-
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét
Kinh tế
24/12/2018 18:11Giống dâu tây nhìn chẳng có gì lạ nhưng giá tới 2 triệu đồng/quả
Theo trang Asahi Shumbun đưa tin, ngày 7/12 vừa qua, chợ bán buôn trung tâm ở thành phố Osaka, Nhật Bản vừa xuất hiện sản phẩm hộp quà “tiểu thư dâu” cực kỳ đắt đỏ. Đây là giống dâu mới ở xứ sở hoa anh đào, tuy nhìn không có gì khác biệt so với dâu tây thông thường nhưng giá của một hộp lên tới 153.000 yên (31 triệu đồng). Giá cao là vậy nhưng một hộp chỉ có 15 quả, mỗi quả có trọng lượng 450g. Tính trung bình, một quá có giá hơn 2 triệu đồng. Mức giá này cao gấp 10 lần so với lần bán trước ở chợ Ota, Tokyo.
Trong ngày này, phó thống đốc tỉnh Saga và chủ tịch liên minh hợp tác xã nông nghiệp Saga Nhật Bản đã cùng nhiều người khác tham gia quảng bá các sản phẩm tại chợ bán buôn trung tâm. Sau đó, một công ty của Osaka đã mua một hộp. Trưởng phòng kinh doanh của công ty này cho biết “tiểu thư dâu” có hương vị rất tuyệt vời. Ông hy vọng các sản phẩm nông nghiệp của Saga sẽ tiếp tục phát triển để ông có cơ hội ủng hộ.
Ngày 6/12 vừa qua, khi “tiểu thư dâu” được bán tại chợ Ota, giá của nó đã là 15.300 yên (3,1 triệu đồng). Khi đó, người đứng đầu tỉnh Saga đã phải thốt lên kinh ngạc trước mức giá “khủng” này.
“Ban đầu, tôi còn tưởng họ viết thừa một chữ số. Tôi chưa bao giờ thấy mức giá nào cao như vậy, sau này có lẽ cũng không bán được mức giá nào cao tương tự” – vị này cảm thán.
Sản phẩm “tiểu thư dâu tây” được chính quyền tỉnh Saga và liên minh hợp tác xã nông nghiệp Nhật Bản phát triển thành công trong 7 năm. Giống dâu này bắt đầu được bán tại Osaka, Fukuoka và các nơi khác vào tháng 11 năm nay.
Theo PV (Dân Việt)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (54 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)