-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Kinh tế
12/07/2015 23:03Đi chợ hàng Thái chính hiệu ở Sài Gòn
Lần đầu tiên, người dân ở TP HCM được mua sắm tại một "khu chợ" chính hiệu của người Thái Lan với những mặt hàng xuất xứ từ đất nước chùa vàng.
Đến hội chợ, khách hàng như lạc vào một khu chợ cuối tuần ở Thái, điểm khác là giá đắt hơn nhiều lần so với bản địa. Chị Hiền (quận 3) cho biết: "Một đôi dép ở chợ bên Thái chỉ có 40 bath (tiền Thái), khoảng 25.000 đồng, nhưng ở hội chợ này bán đến 80.000 đồng, mắc gần gấp 3 lần".
![]() |
Hàng nghìn người chen chân trong hội chợ để tìm mua hàng Thái. Ảnh: Zen Nguyễn. |
Mặt hàng được yêu thích nhất vẫn là quần áo với mức giá 45.000-350.000 đồng mỗi sản phẩm. Quản lý một quầy hàng cho biết, nhu cầu mua sắm các mặt hàng thời trang lớn. Chỉ trong ngày đầu tiên, anh đã bán hết 1/3 lượng hàng mang từ Thái qua.
Chợ còn bày bán nhiều dụng cụ làm bếp với mức giá rẻ hơn 20-40% so với các sản phẩm Thái ở chợ Việt. Chị Giang (quận Gò Vấp) cho biết, chị vừa mua được 2 con dao inox lớn mà chỉ hết 50.000 đồng, rẻ hơn gần một nửa khi mua ở ngoài. Ngoài sản phẩm được cam kết chất lượng tốt, giá phải chăng, nhiều gian hàng còn tung chiêu khuyến mại "khủng" để kéo khách như "mua hàng rút thăm trúng thưởng iPhone 6"...
![]() |
Chủ gian hàng người Thái dùng bảng quảng cáo bằng tiếng Việt để giới thiệu sản phẩm. Ảnh: Zen Nguyễn. |
Sau khi mua hàng xong, cả gia đình chị Chị Tuyết (quận Tân Bình) phải ngồi nghỉ, uống nước cho đỡ mệt mới ra về. Theo chị, hàng hóa ở hội chợ có mức giá cao hơn nhiều so với tại Thái, nhưng lại rẻ so với mặt bằng ở Việt Nam. Tận dụng cơ hội có một không hai trong năm, gia đình chị Tuyết mua hết gần 5 triệu đồng hàng tiêu dùng, đồ ăn.








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (46 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (46 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (54 phút trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (54 phút trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (55 phút trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




