-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Kinh tế
26/02/2018 22:21Hà Nội: Nông dân Tây Tựu ngậm ngùi nhìn hoa ly tàn đúng lúc tăng giá
Đó là không khí khác hẳn với vài ngày sau Tết Nguyên đán, hoa ly nở rộ đồng loạt nhưng lại là nở muộn, khiến nhiều hộ nông dân trồng ly dở khóc dở mếu vì giá rớt thảm.


Vừa qua, chúng tôi trở lại xã Thúy Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội, nơi trồng hoa ly gần như lớn nhất miền Bắc.
Nơi đây, hiện có rất nhiều người dân phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thuê đất để canh tác từ nhiều năm nay.



"So với vài ngày trước giá hoa ly đã đắt hơn, chúng tôi cũng mừng. Bởi hoa lên giá thì người dân còn có thể hy vọng gỡ gạc được tiền vốn bỏ ra bởi tiền đầu tư hoa ly rất lớn, hầu như nhà nào cũng bỏ hàng trăm triệu đồng vào vườn hoa ly nhà mình nhưng trước Tết hoa ly chưa kịp nở do rét đậm rét hại kéo dài nên hoa đều bị nở muộn", chị Lan trao đổi.

Theo chị Lan, mấy ngày qua Tết, thời tiết rét nên hoa ly nở chậm hơn, những đợt hoa "đơm" để Tết bán thì mãi đến rằm tháng Giêng này mới nở và ngày đó người dân tiêu thụ cũng như đi lễ chùa nhiều nên hoa vẫn được giá.
Theo một số người trồng hoa, điều không may mắn khi hoa ly được trồng để bán vào dịp rằm tháng Giêng thì giờ đây mới bắt đầu ra bông và sẽ nở muộn hơn. Tuy nhiên, một hộ dân ở Tây Tựu gần như mất trắng không bán được một cành ly nào bởi sau khi ra Tết, thời tiết ấm hoa ly nở bung cả một khu vườn.

Đứng nhìn vườn ly của gia đình nhà mình, ông Bình than thở: "Nhà tôi có 2 sào hoa ly nhưng chỉ thu hoạch được gần 1 sào với giá rẻ, đắt nhất chỉ 100.000 đồng một bó hôm ra Tết. Còn hơn 1 sào không kịp bán, hoa nở bung bét hết rồi, giờ đành phải ngậm ngùi nhìn hoa nở và số tiền thua lỗ gần 200 triệu đồng đầu tư vào hoa ly chưa có để trả".



Ông Bình cũng chia sẻ thêm, không chỉ hoa ly của gia đình mà nhiều hộ dân khác cũng chung cảnh ngộ. "Hoa ly chỉ bán được giá nhất đúng vào đợt trước Tết và rằm tháng Giêng, người dân đi lễ chùa nhiều. Thế nhưng dù đã tính ngày nhưng năm nay thời tiết thất thường, cộng thêm nữa rét đậm rét hại khiến hoa ly nở chậm hơn dự kiến. Nhiều nhà trước Tết cũng thắp đèn cả ngày lẫn đêm nhưng hoa không nở cho", ông Bình tiếp lời.
Theo Minh Ngọc (Thời Đại)








- Phút bù giờ điên rồ ở vòng loại Asian Cup 2027 (07:00)
- "Người đàn ông trong bóng tối" tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời (11 phút trước)
- Nhìn lại những thương vụ triệu USD của Shark Bình (14 phút trước)
- Bản nhạc làm sôi sục rap Việt (22 phút trước)
- Nước sông Cầu vượt báo động 3 hơn 2 mét, Hà Nội thông báo khẩn cấp di dời dân (25 phút trước)
- Vì sao phát biểu của bà Merkel về Ukraine làm Nga hài lòng, Ba Lan tức giận? (36 phút trước)
- Siết vay mua nhà thứ hai là can thiệp vào hoạt động tín dụng của ngân hàng (39 phút trước)
- Phụ huynh quỳ thành hàng cho con giẫm qua, cách dạy biết ơn bị chỉ trích dữ dội (52 phút trước)
- Bên trong dự án "bầu" Đoan thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng (55 phút trước)
- Á quân "Học viện cải lương" đẹp trai, sinh năm 2000 chạy xe ôm mưu sinh (58 phút trước)




