-
Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” -
Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt -
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026? -
Mỹ nhân được chồng chiều nhất Cbiz: Đám cưới nhận vương miện 1.296 viên kim cương, sinh nhật chốt đơn liền 2 căn hộ trăm tỷ -
Hòa Minzy bật khóc trên sân khấu, khoảnh khắc chạm đến trái tim hàng triệu khán giả -
Nước sông Cầu dâng vượt báo động 2, người dân Thái Nguyên xuyên đêm đưa ô tô lên cầu tránh ngập -
Sự thật phía sau lời đồn NSND Công Lý "ở nhà để vợ nuôi": Bà xã kém 15 tuổi chính thức lên tiếng -
Bão số 4 mạnh lên cấp 9, nhiều sông miền Bắc có thể vượt đỉnh lũ năm 2025 -
Rơi vào cảnh thất nghiệp, người chồng bất lực nhìn người đàn ông khác từng bước "nuôi" vợ con mình
Kinh tế
21/07/2016 16:58Đốt 12 triệu, mơ 12 tỷ đồng
Điện toán vui, kiến thiết buồn…
Mấy ngày qua, từ khi mở bán vé số tự chọn tại TP.HCM, tại địa điểm bán vé số trong siêu thị AEON (đường Tên Lửa, Bình Tân) của công ty Vietlott lúc nào cũng đông khách, nhất là chiều tối.
Sáng qua, 20.7 anh Nguyễn Văn Việt (Q.11) “đốt” liền một lúc 12 triệu đồng để mua một xấp vé số tự chọn với hy vọng “ẵm” giải Jackpot (giải đặc biệt) hơn 12 tỷ đồng vào chiều tối. “Tôi vừa mua vé 10.000 đồng vừa mua vé bao (5, 7 số) hết hơn 12 triệu đồng với hy vọng người đầu tiên trúng số điện toán ở Việt Nam”, vừa xòe xấp vé số anh vừa cười hể hả.
Anh Dương Hoàng Ngọc – nhân viên đại lý cho biết, 2 ngày nay từ khi mở bán vé số tự chọn, 4 nhân viên của đại lý phục vụ khách chơi số mệt phờ. Mỗi ca tại đây có hàng trăm lượt người đến mua vé số. “Vì hình thức sổ xố điện toán mới đưa vào chơi nên hầu hết người mua vé số đều không nắm được cách chơi nên chúng tôi phải liên tục giải thích”, anh nói.
Theo anh Ngọc, 80% khách chơi hiện nay tại đại lý là mua vé số 10.000 đồng. Số còn lại là mua vé bao.
Anh Châu Phát Lân – nhân viên đại lý vé số tự chọn của công ty Vietlott trên đường Hậu Giang (Q.6) cũng cho biết, 2 ngày nay đã có hàng trăm khách chơi số đến mua vé tại đại lý. Một số người là Việt kiều Mỹ cũng đến mua vé chơi thử xổ số điện toán đầu tiên tại Việt Nam. “Họ cho rằng, hình thức chơi vé số ở Việt Nam là dễ trúng hơn ở Mỹ, vì ở Mỹ để trúng Jackpot thì cặp số cuối cùng của dãy số phải cố định”, anh Lân nói.
Tuy nhiên, trong khi các đại lý vé số điện toán hôm nay hốt tiền khách chơi, thì các đại lý vé số kiến thiết thất thu thê thảm.
![]() |
| Anh Lê Văn Tài (Q.6) và tờ vé số điện toán vừa mới mua. |
Anh Hữu Thức – chủ đại lý vé số kiến thiết Hữu Thức trên đường Châu Văn Liêm (Q.5) cho biết, từ sáng đến giờ lượng khách vào mua vé rất ít. “Vé số điện toán đang làm khổ bọn tôi. Nghe tin chiều nay sổ xố điện toán sẽ xổ số với giải đặc biệt hơn 12 tỷ đồng nên dân chơi số dồn qua bên đấy mà mua”, anh Thức cho biết.
Theo anh Hữu Thức, doanh thu mỗi ngày từ đại lý vé số này là 80 triệu đồng. Với tình hình này anh sẽ thất thu 30%.
Không phải dễ xơi!
Theo luật chơi, với loại vé 10.000 đồng, người chơi chọn 6 con số từ 1 - 45. Nếu kết quả đúng với những con số đã chọn, người chơi trúng giải đặc biệt “ẳm” hơn 12 tỉ đồng. Khi có nhiều người cùng trúng đặc biệt thì giải sẽ được chia đều. Còn không có ai trúng giải đặc biệt thì giải thưởng được cộng dồn cho tới khi có người thắng giải. Ngoài ra, trong 6 số đã chọn, nếu người chơi trúng 3 số thì được thưởng 30.000 đồng, trúng 4 số được thưởng 300.000 đồng, trúng 5 số được thưởng 10 triệu đồng.
Riêng loại vé được chọn 7 số (bao 7) đến 18 số (bao 18) có giá 70.000 đồng đến hơn 185 triệu đồng. Theo đó, người chơi trúng giải đặc biệt (trúng 6 trong 7 đến 18 số) và nếu chỉ có 1 người trúng giải thì số tiền trúng thưởng ít nhất là 12,06- 13,15 tỉ đồng.
Anh Đỗ Cường – nhân viên VTCMobile, đơn vị dàn dựng phim trường quay số cuộc xổ số điện toán cho biết, mặc dù, theo luật chơi, giải đặc biệt khi trúng không cần các cặp số phải thứ tự so với kết quả, nhưng với mỗi lồng 45 trái bóng (mỗi bóng một số, trong khi SXKT chỉ 10 bóng/lồng) thì tỷ lệ trúng độc đắc sẽ thấp hơn nhiều so với SXKT.
“Tôi mua vé số kiến thiết gần 20 năm nay nhưng chưa bao giờ trúng giải dù một triệu đồng. Kỳ này chơi số điện toán chỉ vì tò mò và muốn đổi vận mặc dù thấy rằng “ẵm” giải jackpot khó lắm”, anh Lê Văn Tài (Q,6) thổ lộ.
Trưa nay, anh Tài cũng vừa mua hết 500.000 đồng vé số tự chọn tại đại lý trong siêu thị AEON của Công ty Vietlott.
Theo Trần Đáng (Dân Việt)
- Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” (11:52)
- Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt (11:43)
- Đại án ma túy VN10: Đề nghị 9 án tử hình, mức phạt "nghiêm khắc" dành cho Chi Dân, An Tây và "Cô tiên từ thiện" (11:32)
- Thanh Hóa sơ tán 839 người khỏi vùng nguy hiểm do mưa lũ (11:28)
- Hyundai Tucson thế hệ mới ra mắt bản XRT, đậm chất off-road (11:17)
- MU nhận tin dữ sau trận thua thảm đội mới lên hạng (11:11)
- Iran cảnh báo tàu qua eo biển Hormuz có thể bị bắt giữ hoặc tịch thu (1 giờ trước)
- Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây (1 giờ trước)
- Hà Nội: Nữ công chức lãnh án 5 năm từ vì tham ô 4 triệu đồng tiền trợ cấp người có công (1 giờ trước)
- Man City chi 100 triệu euro chiêu mộ tiền vệ 18 tuổi (1 giờ trước)
