Kinh tế

Giá vé máy bay Tết cao ngất ngưởng: Người chấp nhận ngồi xe khách hàng nghìn cây số, người bày chiêu 'bay vòng Thái Lan về Hà Nội rẻ hơn'

Còn 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2023 nhưng giá vé máy bay tại các đại lý đều tăng cao hơn bình thường, lên đến 10 triệu đồng/chuyến khứ hồi.

Nắm bắt nhu cầu đi lại tăng cao, các hãng hàng không và các đại lý đã bắt đầu mở bán vé máy bay Tết 2023. Nhiều khách hàng phân vân không biết nên ở lại hay về quê ăn Tết do giá vé cao hơn bình thường.

Trên các kênh bán vé online của Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways…, giá vé khứ hồi các chặng đi và đến từ TP Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán từ ngày 20/1/2023 (tức 29 Tết) đến 26/1 (mùng 5 Tết) đang ở mức cao, bình quân khoảng 5 - 7 triệu đồng/vé khứ hồi.

Giá một cặp vé khứ hồi chặng bay về Hà Nội trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết và quay trở lại TP Hồ Chí Minh vào ngày cuối cùng đang ở mức 6,5 - 7 triệu đồng nếu bay Vietnam Airlines; bay Vietjet hay Bamboo Airways cũng khoảng trên dưới 5,5 triệu đồng.

Giá vé máy bay Tết cao ngất ngưởng: Người chấp nhận ngồi xe khách hàng nghìn cây số, người bày chiêu 'bay vòng Thái Lan về Hà Nội rẻ hơn'
Ảnh minh họa: Internet

Hành khách chọn bay sớm khung giờ từ 5h30' hoặc 23h, giá vé khứ hồi thấp nhất (gồm thuế phí) của Vietjet 5,3 triệu đồng, Vietnam Airlines từ 6 - 7 triệu đồng, thậm chí có những khung giờ đã hết hạng vé tiết kiệm. Giá vé của Bamboo Airways, Vietravel Airlines cũng đều trên mức 6 -10 triệu đồng cho hành trình khứ hồi ở cùng thời điểm.

Các đường bay đến Vinh (Nghệ An), Thanh Hóa dịp Tết đã bắt đầu khan hiếm, vì số chuyến bay ít, nhu cầu cao, khiến giá vé luôn bị đẩy lên.

Đơn cử chặng TP Hồ Chí Minh - Vinh bay Vietjet có giá 6,6 triệu đồng, 7 triệu đồng của Vietnam Airlines, 7,1 triệu đồng của Bamboo Airways; chặng Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An... có giá dao động từ 4,8 - 7,3 triệu đồng/vé khứ hồi. Theo các đại lý vé, giá vé Tết Quý Mão 2023 tăng khoảng 5 - 10% so với năm 2021.

Trước tình hình giá vé máy bay Tết tăng cao, nhiều người chấp nhận đi xe khách hơn nghìn cây số về quê ăn Tết. Chia sẻ với Thanh Niên, chị Nguyễn Hoài Thu (24 tuổi, ở TP Thủ Đức, TP.HCM) dự định về quê Hà Tĩnh ăn Tết vào ngày 18.1.2023 (tức ngày 27 Âm lịch) và quay trở lại vào ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết). Tuy nhiên, sau khi check vé máy bay từ TP.HCM về Vinh chị quyết định sẽ đi xe khách dù quãng đường về quê hơn 1200km.

Giá vé khứ hồi chị check của hãng Vietjet Air là hơn 6,8 triệu đồng, hãng Vietnam Airlines, hãng Bamboo Airways khoảng 7 triệu đồng (mức giá đã gồm thuế, phí).

“Tôi thấy mức giá quá cao so với thu nhập của mình nên đã quyết định đi xe khách. Dù Tết xe khách cũng tăng giá nhưng chỉ khoảng 1,5 – 1,6 triệu đồng/chiều. Nếu đi xe khách tôi sẽ tiết kiệm được khoảng 3 – 4 triệu đồng. Với nhiều người số tiền này có thể không đáng là bao nhưng với cá nhân tôi và mức sống của gia đình ở quê, đây là một khoản kha khá”, chị chia sẻ.

