định) ngay cả khi chưa đến giờ mở Ấn, lãnh đạo một doanh nghiệp BĐS Nhà nước cũng thú thực: “Làm doanh nghiệp nhà nước có cái khó. Một dự án chúng tôi mất nhiều thời gian để chuẩn bị đủ cơ sở pháp lý mới bán được hàng trong khi doanh nghiệp tư nhân có thể bán trước. Dự án BĐS thành công hơn nhau bởi ra hàng đúng thời điểm. Vì vậy, để chạy đua, doanh nghiệp tư nhân có thể bất chấp. Thị trường BĐS hiện nay chi phối bởi nhiều yếu tố và khó có thể sốt nóng trong vài năm tới. Tôi đi lễ để mong một năm mới bình an không phải trực tiếp điều hành vì rủi ro rất cao.
Ùn ùn về xin và vay
Nhằm đúng ngày rằm tháng Giêng, khách thập phương từ mọi miền đất nước ùn ùn kéo về đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) để vay tiền làm ăn, cầu tài, cầu lộc. Trong dòng người náo nức kéo về Bắc Ninh dự lễ hội chùa Bà, thành viên một Ban Quản lý khu vực này bật mí: khá nhiều gương mặt vốn là doanh nhân BĐS, các đại gia của làng đất cát. Trò chuyện, chủ một cửa hàng bán lễ tại đây cho biết: Với quan niệm “đầu năm đi vay, cuối năm đi trả”, muốn nhờ vía của Bà để ăn nên, làm ra, kinh doanh phát đạt nên rất nhiều người trong số họ sẵn sàng “đốt” tiền thật để vay tiền âm, sắm lễ khủng, đem cả xe tải đi chở lễ vật tạ Bà, thậm chí chi hàng tỷ đồng để lo việc tế lễ. Thậm chí họ còn sắm lễ khủng, chi hàng tỷ đồng để lo việc tế lễ dù sau đó mọi thứ lại biến thành tro (hoá vàng)”.
Tại đền Mẫu Hoa Dương (Hưng Yên), ngay từ hôm mùng một âm lịch tới giờ, lúc nào cũng tấp nập người gần, kẻ xa; đặc biệt không hiếm người trong giới buôn BĐS về với Mẫu để xin mua may, bán đắt. Tại ban thờ Mẫu chính nằm ẩn phía trong, dễ đến vài chục người đang sì sụp khấn vái chờ “gieo” quẻ đầu năm. Lẫn trong đám người đang chen lấn vào, nhác thấy những gương mặt quen thuộc từ nhân viên môi giới cho tới lãnh đạo các sàn giao dịch BĐS. Chờ đến lượt bốc quẻ, những tiếng khấn vái xin Mẫu cho lộc lọt vào tai những người xung quanh: “Xin Mẫu cho con mua may bán đắt”, “Xin Mẫu cho con bán căn..., chung cư...”, “Xin Mẫu cho con chốt nhiều hợp đồng mua bán”... Hỏi ra mới biết, năm ngoái có nhiều người xin bán nhà thành công nên năm nay đến xin tiếp.
Tình cờ gặp một giám đốc sàn giao dịch BĐS ở Hà Nội đang hoá vàng khu vực gần cửa đền, vị này không ngại kể: Trước rằm tháng giêng, hầu như các sàn giao dịch ngừng hoạt động vì khách hàng không xuống tiền đầu năm. Vì vậy, tranh thủ vẫn còn không khí nghỉ lễ, tôi cho toàn bộ nhân viên công ty đi lễ đầu năm để cầu may.
Theo Ngọc Mai - K.H (Tiền Phong)








- MacBook cảm ứng sắp thành sự thật (14 phút trước)
- Nga hứng động đất mạnh kèm cảnh báo sóng thần (15 phút trước)
- Hoa hậu dính bê bối tình ái với cha con đại gia nhà đất, nay bất ngờ rao bán ảnh nóng khắp MXH (16 phút trước)
- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng (18 phút trước)
- Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn (24 phút trước)
- Gần 250.000 người Việt đi học nước ngoài (32 phút trước)
- Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt (34 phút trước)
- Sự xuất hiện của vị khách không mời trong tiệc sinh nhật chồng và nỗi đau lặng thầm (35 phút trước)
- Công thức của ông Phạm Nhật Vượng (37 phút trước)
- Sơn Tùng M-TP không muốn làm ca sĩ nữa rồi à, giờ lên sân khấu hít đất tưởng PT phòng gym! (39 phút trước)





