-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Kinh tế
15/08/2018 07:57Động cơ nào khiến bà Diệp Thảo cố 'gán' chồng mình bị tâm thần?
Chiều ngày 13/8, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đột ngột xuất hiện sau thời gian dài im lặng. Không những thế, ông còn chủ động tiếp một số phóng viên, trực tiếp trò chuyện và cung cấp thông tin chính thức sau một thời gian dài im lặng giữa rất nhiều tin đồn bất lợi cho ông được tung ra từ phía vợ ông là bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Tuy vẻ ngoài hơi “dị” nhưng theo thông tin từ những nhà báo gặp ông, Đặng Lê Nguyên Vũ hoàn toàn khỏe mạnh, bàn tay ấm, thần sắc tốt, nói chuyện minh mẫn. Theo thông tin từ báo giới, trong suốt cuộc trò chuyện với báo giới kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ, Vua Cafe Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ luôn nói chuyện minh mẫn, logic, trả lời lưu loát các câu hỏi của những nhà báo có mặt. Thậm chí, nói về việc tin đồn ông bị bệnh, ông Vũ kiên quyết phủ nhận: "Qua có bị bệnh gì đâu".
Ngoài ra, theo ghi nhận của một số báo, trong phiên hòa giải ly hôn sáng 14/8, ông Vũ xuất hiện tại tòa, tiếp tục với tinh thần thoải mái, tươi tỉnh và nụ cười trên môi trái ngược với phiên toà hoà giải ly hôn giữa ông và vợ. Gặp gỡ các phóng viên tại đây, ông Vũ không ngần ngại vui vẻ gật đầu và giơ tay chào.

Điều này trái ngược với những thông tin rộ lên gần đây là sức khỏe ông rất yếu, tâm thần không ổn định. Điều đáng lưu ý, những thông tin này lại được chính vợ ông – bà Lê Hoàng Diệp Thảo khẳng định với mọi người thông qua rất nhiều status trên mạng xã hội.
Theo đó, bà Thảo từng nhiều lần khẳng định sức khỏe, tâm lý của chồng mình chắc chắn có vấn đề sau 49 ngày nhịn ăn và thiền tại M’drăk như “bị ru ngủ bởi những điều hoang tưởng”, “bị ảo giác”…
Gần đây, trong nội dung đăng trên facebook sáng ngày 7/8, bà Thảo tả về chồng mình sau cuộc gặp tại tòa án để tiến hành hòa giải vụ ly hôn giữa 2 người: “Anh ngồi đó như cái xác không hồn với những văn bản đã được chuẩn bị và đánh máy sẵn sàng. Tôi tin rằng cả anh cũng không ý thức được những gì đang xảy ra… Người chồng bị bệnh tới mức không kiểm soát được ngôn từ của chính mình…”.
Thậm chí, bà Thảo còn khẩn thiết mong Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng cứu một thương hiệu quốc gia và quan trọng hơn là cứu chồng mình.

Sau rất nhiều ngày im lặng về vấn đề này thì trong cuộc gặp với báo chí chiều ngày 13/8, trả lời câu hỏi về tình hình sức khỏe cá nhân, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ tiết lộ về hành trình ông phải đi giám định bệnh tâm thần theo ý của vợ: “Cô nói Qua bị bệnh, Qua nói thôi được rồi để Qua đi khám để chứng minh cô thấy qua không bệnh. Qua đi chợ Rẫy, rồi qua Việt Pháp, nhưng như thế chưa xong, qua phải ra bệnh viện tâm thần Biên Hoà, họ có một hội đồng hỏi qua như hỏi cung. Rồi chưa xong, đem kết quả họ cũng không chịu, Qua ra một hội đồng giám định sức khỏe tâm thần của trung ương, họ ngồi họ quần Qua cả một ngày. Thậm chí hỏi Qua bây giờ có nhớ tên mấy người là Chủ tịch nước qua các thời kỳ không?”.

Ông tâm sự, đó là nỗi đau đớn, là “kiếp nạn” mà ông đã phải gánh chịu suốt nhiều năm qua. Mẹ ông đã phải 2 lần đưa con trai đi giám định tâm thần để chiều ý con dâu, nhưng bà Thảo vẫn không ngừng lại. “Thực sự chưa bao giờ Qua tưởng tượng tới cảnh như vậy. Thôi thì qua hiểu đó là công việc của người ta. Qua ngồi đó, nhìn anh em bị tâm thần ở các khu nhà, lòng tê tái. Không bao giờ nghĩ có ngày qua phải ở trong tình cảnh như vậy. Kết quả đưa về, Qua đâu có bệnh gì”. “Mình đã học làm bác sĩ và trong khi đang làm những việc lớn lao, lại phải chịu đựng 2 cuộc giám định tâm thần hành đến khổ sở”, ông Vũ nói.
Những tâm sự của ông Vũ khiến không ít người xót xa. Dù chưa biết thực hư thế nào, xong những hình ảnh của ông trong buổi nói chuyện hôm13/8, cũng như tại phiên tòa sáng 14/8 phần nào chứng minh ông hoàn toàn khỏe mạnh, hay ít ra là ông không phải đang "xuống cấp trầm trọng" do mắc bệnh như dư luận vẫn tưởng tượng.
Nhiều độc giả cho rằng, nếu một người có biểu hiện tâm thần, sẽ khó có thể nói chuyện minh mẫn trong suốt 3,4 tiếng đồng hồ liên tục với câu chuyện liền mạch, logic như ông Vũ tiếp báo giới.
Trong khi đó, nhiều ý kiến khác lại đặt câu hỏi: “Liệu có phải bà Thảo cố tình trầm trọng hóa bệnh tình của chồng mình, cố tình gán cho ông bệnh tâm thần. Nếu nghi vấn này là đúng thì bà Thảo có động cơ gì khi làm vậy?".

Một độc giả đến từ Hà Nội đặt nghi vấn: “Việc cố tình cho rằng chồng mình đang bệnh nặng có phải là "chiêu" bài quan trọng của bà Diệp Thảo trong việc thu hút sự quan tâm của dư luận, lôi kéo sự ủng hộ của truyền thông trong cuộc chiến giành lại vị trí ở Tập đoàn Trung Nguyên? Bởi nếu ông Vũ thực sự bị bệnh như bà Thảo nói thì những quyết định cũng như chiến lược của ông không còn đáng tin cậy nữa".
Một ý kiến khác lại cho rằng, nếu ông Vũ thực sự không bị bệnh và những lời ông nói là đúng thì động cơ của bà Thảo có thể là hạ uy tín của ông Vũ cũng như tập đoàn Trung Nguyên, đồng thời thu hút dư luận hướng đến thương hiệu mới của bà là King Coffee.
Tuy sự việc đến nay chưa có hồi kết sáng tỏ nhưng dư luận đang rất mong chờ bà Thảo lên tiếng như rất nhiều lần bà chủ động thông tin trên các trang cá nhân của mình.
Theo Khôi Nguyên (Kienthuc.net.vn)








- Giải châu Á: Tuyển Việt Nam “chạm một tay” vào vé đi tiếp, Campuchia bị loại sau 2 trận toàn thua (08/08/25 23:00)
- Gia đình xin về lo hậu sự, nam thanh niên bất ngờ có phản xạ, hồi sinh kỳ diệu (08/08/25 22:30)
- Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km (08/08/25 22:10)
- Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày (08/08/25 21:55)
- Công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Hà Nội (08/08/25 21:45)
- Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được (08/08/25 21:35)
- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (08/08/25 21:29)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (08/08/25 21:20)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (08/08/25 21:10)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (08/08/25 20:40)




