-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Kinh tế
07/02/2016 05:36Hàng quán, dịch vụ kiếm bộn tiền ngày cận Tết
Cận Tết là cơ hội để một số quán ăn, dịch vụ làm đẹp có doanh thu tăng gấp đôi, ba so với ngày thường.
“Tôi phải tuyển thêm 2 thợ phụ nhưng cũng vẫn không phục vụ chu đáo cho khách. Bởi lẽ, không chỉ cắt tóc mà nhiều khách còn cạo mặt, làm móng, gội đầu… Nếu ngày thường tôi chỉ kiếm được 150.000-200.000 đồng thì những ngày cuối năm doanh thu tăng gấp 3-4 lần”, chị Hoa chia sẻ.
Chị Hạnh, chủ tiệm tóc trên đường Ngô Tất Tố (quận Bình Thạnh) cũng cho biết khách hàng là những người chuyên buôn bán, kinh doanh nên thường đợi đến cận Tết, thậm chí sát giờ giao thừa mới có thời gian đi làm đẹp, sửa soạn cho bản thân mấy ngày nay chị luôn phải làm tới tận 12h đêm. “Nhiều khách phải đợi đến 30 phút hoặc một tiếng khiến chúng tôi rất sốt ruột nhưng vì lượng khách đến quá đông nên đành phải chấp nhận chứ không còn cách nào khác”, chị Hạnh bộc bạch.
Chị cũng cho biết, tiệm tóc thường đạt doanh số cao vào những ngày cuối năm. Vì vậy, chỉ làm 5-6 ngày cuối năm là bằng doanh thu cả tháng của ngày thường.
Không chỉ các tiệm cắt tóc mà dịch vụ làm đẹp như các trung tâm spa, cửa hàng mỹ phẩm, làm đẹp cũng khá đông khách dịp cuối năm. Một số cửa hàng cho biết, vì lượng khách đông lại phải phục vụ khách tới khua, nhiều tiệm 10.000-100.000 đồng một dịch vụ (tùy cửa hàng).
Khách phải chờ đợi rất lâu mới có đồ ăn. Ảnh: Hồng Châu.
Bên cạnh các dịch vụ làm đẹp trên thì các cửa hàng thực phẩm, quán ăn cũng đông nghẹt khách.
Tại quán Mì Quảng trên đường Trần Quốc Thảo (quận 3), lượng khách mỗi ngày tăng đột biến. Đặc biệt vào những ngày Thứ 7 và Chủ nhật, khách còn phải xếp hàng chờ đợi.
Chị Lan, một khách hàng thường xuyên ăn ở đây cho biết, vào dịp cuối năm gia đình chị ít nấu ăn nên thường dẫn nhau đi ăn tiệm. Tuy nhiên, để được ăn chị phải chờ tới 30 phút.
Theo nhân viên tại cửa hàng này, ngày thường lượng khách tới đây khoảng 200-300 người nhưng những ngày cận Tết số lượng thường tăng gấp đôi. Do vậy, nguyên liệu chế biến cũng buộc phải tăng.
Hay quán bún bò trên đường D2 (quận Bình Thạnh), nhiều khách phải bỏ ra về vì bàn ghế kẹt cứng. Thay vì một ngày bán 400-500 tô mỗi ngày thì những ngày này lên tới 600-700 tô. Cùng với các dịch vụ trên, năm nay dịch vụ trông giữ thú cưng dịp Tết cũng luôn “cháy chuồng”.
Nhiều cửa hàng chăm sóc thú cưng ở TP HCM cho biết, mặc dù đã đầu thư thêm chuồng trại cho mèo, chó… nhưng chỉ mới tới ngày 28 Tết là kín chỗ. Phí lưu trí của thú cưng so với ngày thường tăng gấp đôi, dao động 140.000-400.000 đồng một ngày (tùy trọng lượng và loại thú cưng).
Ngoài ra, nếu khách hàng muốn cho các chú chó ăn theo thực đơn yêu cầu thì sẽ thêm các phí dịch vụ, tùy cơ sở mà có mức giá khác nhau.
Theo Hồng Châu (VnExpress.net)








- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (15:29)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (15:24)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (15:21)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (50 phút trước)