Chị Thu phân tích thêm, nếu đi máy bay chị sẽ phải mất thêm gần 1 triệu đồng tiền taxi vì nhà chị cách sân bay Vinh khoảng 80 km.

“Tôi cũng cân đo, đong đếm mãi. Nếu đi xe khách đồng nghĩa với việc sẽ nghỉ Tết ít ngày hơn nhưng tiết kiệm được một số tiền để mua sắm đồ trong gia đình hoặc biếu bố mẹ. Đi xe khách mất 1 ngày, 1 đêm nhưng có xe trung chuyển đưa đón tận nơi thay vì phải tốn thêm tiền từ sân bay về nhà”, chị cho biết.

Giá vé máy bay Tết cao ngất ngưởng: Người chấp nhận ngồi xe khách hàng nghìn cây số, người bày chiêu 'bay vòng Thái Lan về Hà Nội rẻ hơn' - 1
Chị Thu quyết định đi xe khách vì giá vé máy bay tăng cao. Ảnh Thanh Niên

Tương tự, anh Trần Đình Đức (28 tuổi, quê ở Nghệ An) cũng lựa chọn đi xe khách thay vì đi máy bay về quê dịp Tết Nguyên đán. Anh cho biết, năm ngoái anh đi máy bay với giá khoảng 4 triệu đồng khứ hồi nhưng năm nay giá vé đã tăng gần gấp đôi.

“Lúc đầu tôi dự định đi máy bay từ TP.HCM về quê nhưng sau khi vào check giá tôi thấy đắt quá nên đang phân vân, chưa quyết định mua. Nếu giá vé Tết khoảng 6 – 7 triệu đồng như hiện tại, vợ chồng tôi sẽ đi xe khách về quê. Nhà tôi gửi con cho ông bà ở quê vào đây làm ăn nên sẽ cố gắng tiết kiệm chi phí để cuối năm về với con, dành tiền mua sắm đồ Tết. Hơn nữa, tôi đi xe khách quen nên cũng bình thường, không quá mệt”, anh chia sẻ trên Thanh Niên.

Ghi nhận trên Tuổi Trẻ, nhiều người khá mệt mỏi khi tìm vé máy bay Tết do giá quá cao. Nhiều hành khách "mách nước" bay vòng sang Thái Lan rồi bay về lại Hà Nội, TP.HCM thì giá vẫn rẻ hơn mua vé bay thẳng nội địa. Kinh nghiệm săn vé rẻ hay bay vòng sang Thái Lan dịp Tết không phải mới. Năm nay giá vé tăng rất cao nên xu hướng này càng rầm rộ hơn, đặc biệt là các bạn trẻ thích "xê dịch".

Chị Thùy Chi (32 tuổi, quận Phú Nhuận) cho biết giá vé máy bay dịp Tết tăng từng ngày, dù mua sớm hai tháng vẫn không có vé rẻ. Cả ba hãng bay Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, giá vé chặng TP.HCM - Hà Nội giai đoạn 25 - 29 tháng chạp có giá 3,2 - 3,5 triệu đồng/vé. Khi chia sẻ câu chuyện giá vé trên trang cá nhân, chị Thùy Chi cho biết nhóm bạn rủ nhau săn vé hành trình về quê ăn Tết năm nay khác lạ là bay từ TP.HCM qua Thái Lan rồi nối chuyến về Hà Nội.

Giá vé máy bay Tết cao ngất ngưởng: Người chấp nhận ngồi xe khách hàng nghìn cây số, người bày chiêu 'bay vòng Thái Lan về Hà Nội rẻ hơn' - 2
Ảnh Tuổi Trẻ.

