Kinh tế
28/03/2016 08:11Doanh nghiệp bị đổ đất 'bít cửa' có thể đòi bồi thường
Theo các luật sư, hành động đổ đất trước cửa doanh nghiệp để đòi nợ của Công ty Tân Đức vi phạm luật cạnh tranh và tạo tiền lệ xấu cho xã hội.
Công nhân Công ty Tango Candy phải leo qua núi đất đá mới vào làm việc được.
Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho rằng, đây là vụ việc cần xem xét lỗi giữa các bên một cách chính xác. Tuy nhiên, việc khu công nghiệp dùng biện pháp chặn cửa doanh nghiệp để đòi tiền là cách hành xử thiếu văn hóa. Điều này khiến cho hình ảnh của Việt Nam thiếu chuyên nghiệp trong mắt nhà đầu tư nước ngoài khi mà quốc gia ngày càng hội nhập sâu hơn với thế giới. Mặt khác, sau sự việc, khu công nghiệp còn chịu tổn thất lớn không chỉ vì mất uy tín mà còn phải bồi thường nếu doanh nghiệp bị thiệt hại.
"Việc này tạo tiền lệ xấu trong hoạt động kinh doanh nên cần được xử lý dứt khoát. Mọi tranh chấp nếu không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải thì tốt nhất doanh nghiệp nên đưa ra các cơ quan tài phán như tòa án, trọng tài để giải quyết”, ông Hậu nói
Đồng quan điểm với luật sư Hậu, TS - Luật sư Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng khoa luật Đại học Tôn Đức Thắng cho rằng, sự việc này là lỗi ở cả hai bên. Tuy nhiên, hành xử của phía Công ty Tân Đức đáng trách và cần lên án. Bởi lẽ, đây là hành động không tuân theo pháp luật, việc đổ đất trước cửa doanh nghiệp đòi phí là sự việc mang tính áp đặt, độc quyền dẫn tới hành vi vi phạm là lạm quyền. Thứ 2, Tân Đức vi phạm Luật cạnh tranh 2014, cụ thể là điều 13, 14 trong luật cạnh tranh vì lối hành xử không văn minh, cản trở hoạt động kinh doanh của người khác gây tổn thất cho doanh nghiệp. Hành vi này gây nguy hiểm cho xã hội, nếu xảy ra sự cố nghiêm trọng sẽ gây ra hậu quả lớn.
Còn theo Luật sư Hà Hải - Đoàn Luật sự TP HCM, xét về khía cạnh pháp lý, hành vi của hai bên đều không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
Theo Điều 29 và Điều 56.2 Bộ luật tố tụng dân sự, nếu Công ty Tân Đức cho rằng quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm, Công ty hoàn toàn có quyền khởi kiện ra toà án thẩm quyền hoặc Trung tâm trọng tài (nếu các bên có ghi nhận giải quyết tranh chấp bằng chế định trọng tài trong hợp đồng) yêu cầu thanh toán tiền thuê.
Hành vi cho người đổ đất chắn lối đi gây thiệt hại cho hoạt động kinh doanh, ngoài việc có thể phải bồi thường còn gây cản trở giao thông và bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính.
Riêng phía doanh nghiệp Nhật, nếu cho rằng quyền lợi của mình bị xâm hại, cụ thể bị thu phí quá cao so với thoả thuận ban đầu thì phải khởi kiện ra tòa án thẩm quyền, chứ không nên trì hoãn thanh toán gây thiệt hại cho Tân Đức, khiến Tân Đức bức xúc thực hiện hành vi trên.
Việc cả hai bên ngán ngại đưa nhau ra chốn "công đường" khi tranh chấp và chọn cách hành xử như Tân Đức hay công ty Nhật cũng có thể hiểu độ tin cậy vào cơ quan thẩm quyền chưa cao và hậu quả trước mắt là dòng vốn FDI vào Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng, trong khi Nhà nước đang có chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài để vực dậy nền kinh tế.
Ngày 21/3, hàng trăm công nhân của Tango Candy đã phải leo qua các đống đất đá, rào chắn mới vào công ty làm việc được vì cổng chính bị chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Đức (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cho đổ hàng chục tấn đất đá, đặt ngang trụ điện "bao vây" khiến mọi hoạt động chuyên chở hàng hóa vào công ty này đều bị ngưng trệ. Ngoài việc dùng rào chắn và đất đá bịt kín các lối đi, Công ty Tân Đức còn cắt nước của Tango Candy suốt 9 ngày.
Nguyên nhân được phía khu công nghiệp đưa ra là công ty Nhật không chịu đóng phí hạ tầng 491 triệu đồng. Ngược lại, phía Tango Candy thì cho rằng, khu công nghiệp chưa minh bạch. Vì năm 2007 khi họ bắt đầu vào hoạt động tại khu công nghiệp Tân Đức thì trên hợp đồng không ghi cụ thể con số phí duy tu cơ sở hạ tầng. Đến năm 2013 thì họ bắt đầu thu với mức phí rất cao nên công ty thấy bất hợp lý và không đóng. Hiện có 33 doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp Tân Đức cũng không chịu đóng mức phí mà phía Tân Đức yêu cầu. Theo tính toán của Tango Candy, suốt thời gian bị "bít cửa", mỗi ngày công ty chịu thiệt hại 15.000 USD.
Theo Thi Hà (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Loạt dự án bãi xe ở Hà Nội quây tôn, "bất động" nhiều năm (18/07)
-
Tin buồn: Đại sứ Nguyễn Thị Nguyệt Nga từ trần (18/07)
-
Nữ sinh Hà Nội trúng tuyển cả 2 đại học top đầu Trung Quốc (18/07)
-
Chủ người Hàn mở tiệm photobooth lên tiếng khi hàng loạt cửa hàng đánh 1 sao oan uổng (18/07)
-
Tôi đọc lén tin nhắn của chồng và chết lặng khi thấy anh hỏi bạn: "Như thế có bình thường không?" (18/07)
-
Netizen sốc khi Soobin đạt 15 triệu followers trên Instagram, vượt cả Jang Won Young lẫn Sơn Tùng (18/07)
-
"Đừng đem đồ cũ của con mình tặng người khác nữa": Khi lòng tốt trở thành sự coi thường, phụ huynh EQ thấp chú ý! (18/07)
-
Đu dây xuống vực sâu 70 m giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe container (18/07)
-
Lộ danh tính người thứ ba ở sự cố kiss-cam “gây bão” của CEO Astronomer: Mối quan hệ khiến ai cũng giật mình (18/07)
-
5 dấu hiệu cho thấy bạn đang âm thầm đi trước 80% người cùng tuổi về cách dùng tiền (18/07)
Bài đọc nhiều




