-
Tai nạn kinh hoàng: Nam công nhân bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay -
Suy thận vì thói quen tưởng vô hại: Món gì cũng phải chấm -
Vàng, bạc đồng loạt lập đỉnh lịch sử -
Tình hình đồ hộp Hạ Long tại các siêu thị: Khách hàng đã mua sản phẩm được hoàn tiền tại đây? -
Không chỉ IT, loạt ngành nghề tại Việt Nam đang nhận lương tới 70 triệu đồng/tháng, thị trường lao động biến động mạnh -
800 tấn mì "tẩm" độc chất đã ra thị trường: Hàn the âm thầm tàn phá gan, thận người tiêu dùng -
Trông như cành củi khô, cây mai Yên Tử bất ngờ được trả giá gần 1 tỷ đồng -
Bi kịch bé trai 8 tuổi mắc ung thư đại trực tràng: Cái giá đắt của sự nuông chiều "sai cách" -
Clip những pha cứu thua xuất thần của thủ môn Trung Kiên -
“Bay như TK1, sút như ĐB7”: FIFA phấn khích trước địa chấn của U23 Việt Nam
Kinh tế
28/05/2017 17:01Hà Nội: Gần 90 hộ dân "bỗng dưng" có căn hộ ở dự án tái định cư
Chuyện thật như đùa ở khu tái định cư dự án Thành phố Giao lưu (Bắc Từ Liêm – Hà Nội), gần 90 hộ dân “bỗng dưng” có căn hộ chung cư để ở mà không phải nộp tiền mua nhà hay làm hợp đồng mua bán với chủ đầu tư.
![]() |
Gần 90 hộ dân "nhảy dù" vào dự án
Nói với Nhadautu.vn, ông Phùng Văn Sâm, tổ trưởng Tổ quản lý nhà tái định cư Thành phố Giao lưu, thuộc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nhà và phát triển nhà Hà Nội cho biết: “Hiện nay có 89 hộ dân sống ở đây từ 5 đến 6 năm trước nhưng chưa trả cho công ty bất kỳ một khoản tiền mua nhà nào cả. Họ ngang nhiên dọn đồ đạc đến ở như là nhà của họ vậy. Vấn đề này, công ty chúng tôi đã nhiều lần thông báo yêu cầu đóng tiền nhưng những người ở đều phớt lờ, không thực hiện”.
Theo ông Sâm, nguyên nhân của sự việc này là do một số cán bộ làm công tác quản lý nhà ở công ty đã lợi dụng sự sơ hở của công ty để thực hiện việc cho một số người nhà, người quen và các cán bộ nhân viên công ty vào ở nên dẫn đến sự việc hi hữu này.
“Hiện công ty đã xử lý kỷ luật các cán bộ sai phạm, từ khi tôi chuyển về đây công tác (ông Sâm về làm tổ trưởng quản lý từ 12/2014- PV?) thì không để xảy ra tình trạng nói trên, việc làm này đã gây ra thất thoát rất lớn cho công ty, đến thời điểm hiện nay còn tồn tại 89 căn hộ chưa thu được tiền bán nhà, tương đương khoảng 89 tỷ đồng”, ông Sâm nói.
Bức xúc với vấn đề này ông cho biết thêm: “Chúng tôi hiện nay không biết phải làm thế nào, bởi chức năng của công ty chỉ là quản lý nhà, nên việc chế tài là rất khó. Đến thời điểm này chúng tôi cũng đã lập các biên bản với các hộ dân đang ở miễn phí như đã nói ở trên, và yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính với công ty, chứ không có cách gì khác”.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hiền, sống tại khu CT1 Dự án tái định cư Thành phố Giao lưu nói với báo chí, năm 2014, gia đình chị được giới thiệu mua lại một suất tái định cư. Một người làm việc tại Tổ quản lý dự án tái định cư hứa, nếu chi ngoài 40 triệu đồng, chị sẽ được anh này thu xếp cho nợ toàn bộ tiền gốc mua nhà hơn 800 triệu đồng từ 3-5 năm, số tiền lẽ ra người mua nhà phải trả ngay khi nhận nhà.
