-
Bi hài chuyện tiền mừng: Khi thiệp cưới hóa "giấy đòi nợ" sau 6 năm nghỉ chơi -
Hai thi thể vẫn mắc kẹt trong ô tô khách bị sạt lở núi trên đèo Khánh Lê, Khánh Hòa -
Người đàn ông tử vong vì gia đình vắt chanh vào miệng khi hôn mê -
Bộ Nội vụ bác thông tin tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh, thành -
Đề xuất giao quyền tuyển dụng, thuyên chuyển giáo viên cho giám đốc sở GD-ĐT -
Bùn nhão tràn khắp phố trung tâm Hà Nội, hàng loạt người đi xe máy ngã dúi dụi -
Đề xuất từ năm 2026, mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe miễn phí 1 lần/năm -
Hàng trăm người thức trắng đêm, tranh cãi hỗn loạn để giữ suất mua nhà ở xã hội tại Hà Nội -
Hiện trường sạt lở trúng xe khách trên đèo Khánh Lê, 6 người tử vong -
"3 đen" xuất hiện trên cơ thể báo hiệu bệnh K, hãy đi khám ngay trước khi quá muộn!
Kinh tế
30/10/2019 15:36Đi hoá trị ung thư lần cuối, 'đứng tim' vì trúng số 5 tỷ đồng
Công ty sổ xố NC Educatio cho hay, ông Ronnie Foster, ở Pink Hill, Bắc Carolin đã trúng giải xổ số trị giá 200.000 USD. Điều thú vị là ông mua vé số trên đường đi đến bệnh viện để thực hiện đợt hóa trị cuối cùng.
"Tôi rất vui vì đó là đợt hóa trị cuối cùng của mình. Việc trúng thưởng xổ số càng khiến ngày này trở thành ngày may mắn nhất của tôi", ông Foster chia sẻ.
Ông Foster là nhân viên của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, đã nghỉ hưu. Vào tuần trước, ông Foster đã mua một thẻ cào 1 USD tại cửa hàng tiện lợi ở Beulaville khi đang trên đường đến bệnh viện để thực hiện đợt hóa trị cuối cùng.
Khi thắng được 5 USD, ông Foster đã quyết định chi số tiền thắng cược của mình cho một thẻ cào khác. Và vào phút chót, ông Foster lại mua thêm 1 tấm vé 5 USD nữa.
Thật may mắn, thẻ cào mệnh giá 5 USD thứ 2 đã mang về cho ông Foster giải thưởng trị giá 200.000 USD.
Ông Foster kể, lúc biết những con số trên tấm vé số của mình giống y chang với số trúng thưởng, ông cảm giác như bị "đứng tim". "Tôi không tin đó là sự thật cho tới khi đưa nó cho nhân viên bán hàng tại quầy để quét. Khi bảng hiển thị: "Hãy tới trụ sở công ty xổ số", tôi bắt đầu run rẩy. Tôi không thể tin nổi", ông Foster tâm sự.
Theo Ủy ban xổ số Bắc Carolina, ông Foster đã đến nhận giải thưởng của mình vào thứ Sáu 25/10 và mang về nhà 141.501 USD (khoảng gần 3,3 tỷ đồng) sau khi đóng các khoản thuế.
Ông Foster cho biết sẽ dùng số tiền trúng thưởng để chi trả các hóa đơn điều trị và tiết kiệm phần còn lại.
“Tôi có bảo hiểm nhưng vẫn còn một số chi phí cần chi trả. Giải thưởng sẽ giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn”, ông Foster chia sẻ.
Theo Phương Anh (VietNamNet)
- Lỡ dịp lên tuyển cùng Việt Nam, sao Việt kiều liên tục bùng nổ tại "trời Âu" (11 phút trước)
- Bốc hơi hơn 30% giá trị: Bitcoin lao dốc mạnh sau khi kỳ vọng vào chính sách của Tổng thống Trump suy giảm (17 phút trước)
- Nam ca sĩ 9X nghi bị uy hiếp trong tù, phải chuyển nóng gần 550 triệu cho quản giáo trại giam? (23 phút trước)
- Bi hài chuyện tiền mừng: Khi thiệp cưới hóa "giấy đòi nợ" sau 6 năm nghỉ chơi (23 phút trước)
- Người mẹ gốc Việt tự sát sau khi bắn chết chồng và hai con gái tại nhà riêng ở California (24 phút trước)
- Tranh chấp dai dẳng: Cựu sinh viên kiện Đại học Kinh tế Quốc dân đòi bồi thường hơn 45 tỷ đồng, phía bị đơn bất ngờ thay đổi người đại diện (26 phút trước)
- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và quyết định táo bạo ở tuổi 42 (2 giờ trước)
- Ông Trump nêu lý do cụ thể cho phép Mỹ nhắm mục tiêu vào các tài sản bên trong Venezuela (2 giờ trước)
- Tóc Tiên xác nhận độc thân, dấy lên nghi vấn “đường ai nấy đi” với Touliver sau 5 năm bên nhau (2 giờ trước)
- Kẻ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội giữ thái độ im lặng kỳ lạ trước tòa (2 giờ trước)