Giá vé khảo sát ngày 17-1 (nhằm 26 tháng chạp) chặng TP.HCM - Suvarnabhumi (Thái Lan) của Vietjet là 1,6 triệu đồng/vé với khung giờ sáng. Nếu bay chuyến này rồi đáp chặng bay nối chuyến về đến Hà Nội (khởi hành vào 15h) giá là 1,5 triệu đồng/vé. Như vậy, tổng cộng giá vé cho TP.HCM - Bangkok - Hà Nội là 3,1 triệu đồng (bao gồm thuế, phí). Trong khi đó, cùng ngày, chặng bay thẳng TP.HCM - Hà Nội giá vé 3,2 - 3,5 triệu đồng/vé (bao gồm thuế phí) với hàng chục chuyến bay mỗi ngày.

Như vậy, nếu bay vòng qua Thái Lan, khách hàng sẽ rẻ hơn được 100.000 - 400.000 đồng/vé. Một số bạn trẻ cho hay đây cũng là cơ hội để du ngoạn Thái Lan vài tiếng (hoặc dài hơn, tùy chọn được chuyến bay), rồi tiện thể mua quà Tết về quê.

Nếu bay chiều ngược lại sau Tết vào ngày 26-1 (nhằm mùng 5 tháng giêng) chặng Hà Nội - Suvarnabhumi - TP.HCM, giá vé tổng cộng hơn 10 triệu đồng. Trong khi đó, bay thẳng sau Tết từ Hà Nội - TP.HCM, giá tốt nhất chỉ 3 triệu đồng.

Đại diện một hãng bay cho biết bay vòng qua Thái Lan trong dịp Tết cho rẻ vẫn có người đi, song không đại trà. Tuy nhiên, với người bận rộn, không phải ai cũng đi cách này vì thời gian bay kéo dài, vé không phải lúc nào cũng rẻ hơn, có thể phải tốn thêm tiền ăn uống, tiêu pha ở sân bay Thái Lan. Chưa kể chẳng may trục trặc chuyến bay, hành trình về Tết sẽ thêm rắc rối.

Anh Duy Trường, một chuyên viên lập trình công ty nước ngoài, cho rằng bay vòng qua Thái Lan chủ yếu trải nghiệm là chính, chứ giá giảm không đáng kể. Hơn thua là ở thời điểm cận Tết, ga đi quốc tế vắng vẻ, làm thủ tục check-in nhanh, khu xuất cảnh cũng ít người hơn nên đỡ mệt mỏi.

Bay vòng vẫn rẻ hơn có vô lý?

Vì sao giá vé cận Tết bay sang Thái Lan khá rẻ? Một tổng đại lý bán vé máy bay với hơn 10 hãng bay quốc tế cho biết yếu tố giá tăng giảm là do nhu cầu của thị trường. Bởi thời điểm gần Tết ai cũng tranh thủ về đón Tết, ít đi du lịch. Nhu cầu đi lại chặng TP.HCM - Thái Lan hay Thái Lan - Hà Nội xuống thấp, hãng hàng không hạ giá bán để "vợt" khách. Còn việc đi vòng qua Thái Lan để tiết kiệm chi phí thì sao? "Nếu khách qua Thái Lan chơi 1, 2 ngày rồi bay nối chuyến về Hà Nội có vẻ hợp lý. Còn đi vòng để tiết kiệm chi phí, theo tôi, chỉ là phần nhỏ vì kéo dài thời gian" - vị này nói trên Tuổi Trẻ.

Giá vé máy bay từ TP.HCM sang Thái Lan cũng có nhiều hãng bay nội và ngoại cùng khai thác như Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, AirAsia, ThaiAirways, NokAir... Thời gian bay từ TP.HCM sang Bangkok (Thái Lan) khoảng 1 giờ 35 phút bay thẳng. Từ Bangkok - Hà Nội khoảng 2 giờ 5 phút bay. Nếu tính thời gian đợi transit (nối chuyến) cho hành trình bay từ TP.HCM - Bangkok - Hà Nội, tổng thời gian ít nhất tốn 10 - 12 tiếng. Trong khi bay thẳng TP.HCM - Hà Nội có thời gian 2 giờ 10 phút.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/gia-ve-may-bay-tet-cao-ngat-nguong-nguoi-chap-nhan-ngoi-xe-khach-hang-nghin-cay-so-nguoi-bay-chieu-bay-vong-thai-lan-ve-ha-noi-re-hon-a362963.html