Chị Hiền còn được giao luôn chìa khóa vào sửa chữa và ở. Thực tế, chị đã chỉ phải trả số tiền trên và ở ổn định từ năm 2014 đến nay. Hơn 100 hộ dân sống tại đây đều làm như vậy để được nợ tiền gốc mua nhà.
"Cho cái phong bì là xong"
Theo quan sát của PV Nhadautu.vn, tại khu chung cư CT1 Thành phố Giao lưu, các hộ dân tự ý treo cục nóng máy điều hòa chỏng chơ bên ngoài, nhiều nơi bong tróc sơn tường, cư dân tự ý để các chậu hoa ở ban công thòi ra ngoài... nguy cơ gây mất an toàn.
![]() |
| Cục nóng điều hòa treo chỏng chơ bên ngoài gây mất an toàn. Ảnh: Phan Chính |
Trao đổi với PV Nhadautu.vn, chị Hương - một cư dân sống ở tầng 4 CT1C cho biết: “Tôi thấy ở đây việc sửa chữa nhà cửa thay đổi hiện trạng trong căn hộ rất đơn giản, chỉ cần xuống nói với cán bộ quản lý nhà, cho cái phong bì là xong”.
Khi được hỏi về giá nhà ở đây, chị Hương cho biết: "Tôi là người mua nhà từ thời điểm bắt đầu triển khai dự án, lúc đó là 20 triệu/m2, những người mua lại qua tay thì phải chịu giá đắt hơn một chút. Trong khi đó, nếu mua từ các cán bộ quản lý nhà có quen biết thì đương nhiên là rẻ hơn rất nhiều”.
![]() |
| Nhiều nơi bong tróc sơn tường loang lỗ. Ảnh: Phan Chính |
Bức xúc với cách vận hành quản lý nhà tại dự án tái định cư Thành phố Giao lưu, chị Hương nói: “Tôi thấy ở đây mọi việc xung quanh đều do cư dân tự quyết, tự làm. Trong khi đó, Ban quản lý chỉ làm nhiệm vụ trông xe, còn công tác khác lại bỏ mặc, ví dụ như thang máy hỏng bà cư dân phải đóng tiền sửa chữa”.
Cùng quan điểm trên, chị T ở tòa CT1B nói: "Ở đây đơn vị quản lý nhà (Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nhà và phát triển nhà Hà Nội) hoàn toàn bỏ mặc cho cư dân muốn làm gì thì làm, cả khuôn viên cây cảnh giờ người dân mỗi hộ một luống rau, nhìn khung cảnh nơi đây giống một dự án trồng rau sạch".
Chị T cũng băn khăn khi chi phí sửa chữa hỏng hóc trong tòa nhà đều do những người thuộc diện tái định cư đã nộp hết tiền mua nhà phải đóng góp, "nên ở đây rất lộn xộn, thiếu công bằng, bởi Ban quản lý họ chỉ mỗi nhiệm vụ trông xe và thu tiền dịch vụ này".
Theo Phan Chính (Nhadautu.vn)
- Ván cược 800 triệu thiết bị AI của Samsung (1 giờ trước)
- Qatar làm trung gian, Venezuela nhận “bằng chứng sự sống” của vợ chồng ông Maduro (2 giờ trước)
- Tai nạn kinh hoàng: Nam công nhân bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay (2 giờ trước)
- Ronaldo ghi bàn, Al Nassr thảm bại trong trận cầu 6 điểm (2 giờ trước)
- Dừng đèn đỏ, người đi xe máy bất ngờ "lãnh trọn" chất thải từ xe vượt ẩu (2 giờ trước)
- Á hậu Thu Ngân mang 30 bộ cánh, chính thức lên đường chinh chiến tại Miss Intercontinental (2 giờ trước)
- Phạm nhân trốn trại bị bắt lại sau 3 ngày lẩn trốn (2 giờ trước)
- Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 24/11 là "Ngày Văn hóa Việt Nam", được nghỉ lễ, người lao động được hưởng nguyên lương (2 giờ trước)
- Suy thận vì thói quen tưởng vô hại: Món gì cũng phải chấm (2 giờ trước)
- Nga bất ngờ nhắc đến kịch bản Greenland sáp nhập liên bang giữa lúc tham vọng của Mỹ sục sôi (2 giờ trước)


